Thua bạc ở casino, một phụ nữ treo cổ tự tử

(Kiến Thức) - Trong lá thư tuyệt mệnh dài 3 trang, chị Nhung trình bày gần đây chị đã qua Campuchia đánh bạc thua hết tài sản, trong lúc quẫn trí chị đành tìm đến cái chết.

Ngày 18/7, người dân đường Trần Văn Bình, xã Trà Đa, TP Pleiku (Gia Lai) bất ngờ phát hiện chị Huỳnh Thị Tuyết Nhung (47 tuổi), có hộ khẩu thường trú tại TP Kon Tum đã tử vong trong tư thế treo cổ tự tử tại phòng trọ.

Theo một số nhân chứng sống gần hiện trường, chị Nhung mới chuyển đến thuê phòng trọ ở đường Trần Văn Bình, xã Trà Đa, TP Pleiku sinh sống từ đầu tháng 6 đến nay. Tính tình vui vẻ, cởi mở nên chị Nhung được nhiều người quý mến, thường xuyên qua phòng trọ chơi. 
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Thế nhưng, chị Nhung vốn là người thường xuyên bài bạc, đã nhiều lần qua casino bên Campuchia chơi. Có thể do thua bài bạc nhiều nên nạn nhân đã tự tìm đến cái chết bằng cách treo cổ tự tử.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai một số nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Trong phòng trọ nơi chị Nhung thuê sinh sống, phát hiện một lá thư tuyệt mệnh dài 4 trang, có nội dung: Trong thời gian qua chị đã thua bài bạc, tài sản bán hết, trong lúc quẫn trí đã tìm đến cái chết.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng trao cho gia đình đem về quê an táng.

Giảng viên “dính đạn” CSGT đang học thạc sĩ triết

(Kiến Thức) - Người điều khiến xe máy bị "dính đạn" CSGT ở Thanh Hóa ngày 16/7 được xác định là anh Lê Văn Ngọc, giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện Quảng Xương.

Trao đổi với PV Kiến Thức chiều 18/7, ông Nguyễn Ngọc Hiên - Giám đốc Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Xương xác nhận, anh Lê Văn Ngọc hiện là cán bộ của Trung tâm. 

Tuy nhiên, từ tháng 12/2012 anh Ngọc được huyện ủy huyện Quảng Xương cử đi học tập trung dài hạn lớp đào tạo thạc sĩ chuyên ngành triết học chính quy tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

“Cá mập” người Hoa tại casino biên giới Việt - Cam

Khi casino “cóc ổi” chết hàng loạt, nhiều casino khác bị thâu tóm, quyền lực thật sự ở các sòng bạc biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc về những nhóm “cá mập” người Hoa.

Giữa năm 2010, casino Sunday được xây dựng trên một khu đất chen chúc các casino lớn nhỏ tại vùng cửa khẩu Prek Chak, H.Kampong Trach, Kampot (Campuchia). Điều các ông chủ casino ở đây cảm thấy khó hiểu và có phần “nể nang” chủ casino này là Sunday được xây dựng nằm ngoài trạm kiểm soát của công an cửa khẩu Campuchia, cách cửa khẩu Xà Xía của Việt Nam chỉ vài chục mét.