Viên thuốc kỳ diệu giúp chữa béo phì ra đời

(Kiến Thức) - Một công ty Israel đã phát triển loại thuốc kết nối với điện thoại di động có thể điều chỉnh cảm giác đói bụng, chữa bệnh béo phì. 

Vien thuóc kỳ diẹu giúp chũa béo phì ra dòi
Viên thuốc sau khi đi vào trong dạ dày sẽ được được điều khiển bằng điện thoại thông minh, giúp người bệnh không có cảm giác đói. Ảnh: leparisien.fr.
Béo phì vốn là một chứng bệnh rất khó điều trị, mang lại nhiều hậu quả xấu, nhưng vẫn thường bị xem nhẹ. Bệnh béo phì thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân như lối sống ít vận động, do các yếu tố di truyền, sự thừa mứa đồ ăn và thậm chí cả khủng hoảng kinh tế. 
Gần đây, một công ty của Israel có tên Melcap System đã phát triển một dạng viên nén giúp điều chỉnh sự thèm ăn qua một chiếc điện thoại thông minh. Viên nang kết nối này thực sự là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực y tế và dược phẩm điều trị béo phì. Bệnh nhân chỉ việc nuốt viên nang, nhờ nam châm di chuyển bên ngoài cơ thể, viên thuốc sẽ đến được vị trí phù hợp trong dạ dày. Viên nang được điều khiển thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh, nó sẽ yêu cầu các cơ dạ dày thay đổi cơ chế cơn đói. Khi tín hiệu "no" truyền lên cho não bộ, chứng thèm ăn sẽ thuyên giảm.
Viên nang này có thể hoạt động tốt trong khoảng 3 tuần, sau đó sẽ bị giảm dần công năng do dịch tiết dạ dày có tính ăn mòn. Sau quá trình phân hủy sinh học, viên nang sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể như một loại thức ăn bình thường mà không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe người sử dụng.
Sản phẩm này đã được Mỹ cấp bằng sáng chế, có thể trở thành giải pháp hiệu quả cho hàng triệu người thừa cân và béo phì trên toàn thế giới.
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/une-gelule-connectee-en-preparation-pour-lutter-contre-l-obesite-26-04-2015-4728287.php

Bộ ảnh cảm động cuộc đời của người đàn ông béo phì

(Kiến Thức) - Các nhiếp ảnh gia đã lột tả những nét chân thực nhất cề việc một người béo phì sống như thế nào.

Ở thời điểm nặng nhất, anh Hector Garcia, Jr. nặng hơn 288kg. Sau khi bị chế nhạo vì thừa cân như một đứa trẻ, anh bắt đầu thực hiện chế độ ăn kiêng khi học trung học. Song, trọng lượng của anh không được cải thiện do thói quen ăn uống không lành mạnh và do tính di truyền của căn bệnh béo phì. Anh đã từng trả lời phỏng vấn rằng không nhớ nổi thời gian mình thực sự hạnh phúc là khi nào.
Ở thời điểm nặng nhất, anh Hector Garcia, Jr. nặng hơn 288kg. Sau khi bị chế nhạo vì thừa cân như một đứa trẻ, anh bắt đầu thực hiện chế độ ăn kiêng khi học trung học. Song, trọng lượng của anh không được cải thiện do thói quen ăn uống không lành mạnh và do tính di truyền của căn bệnh béo phì. Anh đã từng trả lời phỏng vấn rằng không nhớ nổi thời gian mình thực sự hạnh phúc là khi nào.  
“Thật khó khăn để chiến đấu với cuộc sống khi bạn cho rằng cuộc sống của tôi không đúng nghĩa là một cuộc sống. Đối với tôi, sống chỉ có ý nghĩa tồn tại mà không có hạnh phúc”. Ngày 9 tháng 11 năm 2010 anh Hector đạt mốc 272,2 kg, những công việc đơn giản hàng ngày như tắm cũng là một thử thách lớn. Anh phải đấu tranh với việc đi từ phòng ngủ của mình đến phòng tắm để mẹ ông có thể tắm rửa cho mình.
“Thật khó khăn để chiến đấu với cuộc sống khi bạn cho rằng cuộc sống của tôi không đúng nghĩa là một cuộc sống. Đối với tôi, sống chỉ có ý nghĩa tồn tại mà không có hạnh phúc”. Ngày 9 tháng 11 năm 2010 anh Hector đạt mốc 272,2 kg, những công việc đơn giản hàng ngày như tắm cũng là một thử thách lớn. Anh phải đấu tranh với việc đi từ phòng ngủ của mình đến phòng tắm để mẹ ông có thể tắm rửa cho mình. 

Bi đát cha phải bán thận điều trị béo phì cho con

(Kiến Thức) - Để có tiền điều trị béo phì cho các con, người cha Ấn Độ buộc phải nghĩ đến giải pháp cuối cùng, bán quả thận cứu con.

Bi dat cha phai ban than dieu tri beo phi cho con
Cặp vợ chồng anh Nandwana có 4 đứa con thì chỉ có 1 đứa có cân nặng bình thường. Ba đứa trẻ còn lại đều mắc bệnh béo phì. Yogita (5 tuổi), Anisha (3 tuổi) và Hash (18 tháng tuổi) là những đứa trẻ nặng gần như nhất thế giới. Trọng lượng của 3 bé lần lượt là 48 kg, 34 kg và 15 kg.  
Bi dat cha phai ban than dieu tri beo phi cho con-Hinh-2
Chị Pragna cho hay, bé Yogita chào đời cân nặng chỉ có 1,5kg và vì lo sợ con còi cọc, họ đã cho con ăn rất nhiều. Đến năm 1 tuổi thì bé đã nặng 12kg. Hai đứa con tiếp theo cũng tăng cân như vậy trong những năm đầu đời.