Người khôn ngoan biết không phải điểm số, 2 chữ này mới giúp một người làm nên việc lớn

Để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, trí tuệ là điều không thể thiếu. Thế nhưng, quá trình tích lũy trí tuệ lại đòi hỏi sự bình tĩnh.

Có câu: “Sự khác biệt giữa con người và động vật nằm ở trí tuệ của con người”.

Cuộc đời mỗi người định sẵn là một hành trình đầy gian nan và lo lắng. Bất kể lúc nào, mỗi chúng ta đều có ước mơ riêng và cũng không thiếu những phiền muộn.

Tuy nhiên, con người vẫn luôn khao khát vươn tới sự trưởng thành, hay nói cách khác là mong muốn đạt được thành công. Để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, trí tuệ là điều không thể thiếu. Thế nhưng, quá trình tích lũy trí tuệ lại đòi hỏi sự bình tĩnh. Nói cách khác, những ai muốn đạt được điều lớn lao cần phải bình tĩnh.

Bình tĩnh tu dưỡng

Con người cần có sự bình tĩnh. Bình tĩnh, có thể nói là một loại khí chất, cũng là một dạng trí tuệ. Chỉ những người có sự bình tĩnh mới có thể lắng đọng để rèn luyện bản thân.

Trở về thực tại, mấy ai có thể làm được điều đó? Trong thời đại vội vàng, chạy theo lợi ích này, việc con người có thể bình tĩnh, không làm gì cả, đã là một điều xa xỉ. Nói cách khác, mỗi chúng ta đều dễ bị cuốn vào những ham muốn trần tục, thậm chí có người còn không thể kiểm soát được những tạp niệm và suy nghĩ của bản thân.

Và rồi, chúng ta dễ dàng bị đủ thứ chuyện quấy nhiễu. Cuối cùng, chúng ta đánh mất bản thân, đánh mất chủ kiến.

Có câu: “Khi lòng tĩnh lại, ta mới có thể nhìn thấy bản thân thật sự”.

Quả thật, chỉ khi con người bình tĩnh, họ mới có thể nhìn thấy chính mình, thấu rõ chính mình, nhận ra chính mình. Giống như những tạp chất trong chai, chỉ khi trải qua quá trình lắng đọng, cuối cùng nội tâm mới trở nên trong sáng, ánh mắt mới thanh thoát, thực sự sáng suốt và minh mẫn.

Hãy bình tĩnh, rèn luyện trạng thái tinh thần và từ từ hình thành một khuôn mẫu. Chỉ khi đó, bạn mới có thể lĩnh hội được chân lý cuộc đời, giúp bản thân có một trạng thái tốt hơn để sống trọn vẹn cuộc đời này.

Bình tĩnh trưởng thành

Cuộc đời đến cuối cùng, ai cũng mong muốn được an yên tận hưởng cuộc sống. Điều này giống như khi về già, người ta không còn thích đi dạo phố xá ồn ào mà lại thích đi công viên hơn. Bởi lẽ, khi con người sống và trưởng thành trong môi trường yên tĩnh, nội tâm mới thư thái hơn, tinh thần mới nhẹ nhàng hơn.

Và rồi, trong khi đối xử tốt với bản thân, thực chất cũng là ta đang nâng cao bản thân mình. Trong quá trình tự rèn luyện sự bình tĩnh, ta tích lũy sức mạnh, chờ đợi thời cơ, cuối cùng sẽ tạo nên bước đột phá. Như câu nói: “Trong những ngày chờ đợi, chăm chỉ học hành, khiêm tốn làm người, nuôi dưỡng gốc rễ sâu bền thì tương lai mới có thể cành lá sum suê”.

Những người càng trưởng thành càng bình tĩnh luôn có thể dựa vào sự bình tĩnh nội tâm, tập trung tâm lực để phát triển hơn nữa. Tĩnh lại, lắng nghe tiếng lòng, tìm ra hướng đi trong tâm trí, giữ cho mình sự tỉnh táo, không vội vàng, không hấp tấp, từ tốn mà dần dần hiện thực hóa sự trưởng thành của bản thân.

Học cách để bản thân tĩnh lại, trân trọng và tận hưởng hiện tại. Cuối cùng, cuộc sống sẽ mang lại cho bạn nhiều khả năng hơn và bản thân cũng có thể tận hưởng nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Bình tĩnh và trở thành người hữu dụng

Có câu: “Khi con đường kết thúc, đó không có nghĩa là đến cuối con đường mà là lời nhắc nhở chúng ta đã đến lúc rẽ”.

Bình tĩnh là một sức mạnh vô hình, cũng là một trí tuệ thầm lặng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần chúng ta có thể tĩnh lại, đừng vội vàng, đợi đến khi người khác và những vấn đề khác bộc lộ sơ hở, chúng ta mới có thể tận dụng điều đó để phát huy thực lực của mình.

Cuối cùng, nhận rõ hiện thực, hiểu rõ bản thân, khi đối mặt với những vấn đề và khó khăn trong thực tế, biết rõ mình đang đối mặt với điều gì. Khi đó, chúng ta biết mình nên làm gì tiếp theo, phát huy khả năng tư duy của bản thân, cứ như thế dần dần trưởng thành, để bản thân trở thành người hữu dụng.

Bạn có thể quan tâm