Thái Nguyên: 3 người chết do sạt lở đất

(Kiến Thức) -Chỉ trong 1 buổi sáng, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra 2 vụ sạt lở đất khiến 3 người chết. Nguyên nhân đều do công trình cạnh sườn đồi có ta luy cao trong khi mưa lớn kéo dài.

Khoảng 9h30' sáng nay (5/9), tại khu vực xóm Khuôn Thông (xã Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên) đã xảy ra vụ sạt lở đất làm sập nhà xưởng cơ khí của anh Trịnh Xuân Định, khiến 2 người chết, 1 người bị thương.
Ngay sau khi biết tin, chính quyền xã Phú Cường và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của huyện Đại Từ đã huy động lực lượng, xe cứu thương đến hiện trường để tìm kiếm, cứu hộ. Đến 11h sáng cùng ngày, thi thể cả hai nạn nhân đã được tìm thấy.
Danh tính hai nạn nhân bị chết trong vụ sạt lở đất tại xưởng đã được xác định ngay sau đó là anh Đinh Văn Quý (sinh năm 1985) và anh Đoàn Thanh Long (sinh năm 1982), cùng trú tại xã Phú Cường (huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Trong đó, anh Quý là người làm ở xưởng và anh Long là người đến chơi tại xưởng nhà anh Định.
Hiện trường vụ sạt lở khiến 2 người chết, 1 người bị thương.
Hiện trường vụ sạt lở khiến 2 người chết, 1 người bị thương.  
Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Ông Hoàng Văn Hà, người dân sống gần khu vực sạt lở cho biết: "Sáng nay, tôi nghe thấy tiếng ầm và chạy từ nhà ra xem thì thấy toàn bộ nhà xưởng của anh Định bị sập. Đất đá từ quả đồi bên cạnh nhà xưởng đã bị sạt một phần lớn và đổ ụp xuống".
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhà xưởng nằm ngay dưới chân quả đồi có ta luy cao trên 10m, nên khi mưa kéo dài đã gây sạt lở, vùi lấp nhà xưởng.
Trước đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, tại xóm Tân Thái, xã Tức Tranh (huyện Phú Lương, Thái Nguyên) đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến một người bị tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Chương, sinh năm 1963.
Thông tin từ phía gia đình nạn nhân cho biết, ông Chương trong khi đi vệ sinh (nhà vệ sinh sát chân ta luy đồi chè của gia đình) thì bất ngờ khối đất lớn sạt từ phía trên đồi chè xuống, vùi lấp kín nhà vệ sinh. Sau khi nghe tiếng đất sạt lở, bà Tân (vợ của nạn nhân) đã chạy ra hô hoán gọi làng xóm đến cứu.
Ngay sau đó, cán bộ và nhân dân trong xóm đã tiến hành đào bới, tìm kiếm. Đến khoảng 8h30’ thì tìm thấy thi thể nạn nhân. Nhận được tin, ông Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Phú Lương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình. 
Đây là nạn nhân thứ 2 bị tử vong do sạt lở đất trên địa bàn huyện Phú Lương trong 2 tháng gần đây.

Cô giáo tương lai bán dâm lấy tiền… đóng học phí

Đến hạn đóng học phí và trả tiền nhà trọ nhưng không có tiền, Vũ Thị B.D đã liều mình bán dâm qua môi giới của tú bà Nguyễn Thị Phượng.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Công an thành phố Hà Nội, trong gần một tháng qua, các đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã tăng cường rà soát các địa điểm nóng trên địa bàn thành phố.

Giám đốc, phó giám đốc cùng 4 nhân viên chết thảm

Một vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại nhà máy sản xuất bột cá - dầu cá thuộc Công ty CP IDI (Đồng Tháp) làm 6 người tử vong.

Khoảng 9h ngày 4/9, một vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại nhà máy sản xuất bột cá - dầu cá thuộc Công ty CP đầu tư du lịch và phát triển thủy sản IDI (xã Bình Thành, H.Lấp Vò, Đồng Tháp) làm 6 người gồm giám đốc, phó giám đốc và 4 nhân viên của nhà máy bị tử vong.

Sạt lở đất, hàng loạt chuyến tàu lên Lào Cai kẹt cứng

Bốn chuyến tàu trên hành trình Hà Nội đi Lào Cai bị kẹt trong gần 5 giờ liền do sạt lở đất ở Yên Bái.

Vào khoảng 2 giờ sáng nay, 31/8, một vụ sạt lở đất xảy ra tại Lăng Khay, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái làm 4 chuyến tàu trên hành trình từ ga Hà Nội đi Lào Cai bị kẹt trong gần 5 giờ liền.