Wu Huayou (tên nhân vật đã được thay đổi), tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Mỹ thuật Điện ảnh tại Đại học Truyền thông Trung Quốc và lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành Thiết kế Thời trang tại Học viện Mỹ thuật Đại học Thanh Hoa. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ vào năm 2022, cô thi đỗ biên chế giáo viên tại Thâm Quyến rồi chọn làm việc tại một tập đoàn Internet lớn. Nhưng chỉ sau một thời gian, cô nhận ra mình không phù hợp với công việc này.
“Khi làm việc ở tập đoàn, điều khó chịu nhất đối với tôi là bị phân công nhiệm vụ”, cô nói.
Wu Huayou không muốn chỉ là một con ốc vít nhỏ, mà mong muốn kiểm soát toàn cục. Cuối cùng, cô đã rời bỏ công việc nhiều người mơ ước.

Wu Huayou quyết định từ bỏ công việc "trong mơ" để theo đuổi nghề phun xăm chân mày.
Là con một trong gia đình, Wu Huayou từ nhỏ đã được cha mẹ dồn hết tâm huyết.
“Hồi bé, cha mẹ cho tôi đi học những lớp 400 tệ/giờ (1,45 triệu đồng). Sau khi thi đỗ thạc sĩ Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa, quê nhà tôi còn đốt pháo ăn mừng”, cô nhớ lại.
Thạc sĩ Mỹ thuật Thanh Hoa mà lại đi làm phun xăm chân mày? Mẹ của Wu Huayou là người đầu tiên không đồng ý. Cô cho biết mẹ cô rất coi trọng thể diện, mong con gái mình trông thật hào nhoáng, còn cha cô thì tính cách phóng khoáng.
“Cha hoàn toàn ủng hộ tôi. Ông ấy nghĩ rằng chỉ cần kiếm được tiền để nuôi sống bản thân thì làm gì cũng không đáng xấu hổ”, cô nói. Cũng vì lựa chọn nghề nghiệp của cô mà cha mẹ thường xuyên cãi vã.
Mặc dù hiện tại Wu Huayou có thể kiếm được 30-40 nghìn tệ mỗi tháng (110-145 triệu đồng/tháng) nhờ nghề phun xăm chân mày, nhưng thái độ của mẹ cô vẫn chưa thay đổi hoàn toàn. Wu Huayou nói: “Mẹ vẫn cảm thấy công việc này không đủ “chỉnh tề””.
Nhưng Wu Huayou cũng nhận thấy mẹ cô đang dần thích nghi. “Sau này tôi gọi điện cho mẹ, mẹ nói cần thời gian để chấp nhận”. Về việc liệu mẹ có thực sự buông bỏ hay không, Wu Huayou thẳng thắn: “Không thể chắc chắn”.
Tuy nhiên, Wu Huayou cũng bày tỏ sự thấu hiểu với mẹ. “Bởi vì những đứa trẻ trong thời đại của chúng tôi đều được thấm nhuần một quan niệm rằng học trường nào thì nên có công việc tốt tương xứng. Việc một thạc sĩ Mỹ thuật Thanh Hoa lựa chọn ngành phun xăm chân mày, sự chênh lệch này khiến mẹ tôi cảm thấy khoảng cách quá lớn”, cô nói.

Mẹ của Wu Huayou đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận và ủng hộ việc con gái là một thạc sĩ Mỹ thuật Thanh Hoa lại lựa chọn ngành phun xăm chân mày.
“Tôi không nghĩ phun xăm chân mày là công việc thấp kém, cũng không cho rằng làm việc trong bảo tàng là cao cấp. Chúng ta đều đang đóng góp cho xã hội theo những cách khác nhau”, Wu Huayou khẳng định.
Tại Quảng Châu, Wu Huayou thường xuyên nhìn thấy những người lái siêu xe nhưng đi dép lê để đi thu tiền thuê nhà. Cô cảm thấy nghề nghiệp không có sang hèn, chỉ cần kiếm được tiền thì đều là nghề tốt. Cô phản đối việc bị những "vầng hào quang" ràng buộc lựa chọn của bản thân.
“Một số “vầng hào quang” đó có thể không hẳn là điều bạn thực sự mong muốn, giống như mua một chiếc túi đắt đỏ có thể chỉ vì là hàng hiệu chứ không phải bạn thực sự thích”, Wu Huayou nói.
Theo cô, việc lựa chọn công việc và trường học cũng tương tự, không nên bị những vầng hào quang đó làm mê hoặc. Wu Huayou tin rằng, mỗi người nên chọn chuyên ngành và ước mơ mà mình yêu thích, kiên định lựa chọn con đường mà mình muốn bước đi.