Tàu Tân Hải 517 Trung Quốc đang di chuyển về vịnh Thái Lan

Sau khi xâm nhập vào vùng biển cách đảo Phú Quý 20 hải lý và cách bờ biển Bình Thuận khoảng 40 hải lý, tàu Tân Hải 517 Trung Quốc di chuyển chậm về phía vịnh Thái Lan.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, sau khi xâm nhập vào vùng biển cách đảo Phú Quý 20 hải lý về phía tây nam và cách bờ biển Bình Thuận khoảng 40 hải lý sáng 6/6, tàu Tân Hải 517 (Trung Quốc) đang di chuyển chậm về phía vịnh Thái Lan.
Tau Tan Hai 517 Trung Quoc dang di chuyen ve vinh Thai Lan
 Tàu Tân Hải 517 đang di chuyển trên vùng biển cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) 20 hải lý về phía tây nam. Ảnh chụp ngày 6-6 - Ảnh: CTV
Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết ngay khi phát hiện tàu Tân Hải 517 trên vùng biển Bình Thuận, đã có 5 tàu kiểm ngư và 1 tàu cảnh sát biển của Việt Nam được cử ra theo sát, buộc tàu Tân Hải 517 phải rút ra xa vùng biển này.
Đến chiều 6/6, các tàu kiểm ngư sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã rút về đảo Phú Quý. Riêng tàu cảnh sát biển vẫn theo sát tàu Trung Quốc để theo dõi. Tuy nhiên tốc độ di chuyển của tàu Tân Hải 517 hiện đang rất chậm, chỉ khoảng 3 - 4 hải lý/giờ.
Theo thông tin từ Tổng công ty Dầu khí Trung Quốc (CNOOC), Tân Hải 517 là tàu chuyên khảo sát địa chất dưới biển, phục vụ cho công tác thăm dò dầu khí của CNOOC.
CNOOC chỉ thông tin tàu Tân Hải 517 đang di chuyển trên vùng biển “cực Nam Hải” (cách gọi của Trung Quốc về vùng biển phía nam biển Đông) mà không nói rõ con tàu này sẽ đi đâu. Trong khi đó toàn bộ khu vực nam biển Đông là vùng biển Trung Quốc không có quyền thăm dò, khai thác dầu khí, theo Công ước về Luật biển.
Thực tế hải trình những ngày qua cho thấy tàu Tân Hải 517 đã đi xuyên qua vùng biển DK2, tiếp tục đi xuống vùng biển DK1, vịnh Thái Lan, nơi có nhiều giàn khoan của Việt Nam đang hoạt động.
Thông tin từ Cục Hải dương Trung Quốc cho thấy tàu Tân Hải 517 xuất phát từ đảo Hải Nam ngày 2-6 và dự kiến đến vịnh Songkhla của Thái Lan ngày 10-6.

Ông Nguyễn Sự và những việc làm “không giống ai”

Cả 1 năm trời, Bí thư Hội An không bao giờ về nhà trước 12h đêm. Xong việc cơ quan, ông đi kiểm tra xem người dân thực hiện và phản ứng thế nào.

Thông tin ông Nguyễn Sự - Bí thư Hội An làm đơn xin nghỉ trước tuổi khiến không ít người bất ngờ. Nhưng với ông Sự, chuyện này nó bình thường như chính cốt cách, con người ông. Lý giải nguyên nhân về vườn sớm, ông nói trên báo chí nhẹ tênh: Nghỉ vì thấy đã đến lúc phải nghỉ và rời vị trí để lớp trẻ có cơ hội. Mình già thì xin nghỉ, có chi lạ.

Sân bay Cát Bi bị sét đánh hỏng thiết bị

Chuyến bay từ TP HCM đi Hải Phòng phải chuyển hướng đến sân bay Nội Bài do mưa giông to kèm sét đánh tại khu vực sân bay Cát Bi.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết vào lúc 8h10 phút ngày 7/6, mưa to, giông gió kèm theo sét đánh tại Hải Phòng đã làm hư hại một số hệ thống trang thiết bị tại sân bay Cát Bi.

San bay Cat Bi bi set danh hong thiet bi
 Sân bay Cát Bi (Hải Phòng).
Các lực lượng tại sân bay Cát Bi đã triển khai các hệ thống trang thiết bị dự phòng theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai thác. Đồng thời, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Cát Bi đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố.

Tại thời điểm này, chuyến bay VJ280 của hãng hàng không Vietjet từ TP HCM đi Hải Phòng (dự kiến hạ cánh tại Cát Bi lúc 8h40 phút đã chuyển về hạ cánh tại sân dự bị là sân bay Quốc tế Nội Bài theo kế hoạch. Cục Hàng không cho biết nguyên nhân chuyến bay VJ280 phải chuyển hướng đến sân bay dự bị là do điều kiện thời tiết dưới tiêu chuẩn cho phép, không phải do ảnh hưởng của sự cố sét đánh vào hệ thống trang thiết bị tại sân bay Cát Bi.

Lúc 9h50 phút, thời tiết đã tốt lên, sân bay Cát Bi tiếp nhận các chuyến bay bình thường. Riêng chuyến bay VJ280 chờ ở sân bay quốc tế Nội Bài đã quay về Cát Bi hạ cánh an toàn lúc 11h để trả khách theo đúng hành trình dự kiến.

Rùng mình những “tai nạn trên trời rơi xuống” ở VN

(Kiến Thức) - Nằm xem tivi bị xe tải đâm; ngồi ăn sáng bị ô tô đâm chết,... là những vụ tai nạn trên trời rơi xuống ở Việt Nam.

Rung minh nhung “tai nan tren troi roi xuong” o VN
  1. Ngồi ăn sáng cũng bị thiệt mạng
Khoảng 6h sáng 21/7/2012, xe Ford Everest 7 chỗ lao thẳng vào quán ăn nằm đối diện ga Núi Thành tại khối, thị trấn Núi Thành (đối diện ga Núi Thành, Quảng Nam) khiến 7 người trong một gia đình 8 người đang ngồi ăn sáng bị tử vong. Trong đó, có 6 em nhỏ từ 10 đến 13 tuổi. Nguyên nhân  được xác định là do tài xế ngủ gật.
Rung minh nhung “tai nan tren troi roi xuong” o VN-Hinh-2
2. Nồi hơi nổ văng xa 50 mét, một Việt kiều thiệt mạng
Sáng 27/7/2013, tại cơ sở sản xuất bánh tráng của ông Phạm Văn Thắng (42 tuổi) số 176 A, khu phố 1, phường Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai, một chiếc nồi hơi nặng hơn 100 kg phát nổ, bắn lên trời bay qua ít nhất 7 căn nhà rồi rơi xuống quán karaoke khiến một Việt kiều tử vong.
Rung minh nhung “tai nan tren troi roi xuong” o VN-Hinh-3
 3. Nằm trong nhà coi tivi bị xe tải tông nát chân
Khoảng 15h20 ngày 25/6/2013, tại nhà số 4, đường Huyền Trân Công Chúa (P5, TP Đà Lạt), bà Nguyễn Thị Tú Anh (49 tuổi) đang nằm xem ti vi thì bất ngờ bị chiếc xe tải do tài xế Trần Bảo Quân (28 tuổi, ngụ tại Đơn Dương, Lâm Đồng) điều khiển tông trúng. Cú lao của chiếc xe tải làm đôi chân của bà Anh bị dập nát, căn nhà cấp bốn bị đổ sập hoàn toàn.
Rung minh nhung “tai nan tren troi roi xuong” o VN-Hinh-4
 4. Đang uống nước mía, bị container tông chết
Lúc 16h ngày 10/12/2013, tại Km 1302+700, trên QL1 thuộc địa phận khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh (Tuy An, Phú yên), chiếc xe đầu kéo 29Z-2146 do Nguyễn Xuân Sơn (41 tuổi) điều khiển đã lao lên lề đường bên phải đâm vào quán bán nước mía khiến ông Nguyễn Hữu Kim, 55 tuổi, ở thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông (Tuy An) đang ngồi uống nước tử vong tại chỗ.