
Những ngày cuối tháng 6, tốc độ tiến công của Quân đội Nga (RFAF) trên các mặt trận đã chậm lại đôi chút, do sự luân chuyển lực lượng lớn; nhưng quy mô và cường độ của cuộc tấn công của Nga vào hậu phương Ukraine là chưa từng có.

Ví dụ cuộc không kích của Nga vào Ukraine ngày 29/6 đã sử dụng tổng cộng 60 tên lửa và 477 UAV tự sát tầm xa, khiến một máy bay chiến đấu F-16 của lực lượng không quân Ukraine, khi tham gia đánh chặn UAV đã bị rơi, phi công thiệt mạng.

Mặc dù phi công hy sinh, đã được Tổng thống Zelensky phong tặng danh hiệu anh hùng Ukraine, nhưng khó có thể che giấu được sự thật rằng, quân đội Ukraine (AFU) đang rất cần tên lửa phòng không. Vì vậy, số lượng các chức sắc châu Âu gần đây đã đến Kiev đã giảm mạnh.

Quan sát tình hình chiến trường Nga-Ukraine, khi xem xét những thay đổi kế hoạch tác chiến của cả hai bên trong tuần qua, có ba điểm đáng chú ý. Đầu tiên, quân đội Ukraine đã bị đánh bật hoàn toàn khỏi tỉnh Belgorod của Nga.

Vào ngày 29/6, tàn quân của AFU ở khu vực Demidovka và Popovka, thuộc tỉnh Belgorod, đã bị RFAF đánh bật hoàn toàn khỏi lãnh thổ Nga. Kênh Deep State của Ukraine cho biết, khu vực do AFU kiểm soát ở tỉnh Belgorod khoảng 4,55 km2, đã bị RFAF quét sạch hoàn toàn và AFU đã phải rút khỏi đây.

Trước đó vào ngày 25/3, khi AFU dần bị đánh bật khỏi khu vực Kursk, họ đã mở hướng tiến công vào lãnh thổ Nga thuộc tỉnh Belgorod, tiến công các ngôi làng biên giới Demidovka và Popovka, nhằm kéo dãn quân Nga đang “hừng hực khí thế”, tấn công vào tỉnh Sumy của Ukraine.

Nhưng do RFAF tại Belgorod, vượt trội về quân số và hỏa lực, nên sau hơn ba tháng cố gắng đột phá, với những thiệt hại không hề nhỏ, thì quân đội Ukraine đã phải từ bỏ hoàn toàn nỗ lực đột phá vào Nga, từ khu vực Demidovka.

Thứ hai, RFAF đang tiến về Dnipropetrovsk - quê hương của Tổng thống Zelensky theo ba hướng. Ngày 29/6, Cụm Vostok RFAF, dựa vào đầu cầu Velyka Novosyolka, tấn công về phía tây bắc và chiếm làng Shevchenko, địa điểm có mỏ lithium lớn của Ukraine, và tiếp tục tiến về phía tây, tiến thẳng về phía làng Maliivka.

Trong khi đó, một mũi khác cũng của Cụm Vostok, tấn công từ phía nam lên phía bắc, dọc theo thung lũng sông Mokri Yaly, cũng tiến thẳng về phía làng Zirka; mũi tấn công từ đông sang tây dọc theo thung lũng sông Vovcha, tiến thẳng về phía làng Novoukrainka.

Các diễn biến trên cho thấy quân Nga đang tiến chậm nhưng chắc về phía Dnipropetrovsk; trên thực tế, họ đã tiến về phía trung tâm của tuyến phòng thủ đầu tiên của AFU tại tỉnh Dnipropetrovsk, thị trấn Novopavlivka, cả từ phía đông và phía nam. Hiện quân Nga ở cả hai hướng đều cách thị trấn chưa đầy 10 km.

Thứ ba, quân Nga đã thành công vượt sông Yancheklak trên hướng mặt trận Zaporizhia. Ngày 29/6, quân đội Nga tại mặt trận này, vốn im lặng trong thời gian dài đã tấn công từ nam ra bắc theo hướng Zaporizhia, vượt sông Yancheklak và tiến vào khu vực phía bắc của thị trấn Kamyanske.

Như vậy, quân Nga chỉ còn cách vùng ngoại ô phía nam của thành phố Zaporizhia 26 km. Mặc dù theo nhịp độ tấn công hiện tại của RFAF, vị trí dài 26 km này sẽ mất ít nhất vài tháng để chiếm được, nhưng chỉ cần họ có thể củng cố vị trí đầu cầu ở bờ bắc sông Yancheklak, thì tương đương với việc xé toạc một lỗ hổng trên tuyến phòng thủ bên ngoài Zaporizhia của AFU.

Tại đây, RFAF có thể sử dụng pháo binh tầm xa thông thường, đã có thể bao phủ các tuyến tiếp tế và vận tải của Zaporizhia. Tuy nhiên, quân Nga trước đó đã từng vượt sông thành công, nhưng cuối cùng đã bị AFU đẩy lùi khỏi khu vực đầu cầu này.

Do đó, việc RFAF có thể chiếm được thị trấn Kamianskoye vào cuối tuần này hay không, sẽ là chìa khóa thành công hay thất bại của cuộc vượt sông này. Ngoài ra, một trong những lý do cơ bản khiến RFAF có thể tổ chức vượt sông thành công lần này, là AFU trước đó đã chuyển một phần lực lượng chủ lực ở Zaporizhia đến khu vực biên giới Sumy. Điều này đã để lại một lỗ hổng trong tuyến phòng thủ của Kiev.

Trong khi AFU ở tuyến đầu đang tuyệt vọng chống trả cuộc tấn công toàn diện của RFAF trên chiến tuyến dài hơn 2.000 km, thì Lầu Năm Góc đã tạm ngừng các đợt chuyển giao tên lửa phòng không quan trọng cho Ukraine do lo ngại về tình trạng cạn kiệt kho dự trữ của Mỹ.

Động thái này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi Nga vừa thực hiện các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV lớn nhất từ trước đến nay trong tháng 6. Moskva đã phóng hơn 330 tên lửa (gồm gần 80 tên lửa đạn đạo), hơn 5.000 UAV tấn công và 5.000 bom điều khiển vào Ukraine.

Mặc dù cuộc tấn công của Nga đã chậm lại trong mười ngày qua, tuy nhiên những người lính Ukraine ở tuyến đầu hiểu rất rõ, có thể đây là sự im lặng trước cơn bão, và mùa hè này sẽ là mùa hè lạnh giá nhất đối với họ kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ. (nguồn ảnh Military Review, Liveuamap, Kyiv Post).