Thấy rắn "khủng" đến gần con, cá sấu mẹ tung đòn hủy diệt

Con rắn nhận một cái kết đau đớn sau khi đến gần nơi ẩn nấp của một gia đình cá sấu.

Một người phụ nữ Mỹ vừa chụp được loạt ảnh cho thấy cá sấu tấn công một con rắn nước lớn để bảo vệ con, trang Naples News đưa tin
Sự việc xảy ra trong Đầm chim Rookery ở thành phố Naples, Mỹ hôm 24.3.
Cá sấu tấn công rắn để bảo vệ con.
Cá sấu tấn công rắn để bảo vệ con.
Khi con rắn nước phương nam đến gần, cá sấu mẹ đã lao ra để bảo vệ ít nhất 11 cá sấu con, theo Tiffany Gobert, người chứng kiến sự việc.
Gobert, 34 tuổi, đang cùng hai người bạn đến thăm đầm lầy thì nhìn thấy cuộc chiến căng thẳng. Cô cho biết mọi thứ “im lặng một cách kỳ dị”.
“Cá sấu vs rắn nước”, Gobert viết chú thích ảnh trên Facebook. “Con cá sấu mẹ này đang bảo vệ con (ít nhất 11 cá sấu con được nhìn thấy) khỏi một rắn nước”.
Gobert thêm: “Con cá sấu tung rắn lên rồi nhai ngấu nghiến. Chúng tôi có thể nghe thấy rõ tiếng xương kêu răng rắc”.
Gobert và bạn bè sau đó phải di chuyển ra xa trước khi trận chiến kết thúc vì con cá sấu đến quá gần họ. Không rõ kết cục của con rắn như thế nào.
Rắn nước phương nam (tiếng anh là southern water snake hoặc banded water snake) là một loài rắn nước lớn bản địa ở trung và đông nam nước Mỹ.
Người dùng mạng rất ấn tượng với hình ảnh chụp cuộc chiến giữa cá sấu và rắn.
Gobert thêm: “Con cá sấu tung rắn lên rồi nhai ngấu nghiến. Chúng tôi có thể nghe thấy rõ tiếng xương kêu răng rắc”.
“Wow! Đây là những bức ảnh tuyệt vời. Cám ơn vì đã chia sẻ. Thật thú vị khi được nhìn thấy sự kịch tính tại một nơi vốn yên bình!”, tài khoản Catheryn Gray viết trên Facebook.
Trong khi đó, Sebastian Martin bình luận: “Khoảnh khắc tuyệt vời của tự nhiên. Cảm ơn bạn đã chia sẻ”.

Thực hư thông tin quái vật hồ Loch Ness vẫn còn sống

Dakota Frandsen – một khách du lịch Mỹ - cho biết anh phát hiện một sinh vật khổng lồ với màu da xám giống một con hà mã, có thể là quái vật hồ Loch Ness trong chuyến nghỉ lễ của gia đình anh tại Idaho.

Dakota Frandsen phát hiện ra quái vật hồ Loch Ness trong kỳ nghỉ cùng gia đình.
 Dakota Frandsen phát hiện ra quái vật hồ Loch Ness trong kỳ nghỉ cùng gia đình.

Dakota Frandsen cho biết anh nhìn thấy một loài vật lớn có da màu xám giống một con "hà mã". Anh cho rằng đó có thể là quái vật hồ Loch Ness huyền thoại. Sinh vật dài khoảng 12 mét di chuyển trong vùng nước gần lâu đài Urquhart.

Phát hiện cá sấu màu cam sống trong hang động

Một nhóm những con cá sấu sống trong những hang động hoàn toàn không có ánh sáng có khuynh hướng chuyển đổi màu da từ xám sang cam và có khả năng hình thành một loài cá sấu màu cam mới, The Guardian đưa tin.

Những nhà nghiên cứu đã tìm thấy một con cá sấu màu cam như vậy dài khoảng 1,5 m, vào năm 2008 tại một hang động hẻo lánh ở Gabon, miền Tây châu Phi, nơi chúng chỉ ăn dơi và dế trong hang động.