Triệu chứng sau thời gian dài ăn thịt bò tái, rau sống

Sau khi đến khám, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm sán dây và phải tiếp nhận điều trị từ bác sĩ.

Trieu chung sau thoi gian dai an thit bo tai, rau song

Nguy cơ nhiễm sán dây khi ăn thịt bò tái. Ảnh: sven_brandsma.

Mới đây, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét Ký sinh trùng Trung ương (Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhân L.T.S. (nữ, 64 tuổi, quê ở Thanh Oai, Hà Nội) do nhiễm sán dây.

Trước đó, khoảng một tuần nay, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn kèm theo đại tiện ra đốt sán. Thậm chí có lúc, các đốt sán tự bò ra ngoài hậu môn của bệnh nhân, gây cảm giác khó chịu.

Theo tìm hiểu, người phụ nữ này có thói quen thường xuyên ăn thịt bò tái, rau sống.

Sau khi tới chuyên khoa Ký sinh trùng của Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, bệnh nhân được bác sĩ thăm khám, tìm hiểu thông tin và nhận chỉ định xét nghiệm, lấy mẫu bệnh phẩm đốt sán.

Trieu chung sau thoi gian dai an thit bo tai, rau song-Hinh-2

Đoạn sán dây được tìm thấy khi bệnh nhân tới khám. Ảnh: BVCC.

Qua đó, kết quả xác định bệnh nhân nhiễm sán dây và hiện được các bác sĩ tại khoa khám bệnh tư vấn và điều trị.

Bệnh sán dây (taeniasis) là một bệnh ký sinh trùng lây truyền từ động vật sang người do tập quán ăn thịt lợn, bò chưa nấu chín bị nhiễm ấu trùng sán. Bệnh sán dây phân bố ở nhiều nước có điều kiện kinh tế khó khăn, điều kiện vệ sinh môi trường thấp kém thuộc khu vực châu Phi, Mỹ Latin, Đông Nam Á... trong đó có Việt Nam.

Bệnh do các loài sán dây trưởng thành gồm sán dây lợn (Taenia solium), sán dây bò (Taenia saginata) và sán dây châu Á (Taenia asiatica) ký sinh trong ruột gây nên.

Người ở tất cả lứa tuổi và cả hai giới đều có khả năng mắc bệnh sán dây. Sán trưởng thành ký sinh ở ruột non. Khi đầu sán bám vào niêm mạc ruột sẽ kích thích, gây viêm tại chỗ.

Người bệnh khi bị nhiễm thường có triệu chứng không điển hình gồm:

  • Đau bụng: Đau âm ỉ vùng rốn
  • Buồn nôn, nôn khan
  • Rối loạn tiêu hóa: Táo bón hoặc tiêu chảy
  • Thỉnh thoảng thấy đốt sán bò ra hậu môn hoặc theo phân ra ngoài
  • Bệnh sán dây có thể khỏi hoàn toàn khi được chẩn đoán đúng và điều trị thuốc đặc hiệu tại các bệnh viện chuyên khoa.

    Do đó, các bác sĩ khuyến cáo khi người bệnh có các triệu chứng trên cần đến các bệnh viện chuyên khoa ký sinh trùng để được chẩn đoán bệnh sớm và điều trị bệnh kịp thời.

    Mặt khác để phòng bệnh, mọi người cần chủ động vệ sinh cá nhân, không ăn thịt bò, lợn tái hoặc chưa nấu chín; ăn chín, uống chín. Với rau sống, chúng ta phải rửa sạch dưới vòi nước.

    Vợ nghi ngờ chị dâu là tình cũ

    Tôi xé quyển sổ vứt đi, cấm vợ làm vậy, để anh chị nhìn thấy họ lại tự ái. Vợ cười khẩy với tôi, và thẳng thừng chê bai nhà anh chị.

    Phụ nữ đúng là phức tạp, mỗi lúc một kiểu, một tính cách tôi không thể ngờ. Vợ tôi trước đây là một cô gái cởi mở, vui vẻ, dễ tính, thích trẻ con. Vậy mà kết hôn xong cô ấy thay đổi hoàn toàn, hở ra là cáu gắt, lườm chồng. Sự dịu dàng của vợ biến mất hết, chỉ vui khi tôi đưa lương cho cô ấy giữ. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai hay cưới về vợ mới lộ bản chất thật?

    Người phụ nữ 34 tuổi bị mất ngủ, gặp ảo giác vì ăn sushi để lâu ngày

    Người phụ nữ 34 tuổi bị mất ngủ, tiểu không kiểm soát và gặp ảo giác về những con bọ bò bên dưới da trong nhiều tháng sau khi ăn sushi quá hạn.

    Các bác sĩ điều trị cho nữ bệnh nhân tên JC đã gặp khó khăn trong việc xác định nguyên nhân gây bệnh cho đến khi họ phát hiện ra vấn đề bắt nguồn từ đường ruột của cô. Một con sán dây khổng lồ đã ẩn náu trong dạ dày của người phụ nữ suốt 9 tháng trời.
    Nguoi phu nu 34 tuoi bi mat ngu, gap ao giac vi an sushi de lau ngay
     
    Các triệu chứng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện sau một hôm JC đi làm về muộn. Do quá đói và cũng không còn nhà hàng nào mở, cô đã tìm kiếm trong tủ lạnh và thấy một ít sushi đã mua cách đó 5 ngày. “Món ăn có vị hơi chua và cô ấy đã chấm với nước tương để át đi mùi vị. Sau khi ăn món sushi để 5 ngày nhưng không có chuyện gì xảy ra, JC thậm chí không nhớ đã từng ăn nó,” giáo sư y khoa ChubbyEmu thông tin.

    Anh trai từ chối đất mẹ chia, tôi bủn rủn khi biết lý do

    Anh Tùng gọi tôi về và từ chối nhận tài sản phần của mình mà muốn nhường cho tôi. Anh chị đang thuê nhà nên dọn ra đó ở riêng cho tiện.

    Bố mẹ tôi trước đây từng buôn bán hải sản ở chợ nên cũng có chút vốn liếng. Ngày xưa bố mẹ làm ăn to lắm, gần như đại lý đổ buôn hải sản lớn nhất vùng. Vì cái nghề này mà người bố mẹ lúc nào cũng tanh, tôi không thích lại gần chút nào. Bận làm ăn, họ ít dành thời gian cho hai anh em, từ nhỏ bà nội đã trông nom anh em tôi thay vì mẹ.

    Không ở với mẹ nhiều nên tôi không quấn mẹ như những đứa trẻ khác, tôi chỉ thích ngủ với bà. Anh Tùng - anh trai hơn tôi 5 tuổi, anh thương tôi lắm. Có gì anh cũng nhường tôi và bảo vệ tôi. Dù giàu lên từ nghề này nhưng bố mẹ không khuyến khích anh em tôi theo nghề. Họ động viên chúng tôi học, học giỏi để làm bàn giấy cho sạch sẽ.