Phát hiện khối đá quý nặng 310 kg ở Sri Lanka

Giới chức Sri Lanka trưng bày khối đá sapphire xanh tự nhiên được họ khẳng định là lớn nhất thế giới, nặng tới 310 kg.

Các chuyên gia nghiên cứu Sri Lanka đã xem xét và khẳng định đây là một trong những khối đá quý hiếm nhất trên thế giới vì nặng tới hơn 300 kg. Các tổ chức quốc tế chưa chứng nhận khối đá quý này, theoReuters.

Khối sapphire đã được trưng bày tại nhà của một trong những chủ sở hữu mỏ đá quý ở Horana, cách thủ đô Colombo 65 km về phía nam.

Phat hien khoi da quy nang 310 kg o Sri Lanka

Khối đá sapphire xanh tự nhiên nặng tới 310 kg tại Sri Lanka. Ảnh: AFP.

Khối sapphire được tìm thấy ở khu vực Ratnapura giàu đá quý cách đây 3 tháng.

Ratnapura được mệnh danh là thủ phủ đá quý tại quốc gia Nam Á vốn là nhà xuất khẩu hàng đầu đá sapphire và các loại đá quý khác.

Sri Lanka là một trong những nước xuất khẩu sapphire và các loại đá quý hàng đầu thế giới.

Năm 2020, quốc gia này kiếm được khoảng nửa tỷ USD thông qua việc xuất khẩu đá quý, kim cương và đồ trang sức.  

Kỳ lạ có 72.000 tấn kim cương dưới nền, người dân ung dung xây nhà lên

Vì lý do gì mà người dân lại thờ ơ với kim cương vậy?

Tại bang Bavaria của Đức, thị trấn Nördlingen trở nên nổi tiếng khi phát hiện những thứ ẩn giấu dưới các tòa nhà. Đó chính là khối lượng kim cương lên tới 72.000 tấn, khiến thị trấn này trở thành một trong những nơi "lấp lánh" nhất hành tinh.

Kim cương hóa ra đầy dưới chân - "Thấy" nhưng chưa lấy được

Kim cương không hề quý hiếm như ta từng biết. Chúng có đầy ở ngay dưới chân ta, nhưng để lấy được thì không phải là điều dễ dàng!

Đúng vậy, bạn không nhầm đâu. Mỗi giờ mỗi phút, dưới chân con người là hàng triệu tỷ tấn kim cương lấp lánh quý giá.

Bổ đôi viên đá nhặt được trên núi, bà nội trợ lập tức hoa mắt vì...

Viên đá mà bà nội trợ nhặt được có điểm gì đặc biệt mà cô lại có phản ứng lạ như vậy?

Cô Hoàng vốn là một người phụ nữ nội trợ luôn tận tâm chăm lo cho gia đình của mình. Một hôm, chồng cô và các con quyết định đưa cô đi dã ngoại để thay đổi không khí. Cả ngày hôm đó, cô Hoàng và người thân đã có chuyến đi chơi vô cùng vui vẻ. Tình cờ, trong lúc ra suối rửa tay, cô trông thấy 1 viên đá hình quả bóng. Cô Hoàng thấy một hòn đá tròn như vậy là rất hiếm nên đã nhặt nó đem về nhà.