Thi thể chàng trai dưới hàng trăm mét khối đất đá

Thi thể cuối cùng trong số 4 người tử vong vì bị núi lở vùi lấp lúc nửa đêm ở Phú Yên vừa được lực lượng cứu hộ tìm thấy. 

Đó là nạn nhân Lương Ngọc Tính, 34 tuổi, ở huyện Tây Hòa, Phú Yên.
Hôm nay, ông Trần Trọng Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết, vào lúc 11h, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh Lương Ngọc Tính (34 tuổi, trú ở thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa).
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm thi thể anh Lương Ngọc Tính. Ảnh: Văn Tài.
 Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm thi thể anh Lương Ngọc Tính. Ảnh: Văn Tài.
Anh Tính là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong vụ sạt lở núi, làm 4 người đi lấy chai (nhựa cây chò dùng để trét thúng chai đi biển) bị thiệt mạng, khi đang nghỉ ở một lán trại trong rừng đêm 22/11.
Theo ông Kỳ, thi thể anh Tính nằm dưới hàng trăm mét khối đất đá và gốc cây, cách thi thể ba nạn nhân khoảng 10m về phía thượng nguồn suối Mũi Thuyền, thuộc thôn Lạc Đạo (xã Sơn Thành Tây).
Công việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân diễn ra trong nhiều ngày qua.
Công việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân diễn ra trong nhiều ngày qua. 
Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể anh Tính, vượt hàng chục km đường rừng, bàn giao cho gia đình mai táng.
Trước đó, tối 22/11, các anh Phạm Ngọc Nghĩa (31 tuổi, trú thôn Mỹ Bình, xã Sơn Thành Đông), Trương Quốc Công (33 tuổi), Bùi Công Khải (30 tuổi) và Lương Ngọc Tính (cùng trú tại thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây), đi lấy chai và ngủ lại tại một lán trại của những người đi bẫy thú rừng.
Trong lúc họ ngủ, trời mưa to, xảy ra sạt lở núi, khiến bốn người tử vong. Sau đó một ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể 3/4 nạn nhân. Riêng anh Tính bị đất đá vùi lấp sau 5 ngày mới tìm được thi thể.

Thái Nguyên: 3 người chết do sạt lở đất

(Kiến Thức) -Chỉ trong 1 buổi sáng, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra 2 vụ sạt lở đất khiến 3 người chết. Nguyên nhân đều do công trình cạnh sườn đồi có ta luy cao trong khi mưa lớn kéo dài.

Khoảng 9h30' sáng nay (5/9), tại khu vực xóm Khuôn Thông (xã Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên) đã xảy ra vụ sạt lở đất làm sập nhà xưởng cơ khí của anh Trịnh Xuân Định, khiến 2 người chết, 1 người bị thương.
Ngay sau khi biết tin, chính quyền xã Phú Cường và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của huyện Đại Từ đã huy động lực lượng, xe cứu thương đến hiện trường để tìm kiếm, cứu hộ. Đến 11h sáng cùng ngày, thi thể cả hai nạn nhân đã được tìm thấy.

Hôm nay tìm thấy thi thể chị Huyền theo Kinh dịch?

(Kiến Thức) - Hôm nay, gia đình nạn nhân Huyền trong vụ bác sĩ ném xác phi tang lại chia nhau đi tìm thi thể chị với hy vọng theo Kinh dịch ngày thứ 40 này sẽ tìm thấy.

Ông Phạm Đức Quang, cậu ruột của chồng nạn nhân Huyền chia sẻ: “Hôm nay (28/11), trời mưa và lạnh khiến công tác tìm kiếm thi thể cháu Huyền gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo Kinh dịch, hôm nay là ngày thứ 40, sẽ tìm thấy thi thể người mất, nên gia đình tôi đang chia nhau đi cùng thuyền với những người có kinh nghiệm thuyền chài rà soát các khu vực chân cầu Thanh Trì và hạ lưu sông Hồng.
Người nhà nạn nhân Huyền đang khẩn trương đi tìm thi thể chị ở sông Hồng.
Người nhà nạn nhân Huyền đang khẩn trương đi tìm thi thể chị ở sông Hồng.