Xin tòa cho tôi sớm về với con

(Kiến Thức) - "Chồng tôi đã bỏ trốn, hai con đang phải sống nhờ ông bà, xin tòa xem xét giảm án cho tôi được sớm về với các con".

Bị cáo Nguyễn Thị Tố Nga tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Thị Tố Nga tại tòa.
Nguyễn Thị Tố Nga cùng với chồng là Trần Văn Bằng ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu, do làm ăn thua lỗ, lại nợ nần vì cờ bạc, vợ chồng thị Nga đã cấu kết với Nguyễn Thị Tường Vi cùng ngụ tại Bà Rịa, làm giả giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất với giá 15 triệu đồng/giấy, đi lừa bán đất chiếm đoạt tiền. 
Nga trắng trợn đưa các bị hại đi coi đất, giấy tờ đất, tất cả đều mua bán qua văn phòng công chứng, chỉ đến khi các bị hại đi xin hợp thực hóa quyền sử dụng đất thì mới phát hiện bị lừa. Trong thời gian ngắn, vợ chồng thị Nga lừa 4 bị hại mua đất với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.
Nhìn thị Nga run rẩy trước vành móng ngựa, mắt sưng húp vì khóc, hối hận: "Chồng tôi đã bỏ trốn, hai con đang phải sống nhờ ông bà, xin tòa xem xét giảm án cho tôi được sớm về với các con", thật khó có thể nghĩ thị từng mưu mô đến vậy! Nếu không sớm phát hiện, thị sẽ còn dùng những con dấu, chữ ký ma, lừa đảo chiếm tiền của nhiều người. 
Có mặt tại tòa, bà Nguyễn Thị Thạch mẹ của bị cáo thều thào: "Tôi đang trị bệnh ở Sài Gòn, sớm nay cậu em tôi qua chở đến tòa dự để mẹ con gặp nhau. Vợ chồng tôi muộn mằn chỉ sinh được mình nó, nay nó ở tù mười mấy năm thì thân già này nhắm mắt không được thấy mặt con mất rồi!", bà Thạch khóc không thành tiếng. Nắm chặt tay chị dâu, bà Năm - cô ruột của bị cáo thở dài: "Chồng nó cờ bạc dữ lắm, nó mần sớm khuya cũng không nổi tiền lo cho chồng và hai con. Từ ngày nó ở tù chỉ thấy nhà đẻ thăm hỏi".
Chỉ vì hám lợi, bất chấp luật pháp, Nga đã dấn thân vào con đường phạm pháp, bản thân chịu án tù, liên lụy tới người thân. Phiên phúc thẩm khép lại với quyết định y án sơ thẩm 14 năm tù đối với thị Nga về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, có một thực trạng xã hội đáng lưu tâm đó là vấn đề công chứng giấy tờ hiện nay. 
Mua bán, sang nhượng sản vật... người dân tin vào phòng công chứng, thế nhưng đã xảy ra không ít vụ giấy tờ giả mạo mà công chứng cũng không phát hiện, gây thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân. Pháp luật cần có biện pháp xử lý nghiêm minh với trường hợp phòng công chứng thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm này.

Thiền viện Sùng Phúc kín người dâng hương Đại tướng

(Kiến Thức) - 49 ngày trôi qua, đúng 8h30 sáng nay, lễ dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra tại Thiền viện Sùng Phúc. Đồng bào kính cẩn trước vị tướng tài ba của dân tộc.

Đúng 8h30, Đại đức Thích Tỉnh Thiền - Phó trụ trì Thiền viện Sùng Phúc gõ chuông chùa ngân vang ở Thiền Viện Sùng Phúc, dâng hương Đại tướng.
Đúng 8h30, Đại đức Thích Tỉnh Thiền - Phó trụ trì Thiền viện Sùng Phúc gõ chuông chùa ngân vang ở Thiền Viện Sùng Phúc, dâng hương Đại tướng.
Đại đức Thích Tỉnh Thiền đọc lễ dâng hương Đại tướng.
Đại đức Thích Tỉnh Thiền đọc lễ dâng hương Đại tướng. 
Các sư thầy ở Thiền viện Sùng Phúc cầu nguyện.
 Các sư thầy ở Thiền viện Sùng Phúc cầu nguyện.

Truy tố 4 đối tượng lừa đảo cầm đầu MB24

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người trở thành nạn nhân của sàn giao dịch thương mại điện tử (gọi tắt là MB24), với số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới trên 22,1 tỷ đồng.

Tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ra quyết định truy tố 4 đối tượng cầm đầu của trang muaban24.vn là Ngô Văn Chiến (33 tuổi), Trần Văn Sự (38 tuổi), Đặng Anh Tuấn (33 tuổi) và Bùi Thị Chiên (36 tuổi), đều ngụ tại Đắk Lắk về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đọat tài sản, theo điểm a, khoản 4 Điều 226b, Bộ luật Hình sự.
Hàng nghìn người là nạn nhân của MB24.
 Hàng nghìn người là nạn nhân của MB24.