"Tiểu thư" Việt cả tin... bị trai ngoại lừa tình đau đớn

(Kiến Thức) - Một cô gái trẻ có trình độ và nói tiếng Anh "như sáo" đã bị các đối tượng nghi trong băng lừa đảo quốc tế dàn cảnh, chiếm đoạt hàng chục ngàn USD.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC45) đang tạm giữ một nghi can quốc tịch nước ngoài cùng tang vật để mở rộng truy bắt đồng phạm về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quen trai ngoại qua... Facebook
K.V. - cô gái trẻ xinh đẹp là tiểu thư của một gia đình khá giả nhà trên đường số 9, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM. Gia đình có điều kiện nên V. được ăn học đầy đủ và rất giỏi ngoại ngữ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, V. làm việc tại một công ty nước ngoài với thu nhập cao xứng đáng với trình độ của mình. Tuy nhiên, V. có sở thích tìm bạn trên mạng xã hội (Facebook) và bạn của cô chỉ là người ngoại quốc.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Đầu năm 2014, qua Facebook, V. quen một người bạn quốc tịch Ireland sống tại Brazin tên Alex H. Suốt nhiều tháng trao đổi, chuyện trò qua lại với V., Alex H. "vẽ" ra viễn cảnh tươi đẹp khi đề cập đến việc đầu tư sang Việt Nam làm ăn. Đây cũng là cơ hội để cả hai được đến với nhau, khiến V. "ngây ngất".
Giữa tháng 3/2014, Alex H. báo với V. sẽ gởi két sắt chứa 320 ngàn USD sang cho V. giữ dùm trước khi Alex qua Việt Nam. Hai ngày sau, một người đàn ông nước ngoài đến nhà V. giới thiệu tên Douglas J., nhân viên của công ty Parcel delivery and courier services.LTD (công ty giao nhận) cho biết: "Công ty được đối tác ở Brazin giao chuyển két sắt, người nhận ở Việt Nam phải đóng số tiền thuế phí gồm: thuế sân bay, phí bảo hiểm tiền mặt, phí chống rửa tiền tại Việt Nam, phí tài chính, phí địa phương) với tổng số tiền là 11 ngàn USD".
Douglas J. yêu cầu chị V. gởi tiền vào 2 số tài khoản do 2 người phụ nữ Việt Nam làm chủ tại ngân hàng S. và A. để nhận két sắt.
Té ngửa với két sắt... toàn giấy
Tin tưởng sẽ nhận được két sắt chứa ngoại tệ từ công ty giao nhận, V. không chút ngần ngại nên chỉ trong các ngày 14,15 và 19/3 đã liên tục đến các ngân hàng chuyển 3 lần vào 2 tài khoản tổng số tiền 11 ngàn USD.
Chiều 20/3, Douglas J. lịch sự thông báo công ty đã nhận đủ tiền thuế phí và cam kết chỉ vài giờ sau sẽ giao két sắt đến tận nhà cho V. Đúng như cam kết, 22h cùng ngày, Douglas J. mang két sắt đến nhà giao, đồng thời nhân viên này còn đưa chị V. xem bảng hướng dẫn bằng tiếng Anh về việc dùng hóa chất rửa giấy thành tiền USD trước khi ra về.
Một đối tượng nước ngoài sang Việt Nam lừa đảo bằng chiêu rửa USD bị công an bắt giữ.
 Một đối tượng nước ngoài sang Việt Nam lừa đảo bằng chiêu rửa USD bị công an bắt giữ.
Sáng sớm hôm sau, V. háo hức mở két sắt thì chỉ thấy bên trong toàn là các cọc giấy màu xanh (bọc trong nylon như các xấp tiền), hoàn toàn không có bất kỳ tờ USD nào trong két sắt. Lập tức gọi điện cho Douglas J. thì người này nói phải chi 60 ngàn USD mua hóa chất (tại đại sứ quán 2 quốc gia lớn có ở Việt Nam) để biến những cọc đô la bị nhuộm xanh trong két sắt thành USD thật. Khi liên hệ với bạn trai người Ireland, chị V. cũng được giải thích tương tự và người này hối thúc V. mau thực hiện.
Nghi ngờ đây là nhóm lừa đảo, V. đã đến công an địa phương trình báo, đồng thời giao nộp tang vật là két sắt màu trắng hiệu GUNNGARDD; 1 vali màu đen trên thân có logo TUMI; 21 xấp giấy màu xanh lá cây nhạt bọc kín trong nylon.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ đối tượng Douglas J. khi y xuất hiện để nhận tiếp tiền của nạn nhân. Sau đó, đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được chuyển giao PC45 để xử lý theo thẩm quyền.
Cơ quan Công an tình nghi Douglas J. là thành viên của 1 băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp quốc tế bằng chiêu tẩy rửa USD bị nhuộm. Đối tượng chúng nhắm vào để gây án là các cô gái nhẹ dạ nhằm chiếm đoạt tài sản từng xảy ra trong thời gian qua.

Rúng động súng nổ đêm khuya gần trụ sở Công an

(Kiến Thức) - Hai tiếng súng nổ giữa đêm khuya tĩnh lặng khiến cả khu dân cư bàng hoàng, rúng động nhưng rất may, nạn nhân đã không bị thương tích.

Ngày 26/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đang phối hợp cùng Đội CSĐT Công an quận 6 tiến hành truy xét nhóm đối tượng dùng súng gây án giữa đêm khuya, xảy ra gần trụ sở Công an phường 11, quận 6.

Thoát nạn may mắn dù bị hung thủ nhắm bắn liên tiếp 2 viên đạn, ông Nguyễn Hoàng Thanh (40 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng) kể lại: Rạng sáng 25/3, trời nóng bức nên tôi ra phía trước nhà (cách trụ sở Công an phường 11 khoảng gần 100m- PV) ngồi hút thuốc. Lúc này trên đường xuất hiện 5 thanh niên đi trên xe máy chạy ngang qua nhà".
Đoạn đường trước nhà ông Thanh (gần trụ sở Công an phường 11, quận 6), nơi các đối tượng liều lĩnh nổ súng giữa đêm khuya rồi tẩu thoát.
 Đoạn đường trước nhà ông Thanh (gần trụ sở Công an phường 11, quận 6), nơi các đối tượng liều lĩnh nổ súng giữa đêm khuya rồi tẩu thoát.

PC Nguyễn Thành Trung: không có chuyện cả 2 phi công MH370 tự sát

Phi công kỳ cựu Việt Nam bác kịch bản phi công MH370 cố ý lao máy bay xuống biển và mổ xẻ điều bất thường trong vụ máy bay Malaysia mất tích.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên, phi công Nguyễn Thành Trung - nguyên Phó Tổng giám đốc Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA), người nhiều năm là cơ trưởng Boeing 777-200, cơ trưởng các chuyên cơ chở nguyên thủ quốc gia một lần nữa lên tiếng về những thông tin liên quan tới số phận của MH370.

Bi... hài tuyển chức danh lãnh đạo ở VN

(Kiến Thức) - Lạ lùng là rất hiếm người đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo. Chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp chỉ có 2 người đăng ký và bi hài là người Bộ Tư pháp.

Chuyện chạy quyền, chạy chức trước đến nay vốn nhức nhối. Người ta hạn chế nó bằng hình thức thi tuyển, nhưng lạ lùng là rất hiếm người đăng ký dự thi tuyển các chức danh lãnh đạo. Bằng chứng gần đây nhất là Bộ Tư pháp tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp. Suốt nhiều tháng ròng thông báo về cuộc thi, thậm chí cả gia hạn thêm thời gian để có thêm người đăng ký nhưng cuối cùng, chỉ có 2 người đăng ký dự thi và bi hài ở chỗ hai người này vẫn là người của Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường than thở: "Phải chăng các vị trí đó không hấp dẫn? Phải chăng chúng tôi chưa quảng bá?".
TS Ngô Thành Can cho rằng, vì chưa có những chính sách để người ta thấy rằng thi tuyển là một trong những chính sách đồng bộ về dùng người tài, người giỏi và người giỏi thi được thì sẽ được ủng hộ, tạo điều kiện làm việc, nên người ta thờ ơ với việc thi, dù là thi tuyển lãnh đạo.