Tâm sự của nữ sinh thi THPT Quốc gia đạt 28 điểm: "Sau giờ học em đi làm ruộng, em chọn Sư phạm để miễn học phí..."

Mồ côi mẹ từ thuở lọt lòng, cả tuổi thơ gắn liền với ông bà nhưng Tống Thị Ánh - nữ sinh ở Hà Tĩnh chưa bao giờ muốn bỏ cuộc, luôn cố gắng vượt lên trên nghịch cảnh. "Vượt vũ môn" với số điểm cao trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia nhưng giấc mơ đại học của nữ sinh có nguy cơ bị bỏ ngỏ vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Mồ côi mẹ từ nhỏ, ông bà trở thành trụ cột gia đình

Chào đời chưa tròn hai tháng, em Tống Thị Ánh (SN 2007, ngụ Hà Tĩnh) đã phải đối diện cú sốc đầu tiên khi mẹ qua đời vì bạo bệnh. Cả tuổi thơ của Ánh và chị gái Tống Thị Hoa đều phải sống nương tựa vào vòng tay ông bà nội. Còn về phần bố, do vợ đột ngột rời đi bỏ lại đàn con thơ dại nên ông bị bệnh về tâm lý, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Suốt gần 20 năm qua, ông không thể lao động, chỉ đạp xe lang thang cả ngày, tối muộn mới về.

Nữ sinh đạt 28 điểm ở tổ hợp khối C00 (Văn - Sử - Địa), là thủ khoa của trường THPT Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh).

Mọi gánh nặng chăm sóc hai đứa trẻ mồ côi mẹ đành trĩu nặng lên vai ông bà nội đã tuổi cao sức yếu. Tưởng chừng cuộc sống khó khăn có nhiều thử thách như thế đã hạ gục được ý chí của hai chị em Hoa và Ánh. Vậy mà hai chị em vẫn kiên cường bám trụ lấy con chữ, vì cả hai đều nhận thức được chỉ có học vấn mới giúp được gia đình, chỉ có con chữ mới có thể phụng dưỡng bố và ông bà.

Vừa học vừa làm việc, phụ giúp ông bà, hai chị em đã trải qua những năm tháng tuổi thơ và trưởng thành trong sự thiếu thốn đủ bề nhưng không bao giờ thiếu khát vọng vươn lên.

Lớn lên bằng những thứ giản dị nhất, khi trưởng thành, Ánh rất trân trọng và biết ơn vì một tay ông bà đã nuôi hai chị em khôn lớn và được đi học như bạn bè đồng trang lứa. “Khi nhìn lại những kỷ niệm với ông bà, em cảm thấy hạnh phúc vì tuổi thơ được sống trong quãng thời gian ấm áp, giản dị nhưng đầy yêu thương. Ông bà là chỗ dựa lớn nhất của gia đình, nuôi dưỡng và dạy dỗ hai chị em từ những điều nhỏ nhặt nhất…” - Ánh tâm sự.

Căn nhà xiêu vẹo của Ánh sống cùng bố, chị gái và ông bà.

Năm 2023, chị gái của Ánh thi đậu vào trường Đại học Y khoa ở Vinh. Tưởng chừng nữ sinh đã đặt 1 tay đến với giấc mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cứu chữa những phận đời khổ đau. Thế nhưng, chính Hoa lại phát hiện mình bị bệnh ung thư phổi - căn bệnh hiểm nghèo đã khiến Hoa chùng bước và buộc bản thân phải làm bạn với kim tiêm, ống truyền dịch…

Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, bệnh tình của Hoa đến nay đang được điều trị tích cực và có những dấu hiệu khả quan hơn. Cũng từ ngày Hoa phải đến bệnh viện hóa trị, một lần nữa gánh nặng kinh tế vẫn đè nặng lên gia đình, đặc biệt là với Ánh - người em gái hiếu thảo, giàu tình thương.

Năm nay, Ánh dự thi tốt nghiệp THPT và đạt thành tích xuất sắc khi đạt 28 điểm ở khối C00 (Văn - Sử - Địa). Cụ thể, điểm Ngữ văn 9 điểm, Lịch sử 9 điểm và điểm tuyệt đối môn Địa lý, Ánh cũng trở thành thủ khoa khối C00 của trường THPT Hương Sơn. Đó là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ngoài chăm chú nghe theo thầy cô giảng bài trên lớp, về nhà Ánh còn tự luyện tập, chủ động tìm kiếm tư liệu từ sách, báo để trau dồi kiến thức, kỹ năng của mình. Sau giờ học, Ánh còn phụ giúp ông bà làm việc nhà, chăm bố, chị gái và ra đồng để làm ruộng.

Từ ngày chị của Ánh phát hiện bị căn bệnh hiểm nghèo, gia đình của nữ sinh càng thêm áp lực về kinh tế.

Theo đuổi ngành Sư phạm, nuôi ước mơ giúp đỡ học sinh nghèo

Với số điểm trên Ánh điền nguyện vọng vào trường Đại học Vinh để theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo của mình. Theo đó, nữ sinh xếp thứ tự nguyện vọng lần lượt là ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Địa lý. Tuy nhiên, giấc mơ chạm ngõ giảng đường đại học cũng mong manh vì ông bà đã tuổi cao sức yếu, kinh tế gia đình còn nhiều thiếu thốn.

Về phần chị gái, dù đang mang bệnh trong người, vẫn tha thiết mong em gái được học đại học. Người thân trong gia đình cũng khuyên nhủ Ánh tiếp tục con đường học tập, bởi tương lai vẫn còn dài ở phía trước.

“Đã có những lần em nghĩ đến việc bỏ học vì hoàn cảnh gia đình còn nhiều thiếu thốn. Em đã trằn trọc rất nhiều đêm, bình tâm đối diện với sự thật và nhận ra chỉ có con đường học tập mới là con đường để em có thể thành công và phụ giúp được ông bà để chăm sóc bố và chị” - Ánh xúc động trải lòng.

Trước đó, Ánh muốn đi học nghề để sớm có thể kiếm tiền phụ giúp ông bà và chữa bệnh cho chị gái. Tuy nhiên, nghe lời khuyên từ thầy cô, người thân và kể cả người chị đang từng ngày chống chọi với bệnh tật khuyên nhủ, Ánh quyết định theo đuổi giấc mơ làm giáo viên của mình.

Từ những ngày đầu lớp 10, nhận thức được hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên Ánh quyết định chọn ngành Sư phạm để theo đuổi, nữ sinh tâm sự: “Hiện tại, khi theo học Sư phạm không mất học phí và còn được khoản hỗ trợ hàng tháng nên có thể đỡ phần nào gánh nặng cho gia đình. Bên cạnh đó thì trong quá trình học tập em nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của các thầy, cô và nhà trường đã truyền lửa cho em yêu quý nghề dạy học, gieo tri thức cho các học sinh. Từ đó, em muốn trở thành cô giáo để truyền kiến thức cho thế hệ trẻ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tương tự như em…”.

Gia đình của Ánh được nhiều mạnh thường quân đồng hành hỗ trợ, tiếp thêm động lực để nữ sinh chinh phục giấc mơ đặt chân đến giảng đường đại học.

Theo trường THPT Hương Sơn cho biết sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT QG, hội cựu học sinh nhà trường đã trao tặng số tiền 10 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ Ánh và gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục con đường học tập, thực hiện hóa ước mơ trở thành cô giáo của mình. Ngoài ra, hội cựu học sinh còn hỗ trợ kết nối với tuyến nhà xe di chuyển từ quê ra Hà Nội cho chị của Ánh được miễn phí chi phí di chuyển khi xạ trị ở bệnh viện.

Sắp tới đây, Ánh sẽ bước vào cột mốc mới của cuộc đời, sẽ có rất nhiều thử thách ở phía trước. Tuy nhiên, với sự đồng hành của thầy cô và các mạnh thường quân, Ánh sẽ được tiếp thêm nguồn động lực để bước tiếp, chinh phục giấc mơ đứng trên bục giảng để truyền dạy kiến thức cho thế hệ trẻ, cống hiến sức mình cho sự nghiệp “trồng người”.

Bạn có thể quan tâm