Xúc động cô dâu lên xe hoa vẫn nắm chặt tay bố nuôi

Con gái đi lấy chồng, ngồi trong xe hoa cầm tay bố nuôi nói lời biết ơn vì những năm tháng ông đã vất vả vì mình.

"Bố tôi mất sớm, mẹ bỏ đi lấy người khác. Chính bố đã nhận tôi làm con gái, nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành. Hôm nay tôi lấy chồng, ông lo lắng tôi sẽ khó khăn khi kết hôn nên đã tặng tôi quà hồi môn giá trị.

Tôi biết ơn bố nuôi rất nhiều. Ông là người bạn cũng là người cha thứ 2 tuyệt vời của tôi", cô dâu xúc động nói.

Câu chuyện của cô dâu họ Cao ở Giang Tô (Trung Quốc) trong ngày cưới được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động, thông tin từ trang Sohu.

Xuc dong co dau len xe hoa van nam chat tay bo nuoi

Con gái cầm tay bố nuôi nói lời xúc động. Ảnh: Sohu

Cô dâu cho biết, bố đẻ cô là quân nhân và đã hy sinh. Trước khi mất, bố đẻ của cô nắm tay người đồng đội (tức bố nuôi của cô Cao), gửi gắm gia đình và cô con gái nhỏ.

Đến khi người đồng đội gật đầu đồng ý, bố đẻ cô mới yên lòng ra đi.

Bố mất một thời gian, mẹ cô Cao bỏ nhà đi theo người khác, để lại con gái vì bà không chấp nhận cảnh làm mẹ đơn thân khi tuổi còn trẻ.

Sau đó, người đồng đội cũ của bố gặp được cô. Khi biết sự việc, ông vô cùng thương cô gái bé nhỏ và đã nhận cô làm con nuôi. Khi đưa con gái về nhà, cả gia đình sững sờ nhưng vẫn chấp nhận.

Qua nhiều năm, dưới sự chăm sóc của cha nuôi, cô Cao đã trưởng thành, thi đỗ đại học. Sau này, cô gặp được người như ý và quyết định kết hôn.

Ngày cưới, cha nuôi lo con gái sống không được đầy đủ đã tặng cô nhà và xe hơi để làm của hồi môn.

Xúc động trước tấm lòng của cha nuôi, ngồi trong xe hoa, cô Cao rơi nước mắt nói lời biết ơn cha đã bao năm vất vả vì mình. Ông đã khiến cô cảm nhận được tình phụ tử sâu sắc.

"Con cảm ơn bố đã luôn che chở, quan tâm và yêu thương con như con gái. Con hứa sẽ sống thật hạnh phúc", cô nói với bố nuôi.

Hình ảnh của cô và bố nuôi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nhận về nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Đó là một câu chuyện đẹp và cảm động về tình cha con dù họ không phải ruột thịt.

* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại

Về ngoại ở cữ, chị dâu khiến tôi khóc hàng đêm

Từ ngày tôi về ngoại chơi, sáng nào chị Vân cũng vào. Chị mang đồ ăn, hỏi thăm mẹ con tôi, giặt giũ đồ cho.

Từ nhỏ anh em tôi đã lớn lên không có mẹ. Mẹ tôi mất vì bệnh năm tôi 5 tuổi, một mình bố nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Ông không đi bước nữa vì thương chúng tôi. Bây giờ càng lớn tôi càng hiểu và thương bố hơn. Tôi muốn báo hiếu cho bố nhưng lại lấy chồng xa, gia đình không có điều kiện nên chẳng biết làm thế nào.

Cũng may có vợ chồng anh trai tôi ở gần bố. Tuy không ở chung nhưng anh chị lo cho bố chẳng thiếu thứ gì. Chị Vân - chị dâu tôi đảm và giỏi lắm. Một mình chị nuôi 3 đứa con mà không có bà nội, bà ngoại đỡ đần. Vì chị cũng lấy chồng xa, mọi việc tự mình xoay sở hết. Anh tôi thương vợ, cứ hết việc ở công ty lại về nhà cơm nước, bế con giúp chị.

2 trẻ nhập viện gấp vì nhiễm xoắn khuẩn nguy hiểm

Trong vòng 1 tháng, khoa Nhi của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiếp nhận hai bệnh nhi nhiễm khuẩn nặng do xoắn khuẩn Leptospira.

Cụ thể, bệnh nhi nam 12 tuổi đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. ở ngày thứ 4 của bệnh. Khai thác tiền sử được biết, trước đó, trẻ xuất hiện sốt cao liên tục 39-40 độ C, viêm kết mạc mắt đỏ hai bên, da vàng nhẹ, đau mỏi cơ ở chân tay.

Trong lễ cưới, bố nuôi nói một câu khiến cả hội trường xôn xao

Bố nuôi cầm tay tôi đặt lên tay chú rể rồi ngậm ngùi nói một câu khiến tôi bật khóc nghẹn ngào.

Trong le cuoi, bo nuoi noi mot cau khien ca hoi truong xon xao

Ảnh minh họa.

Tôi biết mình là con nuôi của bố vào năm học lớp 1. Hồi đó bạn bè đều trêu chọc tôi là "con hoang". Tôi khóc lóc về kể lại cho bố. Bố bồng tôi lên, bảo tôi là con gái ruột của bố, bảo tôi đừng tin lời ai cả. Nhưng rồi sau đó, bà nội đã kể cho tôi nghe chuyện bố nhặt tôi ở trước cổng bệnh viện (bố là bác sĩ).