Từ câu nói hồn nhiên của cháu, phát hiện em trai ngoại tình

Tôi nghe cháu nói mà chết đứng. Chẳng lẽ, em tôi lại ngựa quen đường cũ. Tôi có nên kể chuyện này với em dâu, hay giữ kín để gia đình em tôi được yên ấm.

Em trai tôi năm nay 30 tuổi, đã lập gia đình được 6 năm và có một cậu con trai đang học mẫu giáo. Từ ngày còn nhỏ, cậu em tôi đã rất đẹp trai, thường được mọi người khen là đẹp trai nhất nhà. Vì thế, em tôi sinh ra tính đào hoa. Em tôi thay bồ như thay áo, lại thường có mới nới cũ, thường ngoại tình. Nhiều cô người yêu của em tôi còn đến tận nhà đánh ghen. Gia đình cũng nhiều lời khuyên răn, nhưng phải đến khi em tôi gặp người vợ bây giờ, thói trăng hoa ấy mới chấm dứt.

Em dâu tôi là con gái thành phố, trắng trẻo, xinh đẹp, lại có ăn có học đàng hoàng. Con bé lễ phép, lại chăm chỉ nên gia đình tôi rất quý. Lấy nhau về, em dâu sinh được cháu đích tôn, bố mẹ tôi tươi cười suốt cả ngày, em trai tôi cũng vì thế mà tập trung chăm sóc gia đình hơn, không còn ra ngoài chơi bời nữa. Không ai còn thấy bóng dáng của anh chàng đào hoa ngày trước ở em trai tôi nữa. 

Tu cau noi hon nhien cua chau, phat hien em trai ngoai tinh

Ảnh minh họa

Hiện tại, cháu tôi đã được 4 tuổi rưỡi. Thằng bé đẹp trai hệt như bố mẹ, lại hay nói nên mọi người rất thích. Thỉnh thoảng, vợ chồng em trai tôi phải đi làm xa, chúng nó lại gửi thằng bé cho tôi. Do các con tôi đi học, đi làm cả ngày nên có thằng bé trong nhà cũng vui lấy.

Tuy nhiên, dạo này, tần suất cháu đến nhà tôi ngày một tăng. Tôi cũng tò mò, nên hay hỏi cháu bố mẹ làm gì mà hay gửi cháu ở nhà bác thế. Thằng bé hồn nhiên bảo: "Mẹ phải đi làm, còn bố đi chơi với các cô rồi. Bố bảo không được nói với mẹ là bố đi với các cô đâu.". Rồi thằng bé hồn nhiên kể chuyện, bố đi với nhiều cô xinh đẹp lắm, lại còn thơm các cô như bố hay thơm mẹ nữa.

Tôi nghe mà chết đứng. Chẳng lẽ, em tôi lại ngựa quen đường cũ, ngoại tình sau lưng vợ. Tôi có nên kể chuyện này với em dâu, hay giữ kín chuyện này để gia đình em tôi được yên ấm. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

* BTV đã biên tập lại tiêu đề bài viết.

Chồng cho vợ con về nhà ngoại chơi để được ở cùng con riêng

Hí hửng vì thấy sự thay đổi của chồng, tôi khoe với bố mẹ chuyện mình được về quê 5 ngày nghỉ lễ. Thế nhưng tôi đâu biết đằng sau đó là một sự thật đau lòng.

Hơn 8 năm lấy nhau, tôi và chồng chưa bao giờ hết mâu thuẫn trong việc về quê nội hay ngoại dịp lễ, Tết. Lần nào chồng cũng khăng khăng đạo lý, đàn bà lấy chồng phải theo chồng. Dù là ngày Tết được nghỉ hẳn một tuần, 9 ngày, chồng cũng chỉ cho tôi về quê ngoại đúng một hôm. Nếu cố nài nỉ, chồng miễn cưỡng cho về hai ngày nhưng đó cũng là những ngày sắp hết Tết.
Nhiều năm qua tôi chịu đựng nỗi ấm ức, sống mệt mỏi trong chính cuộc hôn nhân của mình. Có lúc tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn vì sự độc đoán, gia trưởng của chồng. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại buông tất cả xuống, nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận.

La liệt biệt thự xây dở dang ở “bãi biển đẹp nhất châu Á“

Trên con đường tỷ đô nối TP Đà Nẵng và Hội An, cạnh bãi biển Hà My - nơi từng được bình chọn là 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất châu Á, là dãy biệt thự xây dở dang..

La liet biet thu xay do dang o “bai bien dep nhat chau A“
 Trên con đường dẫn xuống bãi biển Hà My, thuộc địa bàn phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, những tòa biệt thự "giả cổ" thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách khi lần đầu đặt chân tới một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á.
La liet biet thu xay do dang o “bai bien dep nhat chau A“-Hinh-2
 Các căn biệt thự với màu sơn vàng và mái ngói đỏ đặc trưng của phố cổ Hội An nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và yên bình của biển Hà My, nơi được xem là tọa độ "sống ảo" mới nổi của Quảng Nam.