Biết cúi đầu trước 3 người này chứng tỏ bạn rất khôn ngoan

Cẩn thận trong giao tiếp, biết giữ thân chính trực để đối phó với những tiêu cực và bất lực trong cuộc đời, đó là cách người thông minh hành xử.

Làm người không nên lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo, như thể mình là cứu tinh của thế giới. Khi có thể “bụng chứa đất trời rộng lớn, có thuyền chở người qua” thì mới có thể cứu giúp người khác, cứu rỗi tâm hồn và cứu vớt chính mình.

Có câu nói rằng: “Kẻ thù thành bạn thì đáng tin hơn bạn, bạn bè thành kẻ thù thì nguy hiểm hơn kẻ thù”.

Người khôn ngoan thường chừa lại đường lùi cho người khác, đúng như câu nói: “Làm người chừa một lối đi, sau này gặp lại còn có thể chào nhau”.

Cứu rỗi tâm hồn là cứu lấy chính mình, giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình. Khi một người có tấm lòng đủ rộng lượng, đủ thấu hiểu và đủ lương thiện, cuộc sống sẽ tràn đầy hy vọng, và thế gian sẽ tràn ngập tình yêu thương.

Người biết tạo lối đi cho người khác mới có thể vượt qua khó khăn khi rơi vào bước đường cùng, tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình. Còn những người so đo từng li từng tí, thích gây chuyện thị phi, thích chỉ trích người khác, chắc chắn sẽ khiến con đường đời ngày càng hẹp lại.

Làm người, thắng là ở tầm nhìn, thua là ở sự tính toán chi li. Hoàn thành tốt việc của bản thân, tu dưỡng tốt tâm tính của mình, giữ vững đạo đức và biết cúi đầu đúng lúc thì mới có thể giành được một không gian rộng lớn hơn cho bản thân.

Người khôn ngoan sẽ cúi đầu trước ba kiểu người sau:

1. Người thân thiết nhất của mình

Trong cuộc đời, những người đồng hành cùng ta lâu nhất chắc chắn là những người thân thiết nhất. Cha mẹ đồng hành cùng ta trưởng thành, bạn đời cùng ta đi qua những thăng trầm, con cái mang đến cho ta niềm vui vô hạn.

Thế nhưng, ngay cả những người thân thiết nhất cũng có thể nảy sinh mâu thuẫn. Những người gần gũi nhất thường dễ xảy ra xích mích vì những chuyện nhỏ nhặt.

Nhớ rằng, tình cảm thân thiết nhất đáng để chúng ta trân trọng và gìn giữ. Nếu những điều không vui cứ mãi tồn tại, chúng sẽ trở thành bức tường ngăn cách giữa những người thân yêu, khiến cuộc sống rơi vào cảnh lộn xộn, khó xử.

Nhớ lại bộ phim “Đại nội mật thám 008” do Lưu Gia Linh và Châu Tinh Trì đóng chính. Một người ngốc nghếch nhưng đáng yêu, một người thì đầy nhiệt huyết, luôn muốn làm nên nghiệp lớn. Khi mọi người đều coi thường Lăng Lăng Phát, chỉ có cô là người dành cho anh sự ủng hộ và động viên ấm áp nhất.

Khi hai người cãi nhau, luôn có một người nhường nhịn đối phương, chừa lối thoát cho tình cảm, chủ động làm dịu không khí căng thẳng. Đặc biệt, câu thoại kinh điển của Lưu Gia Linh: “Anh có đói không, em nấu mì cho anh ăn nhé?” đã trở thành hình mẫu hòa giải cho các cặp đôi cãi vã.

Càng trưởng thành, con người ta càng nhận ra rằng, khi tình yêu phai nhạt thành cuộc sống bình thường, biết cúi đầu trước người thân thiết nhất thay vì đối đầu gay gắt và lăng mạ nhau, đó mới là chân lý của hôn nhân.

Có lẽ tình cảm không còn nồng nhiệt lãng mạn, có lẽ cuộc sống đã bình lặng như một cốc nước lọc, nhưng người thực sự có sức mạnh là người biết giữ cho tình cảm của mình thêm bền chặt. Và sau khi hóa giải mọi hiềm khích, họ sẽ nhận ra sự kỳ diệu của việc cúi đầu.

Dù là giữa cha mẹ và con cái hay giữa vợ chồng, tình cảm ấy đều quý giá như máu mủ ruột thịt. Khi ta cúi đầu trước những người ta yêu thương nhất, thực ra là ta đang cúi đầu trước chính mình.

2. Người giỏi hơn mình

Biết cúi đầu trước những người giỏi hơn cho thấy chúng ta đang trưởng thành, đang nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Điều quý giá nhất ở con người là tự biết mình. Trong cuộc sống có rất nhiều người giỏi giang, giống như câu nói của Khổng Tử: “Ba người cùng đi, ắt có một người là thầy ta”. Mỗi người đều có những điểm sáng, những điều đáng để người khác học hỏi.

Người thông minh sẽ nắm bắt mọi cơ hội để trở nên tốt hơn. Đặc biệt, khi họ biết xung quanh có người giỏi hơn mình, họ sẽ bày tỏ lòng kính trọng, biết cách cúi đầu học hỏi; dù đối phương có vẻ không thân thiện, họ cũng hoàn toàn không bận tâm. Cúi đầu trước người giỏi hơn mình là trân trọng tài năng của họ, nể phục khả năng đối nhân xử thế của họ, ngưỡng mộ sức hút cá nhân độc đáo của họ.

Con người ai cũng mong muốn sự ưu tú, tốt đẹp, trong lòng luôn có một chút ghen tị dần nảy nở, khó nhìn thấy điểm mạnh của người khác. Đặc biệt khi tài năng không bằng người khác, người ta thích than vãn, ganh đua, ghen tị, dùng năng lượng tiêu cực trong lòng để tấn công năng lượng tích cực của đối phương. Điều này giống như một bức tường lửa, thoạt nhìn tưởng là làm tổn thương người khác nhưng thực chất là tự làm tổn thương mình, tự tay cắt đứt con đường vươn tới sự ưu tú của bản thân.

Còn cách làm thực sự thông minh là thừa nhận sự ưu tú của người khác, trân trọng sự ưu tú của người khác, học hỏi từ những người ưu tú rồi dần dần vượt qua, trở nên ưu tú hơn. Sự cúi đầu như vậy không hề đáng xấu hổ.

3. Người thích tranh cãi

Dale Carnegie từng nói: “Cách duy nhất để giành chiến thắng trong một cuộc tranh luận là tránh tranh luận”.

Có người nói, so đo tính toán với người ngu dốt, thực ra bạn cũng là người như vậy. Những người thích tranh cãi, trình độ nhận thức thực ra không cao nhưng lại thích nói khoác. Họ thích so đo tính toán trong cách đối nhân xử thế, càng không có tài năng, càng thích chèn ép người khác, thích giả vờ “làm màu”.

Trong tác phẩm của nhà văn Trung Quốc Vương Mông có một người đàn ông như vậy. Ông ta đến bệnh viện khám bệnh, khi bác sĩ yêu cầu ông ngồi xuống ghế, ông ta nói: “Tại sao tôi phải ngồi? Anh định tước đoạt quyền không ngồi của tôi sao?”

Vì bác sĩ đã biết tình hình của bệnh nhân này nên đã chọn không tranh cãi, đứng dậy rót cho ông ta một cốc nước và nói: “Ông uống chút nước đi”. Người đàn ông này lại nói: “Anh nói chuyện như vậy là phiến diện và vô lý. Đâu phải nước nào cũng uống được. Nếu anh pha thuốc độc vào nước thì tuyệt đối không uống được”.

Bác sĩ mỉm cười rồi nói: “Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy!” Kết quả là người đàn ông rất kích động, lớn tiếng nói: “Đây hoàn toàn là nói bậy, thời tiết chỗ anh thật sự đẹp sao? Cho dù thời tiết có đẹp thì cũng không có nghĩa là thời tiết trên toàn thế giới đều đẹp. Ví dụ: Bắc Cực có gió lạnh, mấy tảng băng đang va vào bờ…”

Bác sĩ thấy người đàn ông này rất kích động, liền nói với ông ta: “Bệnh của ông tôi đã xem rồi, ông có thể về được rồi”. Người đàn ông lại tức giận nói: “Tuy anh là bác sĩ, nhưng anh không có quyền ra lệnh cho tôi rời đi, đạo đức nghề nghiệp của anh cũng không cho phép anh đuổi tôi đi”.

Bác sĩ thấy không thể giao tiếp bình thường được nữa, liền không nói gì, cúi đầu nghiên cứu bệnh án của ông ta, chuẩn bị kê đơn thuốc. Người đàn ông này đã quên mất mục đích ban đầu khi đến bệnh viện của mình.

Đối với những người thích tranh cãi, nhất định phải biết “cúi đầu” trước họ, rồi mỉm cười cho qua, không bao giờ để ý đến nữa. Tranh cãi vô ích chỉ làm lãng phí thời gian và sức lực của cả hai bên, không những vô nghĩa mà còn có thể khiến bản thân tức giận. Thà chọn im lặng, không dây dưa với những người thích tranh cãi.

Trên đời này, không phải tất cả các loài cá đều sống trong cùng một biển cả. Hiểu được sự khác biệt giữa người với người, không đáp lại những hành vi vô lý của người khác thì mới có thể thanh thản trong tâm hồn, hóa giải mọi mâu thuẫn.

Bạn có thể quan tâm