Vợ ngất sau trận cãi vã, chồng máu lạnh khiến lòng người run sợ

Sau khi tỉnh lại, cô Hồ không khỏi rùng mình lạnh gáy bởi sự vô tâm, lạnh nhạt của chồng. Theo cô, nếu không tự tỉnh lại, có lẽ chồng cô sẽ để mặc cô nằm đó đến chết.

Cô Hồ, một người phụ nữ ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã cãi nhau với chồng vì những chuyện vặt vãnh. Sau khi cãi cọ, hai vợ chồng còn xảy ra xô xát chân tay do không ai chịu nhường ai.
Không ngờ, vì quá kích động, cô Hồ đột ngột ngất đi, nằm gục trên sàn nhà. Thấy vợ như vậy, người chồng chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục ngồi xem ti vi, mặc kệ người vợ nằm dưới đất. Cuối cùng, đứa con nhỏ của hai người chạy đến xem mẹ làm sao rồi quyết định nằm dưới đất với mẹ.
Vo ngat sau tran cai va, chong mau lanh khien long nguoi run so
 Vợ ngất xỉu sau trận cãi vã, chồng máu lạnh khiến lòng người run sợ. 
Sau khi tỉnh lại, cô Hồ không khỏi rùng mình lạnh gáy bởi sự vô tâm, lạnh nhạt của chồng mình. Theo cô, nếu không tự tỉnh lại, có lẽ chồng cô sẽ để mặc cô nằm đó đến chết.
Cô Hồ cũng cho biết thêm, cô đi làm rất chăm chỉ, từ khi rạng sáng đến lúc tối muộn. Đã sinh hai con nên cô muốn cho các con cuộc sống tốt nhất có thể, ngày nào đi làm cô cũng động viên bản thân, luôn cố gắng trở nên năng động, nỗ lực không ngừng. Nào ngờ về đến nhà lại gặp phải người chồng vô tâm, không chút thông cảm với vợ.
Qua chuyện lần này, cô Hồ vô cùng thất vọng, cũng sợ hãi khi phải sống với người chồng máu lạnh như vậy. Cô thở dài, nếu tình cảm vợ chồng cạn đi, chồng cô chẳng còn quan tâm đến cô thì một mình cô cố gắng vun vén gia đình cũng vô ích.
Ngay khi câu chuyện của cô Hồ được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn. Không ít người bày tỏ sự thương cảm với cô Hồ, mong cô mạnh mẽ hơn, vượt qua được khó khăn và sớm tìm ra lối thoát cho cuộc hôn nhân của mình.
"Nhìn đứa trẻ nằm dưới đất với mẹ mà đau lòng, người lạ trên đường cũng không thờ ơ như vậy", "Chuyện gì thế này, làm sao gã ta có thể ngồi yên được. Người lạ còn quan tâm chứ đừng nói đến vợ", "Đây rõ ràng là một tội ác! Vợ chồng phải có nghĩa vụ chăm sóc, cứu giúp nhau"..., cư dân mạng bình luận gay gắt.

Mời quý độc giả xem thêm video: Khi võ sư... đánh vợ. Nguồn video: THĐT.

Nghe câu nói của chồng sắp cưới trên giường, tôi lặng lẽ rời đi

Có phải do tôi nhạy cảm hay là vì anh ấy quá vô tâm?

Mặc dù năm nay tôi mới 28 tuổi nhưng suy nghĩ của tôi khá già dặn, trưởng thành. Có thể vì bởi sự giáo dục kỹ lưỡng, chuẩn mực của mẹ. Bố tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, một mình mẹ nuôi dưỡng tôi và em trai nên người. Phải nói tôi rất khâm phục mẹ mình vì bà ấy không những dưỡng dục chúng tôi trở thành công dân xuất sắc mà còn có thể giúp tôi thỏa nguyện ước mơ là đi du học.

Vợ sắp cưới đã qua một đời chồng nhưng vẫn tỏ vẻ cành cao

Vợ sắp cưới của tôi rất đẹp, đó cũng là lý do đầu tiên khiến tôi bị cô ấy hấp dẫn. Đến khi tìm hiểu mới biết cô ấy đã từng ly hôn, nghe đâu là vì chồng cô ấy ngoại tình.

Vo sap cuoi da qua mot doi chong nhung van to ve canh cao

Yêu một người phụ nữ đã từng ly hôn, tôi nghĩ cô ấy phải biết phận mà đối đãi với chồng, nhà chồng tử tế (Ảnh minh họa: Sohu).