Trong danh sách 12 thủ khoa các khối của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2025 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 16/7, khối C00 chỉ có một thủ khoa duy nhất đạt tổng điểm 29,75. Đó là Nguyễn Trần Yến Nhi (học sinh lớp 12D1, trường THPT Cửa Lò, Nghệ An), đạt 9,75 điểm Văn, 10 điểm ở 2 môn Lịch sử và Địa lý. Để có thành tích này, Yến Nhi đã có quá trình nỗ lực học tập không ngừng, xứng đáng với kỳ vọng của thầy cô và người thân.
Không dám tin mình trở thành thủ khoa
Yến Nhi là con cả trong nhà, bố mất sớm nên mẹ em đã gánh vác mọi chuyện, từ lo kinh tế cho tới dạy dỗ các con. Từ khi còn nhỏ, Yến Nhi đã thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ nên luôn cố gắng học tập. Trong suốt 12 năm, Nhi luôn là học sinh giỏi toàn diện. Em từng đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn.

Nguyễn Trần Yến Nhi, thủ khoa khối C00 duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Với Yến Nhi, kỳ thi tốt nghiệp THPT rất quan trọng, em chọn khối xã hội vì sở thích và tự nhận thấy mình có năng lực, đặc biệt là môn Văn. Yến Nhi chia sẻ, thời điểm sau khi thi xong, em đã tra cứu đáp án và tự chấm điểm cho mình, tự tin có thể đạt trên 29 điểm.
“Đến ngày công bố điểm, em vẫn rất hồi hộp. Lúc thấy tổng điểm của mình là 29,75 khối C00, em đã bật khóc vì quá xúc động. Em quay sang ôm mẹ, mẹ cũng khóc theo em. Đến khi biết mình là thủ khoa khối C00 toàn quốc, em thực sự bất ngờ. Đến giờ em vẫn chưa dám tin mình đã trở thành thủ khoa duy nhất khối C00”, Yến Nhi chia sẻ.
Đạt được thành tích xuất sắc này, Yến Nhi đã nhận về rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng từ thầy cô, bạn bè, người thân. Đây là kết quả xứng đáng sau bao tháng ngày nỗ lực không ngừng của nữ sinh Nghệ An.
Mẹ là nguồn động viên to lớn nhất
Chia sẻ về phương pháp học tập, Yến Nhi cho biết, em tự đặt ra thời gian biểu hợp lý mỗi ngày. Trên lớp tập trung nghe giảng, về nhà ôn luyện kỹ lưỡng những kiến thức đã được học và tự tìm hiểu, mở rộng kiến thức xã hội. Em cũng bố trí cho mình thời gian thư giãn thích hợp, để việc học không quá căng thẳng.
“Buổi tối, em thường học từ 19h30 đến 23h. Em không thức quá khuya để học bài, không cố nhồi nhét kiến thức mà chỉ học đúng và đủ. Khi cảm thấy bản thân có chút căng thẳng, em sẽ dừng lại để nghe nhạc xem phim hay tìm đến các phương tiện giải trí giúp thư giãn đầu óc”, Yến Nhi cho biết thêm.

Yến Nhi mong ước trở thành cô giáo, nối nghiệp bà và mẹ
Với cô nữ sinh bé nhỏ, mẹ luôn là nguồn động viên to lớn giúp em vượt qua tất cả. Những lúc áp lực hay buồn phiên, Yến Nhi luôn tìm đến mẹ để tâm sự và nhận về những lời chia sẻ giúp em phấn chấn hơn, cũng như có động lực để tiếp tục cố gắng. Yến Nhi luôn khắc ghi lời mẹ dặn, nhắc nhở bản thân không ỷ lại vào vận may mà cần nỗ lực, đặc biệt là phải biết trân trọng mọi sự cố gắng, dù là thành tích nhỏ nhất.
"Mỗi khi buồn, chỉ cần được mẹ ôm một cái là em thoải mái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mẹ vừa một người thầy, vừa giống như bạn thân, nơi em có thể chia sẻ và gửi gắm mọi điều. Em còn có em trai đang học lớp 10 nên luôn cố gắng đến trở thành tấm gương cho em mình", Yến Nhi bộc bạch.
Bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, Yến Nhi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Với môn Ngữ văn là môn sở trường, Yến Nhi rất thích câu nghị luận xã hội với chủ đề “vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”. Tuy khi đọc đề, em hơi lúng túng vì chưa nhận ra ngay chủ thể cần phân tích, nhưng sau khi định hình, em đã viết hết cảm xúc của mình trên từng trang giấy. Với môn Lịch sử và Địa lý, Yến Nhi tự tin đạt điểm tuyệt đối.
Được biết, Yến Nhi dự định đăng ký nguyện vọng chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn của Đại học Sư phạm Hà Nội. Từ khi còn học cấp 2, em đã ước mơ trở thành giáo viên, theo truyền thống gia đình, có bà và mẹ đều công tác trong ngành giáo dục.