Vợ đau đẻ phát ngất, chồng vẫn kê gối cao chân “cứ từ từ“

'Em ngớ người hỏi đang làm gì? Lão đáp nằm tư thế này cho con nó thụt vào trong, đợi chồng chơi hết ván game này sẽ đưa đi đẻ'.

Khi bầu bí hay vừa mới sinh nở, người phụ nữ không chỉ thay đổi sinh lý mà tâm lý cũng trở nên nhạy cảm. Vậy nên giai đoạn này, người vợ rất cần một anh chồng chín chắn, trưởng thành để quan tâm, yêu thương nhiều hơn. 

Trên thực tế, không hiếm những anh chồng "trẻ trâu", vô tâm khi vợ mang bầu. Đơn cử như chị vợ mới đây sinh con được 2 ngày nhưng cứ nghĩ tới tên chồng trẻ con, vô tâm lại "sôi máu", phải lên mạng giãi bày cho bõ cơn ấm ức.

Ai đời vợ đến cơn đau đẻ, nhờ chồng đưa đến bệnh viện. Chồng nhà này lại bận chơi game, thản nhiên nói "cứ từ từ".

Mà cơn đau đến thì nhịn sao cho được? Vậy là vợ nắm tóc, gào thét các kiểu anh chồng này mới dìu vợ đi. Nhưng oái oăm thay...

Vo dau de phat ngat, chong van ke goi cao chan

Bài chia sẻ của chị vợ. 

"Em tưởng lão dìu ra xe để đi đến viện. Ai ngờ lão dìu em lên giường, đỡ em nằm xuống rồi lấy gối, chăn, kê cao chân em cao lên. 

Lúc này em mới ngớ người hỏi đang làm gì? Lão thản nhiên đáp, nằm tư thế này cho con nó thụt vào trong, đợi chồng chơi hết ván game này sẽ đưa đi đẻ.

Em tức ói máu, gọi điện thoại cho nội, ngoại 2 bên. Mẹ chồng sang thấy vậy liền gọi xe taxi chở em đi liền. 

Trước khi đi, mẹ chồng còn đập tan cái máy tính rồi chửi um sùm. Chồng em vẫn còn cãi chày cãi cối: 'Không đẻ hôm nay, mai đẻ có sao đâu' khiến bà tức điên". 

Ngỡ tưởng thế là hết chuyện nhưng đến khi đẻ xong, anh chồng như "ngã cây" khi hỏi vợ toàn những câu... chán chẳng buồn trả lời: "Ủa vợ không đau à, sao không la hét hay khóc gì", "Ủa vợ, sao con bé tí thế", "Ủa đẻ ra có tóc luôn à vợ", "Ủa vợ sao vợ không đi thẳng người lên mà đi khom khom vậy"...

Vo dau de phat ngat, chong van ke goi cao chan

Anh chồng thản nhiên bế vợ lên giường kê cao gối. 

Việc lấy chồng trẻ con khi mới ngoài 20 tuổi khiến chị vợ than thở "mệt quá các chị ạ" còn dân tình được phen cười ngất. Việc chung sống với ai đó một cách tốt đẹp không phải là chuyện dễ, nhất là khi cả hai có những tính cách đối ngược nhau.

Thay vì hằn học hay chiều chuộng những ông chồng đang còn "dậy thì muộn", các chị vợ nên dùng những biện pháp cứng rắn, để anh chồng từ "bất trị" trở nên hoàn hảo, từ trẻ con có thể trở thành một ông bố đích thực.  

Mất 10 triệu, mặt chồng vẫn ráo hoảnh, tôi chết lặng khi biết sự thật

Càng ngày, số tiền chồng đưa cho tôi càng ít. Đến tháng này, anh lại tặc lưỡi nói làm rơi mất 10 triệu.

Vợ chồng tôi kết hôn được gần 2 năm rồi. Từ trước đến giờ, chúng tôi ít khi xảy ra cãi vã, chỉ có một mâu thuẫn duy nhất đó là chuyện con cái.

Mới kết hôn, tôi muốn lao đầu vào công việc, khi nào nhà cửa ổn định, kinh tế khấm khá, tôi mới sinh con. Lúc ấy con sẽ được sống trong môi trường tốt nhất, tôi cũng không phải lo cơm áo gạo tiền. Thế nhưng chồng tôi không nghĩ vậy, anh suốt ngày giục tôi sinh em bé. Nhiều lần hai vợ chồng tranh cãi về vấn đề này, anh còn gắt lên: "Người ta có tiền nhưng không đẻ được đấy, em thích làm gì thì làm".

Tôi tình cờ phát hiện chồng đã có vợ con khác từ 20 năm trước

Khi đi điều tra xem có phải chồng mình đã ngoại tình không, người phụ nữ chua xót biết được kết quả mình mới là người thứ 3.

Ông Tom McCabe, 51 tuổi và bà Maria Guillen Garcia, 47 tuổi là một cặp vợ chồng trung niên bình thường sống tại London, Anh quốc. Hai người gặp gỡ vào năm 2009 và kết hôn 1 năm sau đó.

Cuộc hôn nhân ngỡ tưởng hạnh phúc và êm ấm cho đến khi vào năm 2016, trong một lần đang lướt Facebook, Maria vô tình thấy một bức ảnh của người lạ. Trong ảnh là một người đàn ông trông rất giống Tom đang đứng cạnh một người phụ nữ khác, có vẻ tình cảm giống như một cặp đôi. Sau đó, bà còn tiếp tục tìm thấy ảnh người này chụp với 2 đứa trẻ nhỏ.

Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, món quà vợ đòi chồng tặng khiến anh khóc nghẹn

Đạt hiểu tại sao vợ lại đòi anh tặng món quà quái gở như thế, khi mà hôn nhân của hai người vẫn đang hạnh phúc ấm êm.

Kỷ niệm ngày cưới bao giờ cũng là một dịp vui vẻ và hạnh phúc của các cặp vợ chồng. Những món quà nhỏ tặng cho nhau để chúng ta thêm trân trọng đối phương và cố gắng gìn giữ sự ấm êm đang có. Vậy nhưng có món quà mà người trong cuộc muốn được tặng lại thật đặc biệt và xúc động, như câu chuyện của người vợ tên My (35 tuổi) dưới đây.

Món quà kỷ niệm ngày cưới kỳ lạ