Vụ chém chết người ở Quảng Ninh: Hung thủ có dấu hiệu tâm thần?

(Kiến Thức) - Trước khi gây ra vụ án mạng, Đạt từng được đưa đến bệnh viện tâm thần Quảng Ninh để chữa trị. Đạt cũng thường cầm dao đuổi chém bố, mẹ..

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra ngày 7/11, tại thôn Nhuệ Hổ, xã Kim Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân là ông Đặng Văn Hạnh (56 tuổi) tử vong với 8 nhát ở mặt, chân và tay. Nghi can nhanh chóng được cơ quan công an xác định là Đặng Văn Đạt (26 tuổi) trú tại thôn Nhuệ Hổ, xã Kim Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tại cơ quan công an, Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Đặng Văn Đạt và hiện trường xảy ra vụ án mạng.
 Đặng Văn Đạt và hiện trường xảy ra vụ án mạng.
Và để làm rõ hơn những thông tin liên quan tới vụ việc, phóng viên Kiến Thức đã nhanh chóng tìm về địa phương này để tìm hiểu.
Qua tìm hiểu được biết, can phạm Đặng Văn Đạt là con út của ông Đặng Văn Lục (gia đình ông Lục có 6 người con). Điều đáng chú ý là ông Đặng Văn Lục bị nhiễm chất độc màu da cam lúc tham gia chiến tranh, nên hai người con của ông sau khi chào đời có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi người cha, trong đó có Đạt (Đạt và một người chị gái).
Những người dân sống xung quanh can phạm cho hay, năm Đạt lên 3 tuổi, y có nhiều triệu chứng bất thường, liên tục bị co giật. Thời điểm đó do gia đình Đạt hoàn cảnh khó khăn nên không đưa được y đến bệnh viện khám chữa kịp thời, cho đến khi Đạt trưởng thành gia đình ông Lục mới đưa con tới bệnh viện tâm thần Quảng Ninh để khám chữa. Sau một thời gian điều trị, thấy bệnh tình Đạt có chiều hướng giảm, gia đình đã đưa về nhà uống thuốc điều trị. Tuy nhiên, lúc về nhà Đạt nhiều lần nổi cơn điên cầm dao đuổi chém bố mẹ nhưng bất thành.
Mới đây nhất, khoảng 2 tháng trước khi gây ra vụ án mạng, can phạm Đặng Văn Đạt đã dùng dao đâm thủng bụng một em nhỏ gây thương tích nặng, rất may em nhỏ được cấp cứu kịp thời (trú tại địa phương). Nhưng do biết gia đình Đạt khó khăn, đồng thời cũng biết về bệnh tật của Đạt nên phía gia đình nạn nhân đã giải quyết mọi chuyện theo chiều hướng "tình cảm".
Chứng kiến cảnh tượng Đặng Văn Đạt nổi cơn điên, nhiều bà con sống ở thôn Nhuệ Hổ luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Nhiều lần bà con đã thông báo sự việc lên chính quyền địa phương, tiếp nhận thông tin chính quyền đã xuống tận gia đình của Đạt để nhắc nhở, nhưng một thời gian sự việc đâu lại vào đó.
Trao đổi với phóng viên Kiến Thức, trưởng thôn Nhuệ Hổ cho biết: “Do bị nhiễm chất độc màu da cam nên chính quyền đã làm đơn gửi lên các cấp để gia đình ông Đặng Văn Lục, trong đấy có Đạt được hưởng chế độ chất độc màu da cam (đang được hưởng). Trước khi chưa chém ông Hạnh, Đạt thường đi lang thang ngoài đường với chiếc điếu cày cầm trên tay đuổi đập người dân khiến ai nấy cũng hoảng sợ.
Nhiều lần xảy ra chuyện với gia đình Đạt phía chính quyền cũng xuống can thiệp nhưng một thời gian mọi chuyện đâu lại vào đó. Chúng tôi cũng không ngờ vụ việc lại xảy ra đến nông nỗi như vậy”.
Ngay sau khi gây ra vụ án mạng, Đặng Văn Đạt đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra.
Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ…

Tai nạn hi hữu: Cầu thủ sút bóng “giết” chết thủ môn

(Kiến Thức) - Sau cú sút bóng như trời giáng của người bạn trúng vào người, anh Lương ôm ngực đau quằn quại và dù được đưa nhanh đi cấp cứu nhưng không kịp.

Ngày 10/11, công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao thi thể anh Hoàng Công Lương (25 tuổi, công nhân KCN trên địa bàn huyện Long Thành) cho gia đình đưa về quê ở tỉnh Nghệ An an táng sau khi tiến hành xong thủ tục giám định pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong.

Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

Quái xế kẹp 5 - 6 chân dài “thiếu vải” lạng lách giữa thủ đô

Hàng loạt gái trẻ ăn mặc thiếu vải ngồi 4 đến 6 người trên một chiếc xe máy phi nhanh, đánh võng, vượt đèn đỏ giữa HN khiến người dân bức xúc.

Tình trạng này diễn ra trên nhiều tuyến phố Hà Nội như Trần Khát Chân, Kim Ngưu, Nguyễn Xiển, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Khang...
 Tình trạng này diễn ra trên nhiều tuyến phố Hà Nội như Trần Khát Chân, Kim Ngưu, Nguyễn Xiển, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Nguyễn Khang...

Hầu hết những người này không đội mũ bảo hiểm. Sau khi nhồi nhét chật kín chiếc xe, nam thanh niên lao thẳng ra đường rồi dần dần lách vào dòng xe cộ đang lưu thông.
Hầu hết những người này không đội mũ bảo hiểm. Sau khi nhồi nhét chật kín chiếc xe, nam thanh niên lao thẳng ra đường rồi dần dần lách vào dòng xe cộ đang lưu thông.