Nữ Việt kiều Mỹ bị sát hại dã man ở TP.HCM

(Kiến Thức) - Nạn nhân là một nữ Việt kiều được phát hiện nằm chết với nhiều vết thương trên cơ thể. Nhận định ban đầu, có khả năng hung thủ vờ hỏi mua nhà rồi ra tay sát hại cướp tài sản.

Đến chiều ngày 31/7, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang có mặt tại địa chỉ số 820/66/2, đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp để khám nghiệm hiện trường làm rõ nghi án giết người cướp tài sản làm bà Trần Thị Minh (49 tuổi, Việt kiều Mỹ, chủ căn nhà nói trên) tử vong.
Thi thể nạn nhân đang chờ đưa khỏi hiện trường để làm công tác pháp y làm rõ nguyên nhân .
Thi thể nạn nhân đang chờ đưa khỏi hiện trường để làm công tác pháp y làm rõ nguyên nhân .
Trước đó khoảng 11h cùng ngày, sau nhiều lần gọi điện cho bà Minh nhưng không được và nghi có chuyện chẳng lành xảy ra nên người thân của bà Minh đã đến nhà tìm.
Anh Nguyễn Trường Như Khánh (cháu bà Minh) tìm khắp nhà vẫn không thấy và khi mở cửa phòng vệ sinh thì kinh hoàng phát hiện bà Minh chết trong tư thể nằm ngửa đầu quay vào tường, trên người có nhiều vết thương và vẫn đang mặc bộ đồ chuẩn bị đi chơi thể thao.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc.
Bước đầu qua khám nghiệm, CQĐT nhận định có khả năng đây là vụ án giết người cướp tài sản.
Rất đông người hiếu kỳ vây quanh căn nhà xảy ra án mạng theo dõi vụ việc.
Rất đông người hiếu kỳ vây quanh căn nhà xảy ra án mạng theo dõi vụ việc. 
Một số người hàng xóm cung cấp thông tin cho CQĐT về việc trước khi phát hiện vụ án mạng khoảng hơn nữa giờ, họ thấy có hai đối tượng lạ mặt đi xe máy đến nhà bà Minh rồi nhanh chóng bỏ đi.
Người thân của nạn nhận cho biết thêm, gia đình bà Minh đều định cư ở Mỹ. Cách đây khoảng 10 ngày bà Minh từ Mỹ về Việt Nam và rao bán căn nhà này trên mạng.
Hiện vụ việc đang Công an quận Gò Vấp mở rộng điều tra, xác minh làm rõ.

Chê gái xấu nhưng vẫn mua con gái để bán dâm

(Kiến Thức) - Ly nói muốn chuyển Phương cho Hương để làm gái mại dâm tại quán cà phê. Hương làm chủ và đòi giá chuyển nhượng 5 triệu đồng. Hương chê xấu trả 3 triệu. Thành đồng ý, Hương đưa trước 2 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Khánh Ly (SN 1997 ở xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) có quen với Phùng Thị Lan Phương (SN 1995, ở Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội). Đến ngày 16/11/2012, chị Phương có nhờ Ly tìm hộ việc làm. Lúc này Ly bàn với Lê Văn Thành (SN 1988 ở Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) tìm chỗ làm hộ Phương.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Tự thú không ai tin, lăn ra ngủ bên... xác chết

Đi khắp xóm đầu thú, nhờ gọi công an đến bắt vì giết người nhưng không ai tin, hung thủ mệt rã rời, lững thững quay về nhà, tựa vào tường lăn ra ngủ bên xác chết.

“Ma men” tàn tạ đến mức vợ và 6 con phải bỏ nhà xa quê

3 điểm 9 chưa chắc đỗ ĐH và quá tải bệnh viện

(Kiến Thức) - Có một mối liên hệ giữa Ba điểm Chín chưa chắc đỗ Đại học Y và “Ba mươi Chín” đời Bộ trưởng Y tế có chắc giảm tải được bệnh viện?

Trong những ngày này, chủ đề điểm thi đại học là một trong những chủ đề được quan tâm nhiều của xã hội. Trong đó, nổi lên là câu chuyện 3 điểm 9 chưa chắc đỗ vào Đại học Y Hà Nội. Là một cựu sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, vào trường cách đây gần 30 năm, học sau đại học, gắn bó với ngành từ đó tới nay, tôi không thể không liên tưởng câu chuyện này với câu chuyện gây tốn nhiều giấy mực của báo chí, của các diễn đàn ở Quốc hội cũng như các diễn đàn trên mạng.

Tuyển sinh năm nay, Đại học Y Hà Nội có tới 493 em đạt điểm từ 27 trở lên. (Ảnh: ANTĐ)
Tuyển sinh năm nay, Đại học Y Hà Nội có tới 493 em đạt điểm từ 27 trở lên. (Ảnh: ANTĐ)

Đó chính là câu chuyện “giảm tải bệnh viện” của không biết bao nhiêu đời Bộ trưởng Bộ Y tế. Từ câu chuyện này chúng ta có thể thấy được nguyên nhân chính dẫn tới quá tải bệnh viện mà không hiểu các đời Bộ trưởng Y tế có nhìn thấy không?