Nhận hát thuê cho buổi tiệc, tôi "sốc" khi biết nhân vật được cầu hôn

Khi cô gái được cầu hôn bước ra, chàng ca sĩ "sốc toàn tập" khi biết mình đang biểu diễn cho màn cầu hôn của một gã khác với chính vợ của mình.

Có những cuộc hôn nhân kéo dài trong hạnh phúc, có những cuộc hôn nhân kéo dài trong nhùng nhằng đau khổ và có cả những cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh đến ngỡ ngàng. Dĩ nhiên khi quyết định gắn bó với nhau chẳng ai mong muốn sẽ phải rời xa nhau cả, nhưng hôn nhân là một cuộc hành trình thì làm sao tránh khỏi những "tai nạn" trên đường đi.

Có trăm ngàn lý do để tạo ra đổ vỡ, có thể do tính cách không hợp nhau dẫn đến không thể dung hòa, có thể do áp lực gia đình dẫn tới mâu thuẫn đỉnh điểm, có thể do không có con cái để ràng buộc, gắn kết...

Vậy nhưng, theo nhiều cuộc khảo sát, có đến 80% các cuộc hôn nhân đổ vỡ là do ngoại tình. "Kẻ phá hoại" này cũng xuất hiện với hàng trăm kiểu cách khác nhau. Tuy nhiên, kiểu ngoại tình như tình huống dưới đây thì hẳn không thể ngạc nhiên hơn.

Vào một ngày nắng đẹp tháng 9/2018, tại khu đô thị Coyoacan, thủ đô Mexico, một ban nhạc đường phố truyền thống đang biểu diễn bài "If They Let Us" dưới ban công của một ngôi nhà. Âm nhạc vang lên du dương đến lạ, khiến những người đi đường cũng phải cố nán lại nghe cho hết rồi mới nỡ bỏ đi chỗ khác.

Tâm điểm của sự chú ý là một người đàn ông ăn vận vô cùng bảnh bao, chuẩn bị ngỏ lời cầu hôn một cô gái, và ban nhạc đường phố kia chính là "chất xúc tác" vô cùng lãng mạn để màn cầu hôn được diễn ra trọn vẹn nhất.

Nhan hat thue cho buoi tiec, toi

Tuy nhiên, khi cô gái xuất hiện, người đàn ông chưa kịp quỳ xuống nói lời cầu hôn thì ca sĩ chính nhận ra đó là vợ của mình. Màn biểu diễn lập tức kết thúc, người ca sĩ tiến đến gây gổ với tình địch. Mọi người trong ban nhạc phải xúm vào can ngăn.

Người ca sĩ cho biết anh và vợ hiện sống tại Miguel Hidalgo, phía tây thủ đô Mexico. Anh không hề biết vợ mình có một ngôi nhà ở đô thị Coyoacan.

Còn người đàn ông tổ chức màn cầu hôn nói mình hoàn toàn không biết người yêu đã có chồng. Nếu biết, anh ta không đời nào hẹn hò hay cầu hôn.

Vì sao phụ nữ ngoại tình?

Theo các báo cáo của Viện nghiên cứu Gia đình (Mỹ), dù nhiều nam giới thừa nhận ngoại tình hơn nữ giới, nhưng từ năm 1990 đến nay, tỷ lệ phụ nữ ngoại tình đã tăng 40% trong khi tỷ lệ nam giới ngoại tình vẫn giữ nguyên.

Ngoại tình có thể xảy ra vì nhiều lý do và theo một khảo sát mới đây từ IllicitEncounters, một trang web hẹn hò cho những người phụ nữ đã có gia đình muốn "đổi gió", thì lý do chính khiến người ta có quan hệ ngoài luồng là để trả thù.

"Họ không định phản bội nhưng cảm thấy làm thế sẽ công bằng bởi bạn đời của mình đã ngoại tình trước", Christian Grant, đại diện trang web cho biết.

Nhan hat thue cho buoi tiec, toi

Khảo sát với 1.000 người của trang này cũng thấy rằng "ăn phở" để trả đũa phổ biến ở phụ nữ hơn so với nam giới, chiếm 37% số chị em được hỏi, trong khi con số này ở đàn ông là 31%.

Hơn một nửa số người ngoại tình để trả thù cho biết họ không hề giấu giếm việc này, để đạt mục đích cuối cùng là khiến bạn đời phải nếm trải những gì mình từng chịu. 8/10 người trong số này nói rằng họ không hề cảm thấy hối hận hay có lỗi với bạn đời và thậm chí còn tự kể về hành động này.

Thực tế, theo chuyên gia tình dục và mối quan hệ Esther Perel, phụ nữ ngoại tình có thể bị coi như sự nổi loạn chống lại những khuôn mẫu gia trưởng. "Ở Mexico, những phụ nữ tôi trò chuyện tỏ ra tự hào khi nhìn nhận chuyện quan hệ ngoài luồng ở phái nữ như một dạng nổi dậy chống lại văn hoá trọng nam khinh nữ vốn thiên vị cho phép nam giới có "hai tổ ấm" - một với vợ và một cho nhân tình", chuyên gia Perel nói với The Atlantic.

Sống trong hôn nhân chẳng dễ dàng gì. Bên cạnh tất cả những trách nhiệm mà một cặp đôi đã kết hôn cần có với con cái và bạn đời của họ, mỗi người còn phải có trách nhiệm giữ cho hôn nhân của họ được nở hoa.

Nghe mẹ bạn trai nói "sẽ chọn vợ cùng con", tôi muốn tháo chạy

Mẹ bạn trai tôi đã nói như vậy, ngay hôm đầu tiên tôi đến chơi nhà. Điều này khiến tôi chưa gì đã muốn chạy.

Nghe me ban trai noi

Tôi năm nay 26 tuổi, anh 35 tuổi. Anh về cơ bản mọi thứ đều tốt: chững chạc, đàng hoàng, giỏi giang, điềm đạm. Đến nhà anh chơi thấy rõ là nhà có điều kiện.

Đến nhà bạn thân ngủ, nửa đêm tôi run bắn có bờ ngực kề sát

Và rồi, vợ Khánh - trong bộ dạng lả lơi quyến rũ với chiếc váy ngủ hững hờ cùng những giọt nước mắt mềm yếu đầy đáng thương - thốt lên lời mời gọi có sức cám dỗ chết người với tôi như thế đấy.

Tôi 30 tuổi, vẫn độc thân chưa vợ con gì. Công việc đã ổn định, bố mẹ tôi cũng giục lắm rồi nhưng khổ nỗi tôi vẫn chưa tìm được một cô gái ưng ý có thể cưới về làm vợ.

Tôi có một cậu bạn thân tên Khánh, hai thằng chơi chung khi còn làm trong công ty cũ. Hiện tại tôi đã chuyển sang công ty khác nhưng chúng tôi vẫn duy trì tình bạn thân thiết, đến nay cũng đã 5 năm rồi. Khánh mới cưới vợ hơn một năm, vẫn chưa sinh con, vợ chồng son có vẻ rất hạnh phúc.

Bí mật làm điều này với anh trai, cậu em khóc khi biết sự thật

Càng trưởng thành, chúng ta càng thấy nhiều và cảm nhận được nhiều hơn, càng biết trân trọng những điều cơ bản như gia đình, tình yêu và thấu hiểu sự đồng hành.

Chuyện kể rằng, ngày xưa, có hai anh em nhà nọ được thừa hưởng mảnh đất do cha ông để lại. Họ chia mảnh đất ra làm đôi và mỗi người canh tác trên phần đất riêng của mình.