Tưởng cá kho ngon, ghê sợ phát hiện bí mật lúc nửa đêm

Nửa đêm đi lấy nước uống, cô gái phát hiện món cá kho còn thừa trên bàn phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây, điều này khiến cô vô cùng sợ hãi.

Mới đây, một người phụ nữ ở Chiết Giang, Trung Quốc, được phen hoảng hốt khi phát hiện ra rằng món cá kho còn thừa lại sau bữa ăn tối phát ra ánh sáng huỳnh quang vào lúc nửa đêm.
Về vấn đề này, một số chuyên gia nghiên cứu thủy sản chỉ ra rằng, cá có thể bị nhiễm "vi khuẩn phát sáng" do không được bảo quản cẩn thận sau khi nấu chín, dù chưa có báo cáo tác động gây hại nhưng vẫn không nên ăn.
Theo người phụ nữ, mẹ cô đã mua một ít cá biển ở bến tàu ở Phụng Hóa, thành phố Ninh Ba. Theo thói quen ăn uống của gia đình, bà làm món cá kho, khi ăn tối, cả nhà còn khen tấm tắc là cá tươi, ngọt thịt. Tuy nhiên, vì bữa tối nên mọi người đều không ăn nhiều, món cá kho còn thừa được đậy lại để bữa sáng ăn.
Tuong ca kho ngon, ghe so phat hien bi mat luc nua dem
 
Nào ngờ, đến nửa đêm đi lấy nước uống, cô gái phát hiện món cá kho còn thừa trên bàn phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây, điều này khiến cô vô cùng sợ hãi.
Dùng tay sờ vào món cá này, cô cũng bị huỳnh quanh bám chặt vào tay. "Ai có thể giải thích một cách khoa học được không? Tôi không thể ngủ được!", cô gái đăng tải trải nghiệm của mình lên trang cá nhân và kêu gọi mọi người cho thêm thông tin. 
Về vấn đề này, một chuyên gia thủy sản cho biết, sự phát quang này không liên quan gì đến loại cá, vi khuẩn phát quang không thể tồn tại ở nhiệt độ cao. Do bảo quản không cẩn thận sau khi chế biến nên đã bị nhiễm vi khuẩn phát quang, tuy không có hại nhưng cũng không nên ăn tiếp nữa.
Theo một số chuyên gia khác, vi khuẩn có khả năng phát quang sinh học được gọi là vi khuẩn phát quang, phần lớn là vi khuẩn biển, vi khuẩn phát quang biển có thể sống cộng sinh trên mực và cá xương, hiện nay đã phát hiện được hơn 20 loài thuộc 5 chi.
Do không thể loại trừ hoàn toàn trường hợp vi khuẩn phát sáng gây hại cho cơ thể do đó nên tránh ăn các thực phẩm bị lây nhiễm vi khuẩn phát quang.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bất ngờ với cách bảo quản thức ăn không cần tủ lạnh của người xưa

Chồng vô tâm bỗng dưng lãng mạn quá mức tôi sốc nặng

Giữa lúc hôn nhân lạnh nhạt, chồng tôi lại tỏ ra chiều chuộng, lãng mạn với vợ.

Kết hôn được 8 năm, nhiều lúc tôi tự hỏi liệu rằng mình có nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân lạnh nhạt như thế này? Lúc tôi sinh đứa con đầu lòng, chồng tôi chiều chuộng hết sức, anh ấy chỉ muốn bên vợ con mỗi ngày. Nhưng chỉ vài năm sau, tôi sinh đứa thứ hai, mọi chuyện quay ngoắt từ đây.

Tôi thì bận bịu với chăm con, đứa lớn thì bám riết lấy mẹ, không xa nửa bước, còn đứa bé thì sinh thiếu tháng nên hơi yếu, biếng ăn nên tôi phải chăm chút cẩn thận. Đầu bù tóc rối vì con như vậy mà chồng lại giở chứng lười nhác, nhờ vả gì cũng bực tức, cáu gắt. Chồng tôi nói đó là công việc của vợ, phải chăm sóc tất cả, nếu không có ngày "đứa khác" nó làm tranh mất, lúc đấy đừng có trách. Lúc nào cũng nói là đi làm ăn, nhưng chỉ thấy mang tiền tiết kiệm ra tiêu, không thấy đưa đồng nào về cho vợ.

Đang cho lợn ăn thì đột quỵ, ông lão bị đàn lợn tấn công

Sau khi người đàn ông hôn mê, ông bị đàn lợn kéo đến tấn công. Chúng không phân biệt được đâu là thức ăn liền lao tới cắn bộ phận vùng kín của bệnh nhân.

Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Một người đàn ông 66 tuổi đang cho lợn ăn thì bất ngờ đột quỵ, ngã xuống rồi ngất xỉu trong chuồng lợn.

Bị rán chín vẫn vùng vẫy, cá “xác sống” khiến đầu bếp hoảng hồn

Dù đã bị mổ lấy nội tạng và rán chín nhưng khi chuẩn bị được cho vào nấu canh, con cá vẫn giãy đành đạch như xác sống khiến đầu bếp hoảng hồn.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc. Cách đây vài ngày, anh Ôn đã ra ngoài chợ mua cá và quyết tâm làm món canh cá mà vợ thích.