Thương cảm ông lão mù trúng xổ số độc đắc vẫn phải đi bán từng tờ vé số

(Kiến Thức) - Từng trúng xổ số độc đắc nhưng ông lão mù lòa vẫn phải ra đường bán vé số dạo cùng con chó vàng, hình ảnh ông lão khiến người ta liên tưởng đến nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao.

Tháng 11 mang theo cái lạnh nhè nhẹ của núi rừng Tây Nguyên. Tại góc đường thuộc phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ, vận trên mình chiếc áo khoác mỏng co ro, trên tay cầm những tờ vé số đưa qua đưa lại như chào mời những người qua đường. Thi thoảng, ông lại đưa tay xuống vuốt ve chú chó vàng nằm yên dưới chân. 

Người dân vùng này cho biết, cả vùng này ai cũng biết ông lão mù bán vé số và con chó vàng. Ông ấy từng trúng xổ số độc đắc, nhưng hoàn cảnh lại rất thương tâm. 
Thuong cam ong lao mu trung xo so doc dac van phai di ban tung to ve so
Ông lão bán vé số và chú chó vàng nổi tiếng tại Buôn Hồ, Đắk Lắk.
Tò mò về việc một ông lão từng trúng xổ số độc đắc mà vẫn phải lang thang khắp nơi bán từng tờ vé số. PV dò hỏi địa chỉ, tìm đến nhà ông lão để tìm hiểu câu chuyện. 
Nhà ông lão cũng nằm ngay trên phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ. Căn nhà cấp 4 nhưng khá khang trang và còn mới. Một người hàng xóm (xin giấu tên) cho biết, ông tên Nguyễn Quang Linh (SN 1959), mọi người thường gọi ông là ông Chữ. 
Đánh giá về ông Chữ, người hàng xóm nhận xét, ông người hiền lành và ít giao tiếp với mọi người xung quanh.
Kể về việc ông từng trúng xổ số độc đắc, người hàng xóm nói: "Ngày trước, có một lần đi bán vé số, còn 1 vé chưa bán được nên ông giữ lại. Thật may mắn, tấm vé ấy lại trúng số độc đắc. Sau đó, ông xây nhà cho mẹ chắc do không đủ tiền nên vay nợ thêm, vì thế đến giờ vẫn thấy ông nợ. Ông này tội lắm, mỗi ngày cùng con chó đi bán vé số ở khu vực. Mọi người ai cũng thương nên hay mua vé số ủng hộ."

Chị N. (hàng xóm) chia sẻ, con chó được ông nuôi từ thuở nhỏ. Ông Chữ chăm sóc nó kỹ lắm, mỗi ngày đi bán về ông cho nó ăn, tắm rửa thường xuyên và thậm chí còn ôm nó ngủ chung. Nhìn ông ấy mọi người lại liên tưởng đến Lão Hạc (nhân vật trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao). 

 Bà Nguyễn Thị Hương (cán bộ Lao động- Thương Binh & xã hội phường Bình Tân) cho biết, ông Chữ nằm trong diện người khuyết tật nên đang được hưởng chế độ xã hội hằng tháng.

Trước đây, ông Chữ sống cùng mẹ và 1 người em gái, mắt ông bị mờ từ nhỏ. Từ khi mẹ mất, ông buồn rầu nên sức khỏe cũng suy giảm. Cuộc sống gia đình khá thiếu thốn.

Thuong cam ong lao mu trung xo so doc dac van phai di ban tung to ve so-Hinh-2
Ngôi nhà cấp 4 của ông Chữ từng trúng tờ vé số độc đắc xây ở cùng mẹ.  
 Trao đổi với PV, ông Chữ cho biết, ông làm nghề bán vé số lâu rồi, nhiều người thương cảm nên mua ủng hộ. Cuộc đời ông bất hạnh, chỉ có chú chó làm bạn. Câu chuyện của ông được nhiều người dân thương cảm, chia sẻ lên mạng xã hội. 

Con sợ phải nói với cô gái mình yêu rằng: “Mẹ anh bán vé số“

Từ nay chắc con cũng sẽ chẳng dám ngỏ lời yêu ai, có lẽ con ngại một ngày phải trả lời người ấy: “Mẹ anh bán vé số”. Hôm nay con về sớm, mẹ bán rồi mau về mẹ nhé!

Đã gần một tuần mẹ đi bán vé số. Thật lòng mà nói con chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến, cũng là một nghề nhưng sao nhắc đến vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Nhà chúng ta có lẽ cũng chẳng đến nỗi nào để mẹ phải đi bán vé số, lý do mẹ đưa ra là đứa nào cũng đi làm đến tối mới về, mẹ đi cho vui, kết hợp tập thể dục. Vậy là mẹ đi bán vé số. Từ ngày đi bán, mỗi ngày trước khi đi làm con đều mua hai tờ vé số, vé mua rồi mang đi cũng chẳng buồn so vì lỡ có trúng thì mẹ đã nhắn tin báo. Mua không phải mong cho trúng vì trước giờ con chẳng tin vào đồng tiền từ trên trời rơi xuống, mà là trước giờ mẹ nói số con mở hàng cho người ta là bán đắt. Thế nên sáng con mua cho mẹ, chỉ mong tối mẹ sẽ sớm về.
Con so phai noi voi co gai minh yeu rang: “Me anh ban ve so“
Ảnh minh họa. 
Cái quán nước nhỏ trước giờ mẹ bán vẫn tồn tại. Có lẽ vì nhiều quán khác mọc lên xung quanh, quán không còn vui như xưa nữa đồng nghĩa thu nhập cũng ít đi. Vậy là mẹ đi bán thêm vé số. Mẹ đi từ 5 giờ chiều cho đến lúc bán gần hết. Có hôm con về mẹ vẫn chưa về. Từ ngày mẹ bán vé số con đi làm bên ngoài người ta cũng mời mua, nhiều người mời dai làm con khó chịu nhiều lúc từ chối nặng lời, người ta đi rồi con lại hối hận. Có lẽ mẹ đi bán gặp phải một ai đó từ chối như con cũng sẽ buồn lắm, từ đó con thêm chữ “Dạ” vào những lời từ chối, mong người ta cũng nhẹ lời với mẹ.

Video: Bà cụ 84 tuổi bán vé số nói tiếng Anh như gió

Mới đây, cộng đồng mạng vừa lan truyền clip một cụ bà 84 tuổi đi bán vé số nói tiếng anh rất trôi chảy với người nước ngoài.

Mời quý độc giả xem video Bà cụ 84 tuổi bán vé số nói tiếng Anh như gió:

Người trúng xổ số Vietlott gần 55 tỷ đồng là phụ nữ ở Vĩnh Long

Chiều 30/11, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam đã trao thưởng cho khách hàng trúng xổ số Vietlott 54,8 tỷ đồng. Người may mắn lần này là bà N.T.H.H. ở tỉnh Vĩnh Long.

Lễ trao thưởng cho người trúng xổ số Vietlott được tổ chức tại chi nhánh ở TP Cần Thơ. Đây là vé mở thưởng kỳ 57 vào tối 27/11, tổng giá trị của giải đặc biệt là 54.886.916.500 đồng. Như những lần trước, người phụ nữ may mắn này cũng đeo mặt nạ lĩnh thưởng và yêu cầu bí mật danh tính, chỗ ở...