Xe container làm loạn xa lộ Hà Nội

(Kiến Thức) - Điều khiển xe đầu kéo chở container đầy hàng, 2 tài xế trong tình trạng “vừa chạy vừa ngủ” đã gây tai nạn nghiêm trọng trên XLHN lúc rạng sáng.

Khoảng 3h ngày 27/7, xe đầu kéo BKS 51C-111.87 (chưa rõ tài xế) chở theo container loại 40 feet đầy hàng hóa lưu thông trên XLHN (theo hướng Đồng Nai về cảng Cát Lái).
 
Tài xế ngủ gạt gây tai nạn trên XLHN (đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức rạng sáng ngày 27/7).
Tài xế ngủ gạt gây tai nạn trên XLHN (đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức rạng sáng ngày 27/7). 
Khi đến trước nhà máy nước Thủ Đức (phường Linh Trung, quận Thủ Đức-TPHCM) tài xế lái xe trong tình trạng ngủ gật, khiến chiếc xe lao vào dải phân cách giữa đường rồi lật nhào.
Rất may vào thời điểm đêm khuya, đường vắng nên không ai bị thương vong, tài xế cũng chỉ bị xây xát nhẹ.
Tuy nhiên, vụ tai nạn làm hư hỏng nặng phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa là gốm sứ cao cấp xuất khẩu.
 
Hai xe cứu hộ được điều đến hiện trường giải tỏa phương tiện
Hai xe cứu hộ được điều đến hiện trường giải tỏa phương tiện 
Trong khi sự cố trên đang được lực lượng CSGT điều xe cứu hộ để xử lý thì cách đó khoảng 5km cũng trên XLHN, một tài xế xe đầu kéo khác đã ngủ gật gây tai nạn tương tự.
Theo CSGT quận 2 thì khoảng 5h cùng ngày, xe đầu kéo BKS 51C-226.85 chở theo container loại 40 feet lưu thông từ cảng Cát Lái về Thủ Đức.
 
Xe đầu kéo container lao vào dải phân cách gần cầu Rạch Chiếc trên địa bàn quận 2-TP HCM
Xe đầu kéo container lao vào dải phân cách gần cầu Rạch Chiếc trên địa bàn quận 2-TP HCM 
Khi đang chuẩn bị lên cầu Rạch Chiếc (phường An Phú, quận 2), tài xế ngủ gật đã tông gãy biển báo giao thông và hàng chục dải phân cách giữa đường.

Mại dâm “núp” người mù: Điều trông thấy... đau đớn lòng! (3)

(Kiến Thức) - Có khách đến tẩm quất người mù đã giở trò sàm sỡ, ăn nói vô văn hóa; không làm thì ế khách, để khách sàm sỡ thì không được...

Người khiếm thị đã kém may mắn do số phận lấy đi ánh sáng từ đôi mắt, buộc mò mẫm trong bóng đêm để sống có ích cho xã hội, không trở thành gánh nặng cho gia đình. Tuy nhiên, những quán tẩm quất trá hình đang vô hình “bôi nhọ” danh dự của họ. 
Khốn khó… lại thêm cùng quẫn

Săn cá trầm độc nhất miền Tây Bắc

(Kiến Thức) - Theo lời của người dân địa phương thì có hai loại cá trầm quý là cá trầm hương và cá trầm xanh, tuy nhiên cá trầm hương ăn ngon hơn cá trầm xanh một chút vì chúng thường ăn rễ, lá mục của loài cây trầm hương mọc ven sông Quây Sơn và Bắc Vọng.

Cá trầm hương và trầm xanh chỉ có ở vùng núi Tây Bắc tưởng chừng đã biến mất từ lâu, nhưng nay chúng xuất hiện trở lại trước sự phấn khích của người dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Nhiều người từ già đến trẻ đã tranh thủ thời gian đi bắt cá con bán cho thương lái với giá cao.
Rửa bát vẫn không mất mùi thơm

Bộ trưởng Y tế và phát ngôn… “dậy sóng” dư luận

(Kiến Thức) - Gần đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến liên tục có những phát ngôn khó hiểu, “né” trách nhiệm người đứng đầu khiến người dân hoang mang...

"Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin... do kỹ thuật xử lý kỹ thuật"