Người đàn ông ở Cần Thơ bị chó cắn mất toàn bộ cánh mũi

Nam bệnh nhân vừa mở cửa nhà mình thì bị chó hàng xóm tấn công cắn mất toàn bộ cánh mũi phải.

Ngày 27/8, Bệnh viện Đa khoa TP Cần thơ cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật tạo hình tái tạo cánh mũi thành công cho bệnh nhân mất toàn bộ cánh mũi do chó cắn. Đây là một trường hợp khó trong tạo hình mũi do biến dạng mũi.
Đó là bệnh nhân N.V.N (SN 1953, quê ở huyện Thới Lai – TP. Cần Thơ) nhập viện (ngày 23/8) trong tình trạng bị chó cắn mất toàn bộ cánh mũi phải. Sau khi sơ cứu vết thương, tiêm ngừa dại, bệnh nhân được bác sĩ Tai Mũi Họng phẫu thuật tạo hình.
Bệnh nhân cho biết, khuya 23/8/2024, bệnh nhân vừa mở cửa nhà mình thì bị chó hàng xóm tấn công, ngay lập tức người nhà chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện cấp cứu.
Nguoi dan ong o Can Tho bi cho can mat toan bo canh mui
 Êkip thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC
Qua khám lâm sàng kết hợp cận lâm sàng, bác sĩ khoa chuyên khoa Tai Mũi Họng nhận định, phần cánh mũi phải mất hoàn toàn, vết thương hở phức tạp, cần phải khắc phục lại cấu trúc dáng mũi, vì nếu để lâu sẽ dẫn đến co kéo biến dạng nặng cũng như nhiễm trùng lan rộng gây mất thẩm mỹ vùng mũi mặt.
Ê kíp phẫu thuật gồm BSCKII. Nguyễn Thành Văn, Trưởng khoa Tai Mũi Họng và BSCKI. Nguyễn Đăng Trình quyết định dùng sụn vách ngăn và sụn tai tái tạo sụn cánh mũi do bệnh nhân bị mất hết sụn cánh mũi lớn.
Tính toán chi tiết kỹ, độ dài, rộng cánh mũi mất để tạo vạt phù hợp. Đồng thời, xoay vạt da mũi má tái tạo da 2 mặt cánh mũi, khâu tạo hình lại đường viền lỗ mũi.
Ca phẫu thuật tạo hình kéo dài 180 phút. Hiện bệnh nhân hậu phẫu ngày 4, vạt da hồng hào, đảm bảo chức năng và tính thẩm mỹ sau phẫu thuật.

Về Nam Định thưởng thức phở xíu chấm độc đáo

Phở xíu Nam Định khiến phần lớn thực khách ấn tượng ngay từ lần đầu thưởng thức.

Ve Nam Dinh thuong thuc pho xiu cham doc dao

Cụ bà 102 tuổi nhảy dù từ độ cao 2.100m mừng sinh nhật

Cụ bà Manette Baillie, sống tại Suffolk đã mừng sinh nhật lần thứ 102 của mình bằng cú nhảy dù từ độ cao hơn 2.100m vào hôm 25/8.

Theo tờ The Guardian, bên cạnh việc thực hiện màn nhảy dù phi thường, cụ bà còn quyên góp được hơn 13.000 USD (323 triệu đồng) cho các tổ chức từ thiện trên khắp nước Anh.

Bố mẹ đi vắng, bé trai ở nhà một mình bị chó cắn tử vong

Trong lúc bé trai ở nhà một mình, cậu bé bị chó hoang đột nhập vào nhà và tấn công dữ dội. Khi được tìm thấy, bé trai bị thương rất nặng ở trán và mặt.

Theo truyền thông Ấn Độ, vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà nhỏ ở khu Shaikpet, ngoại ô thành phố Hyderabad, Telangana. Một cặp vợ chồng do đều là công nhân nên không thể xin nghỉ hay mang theo con đi làm. Nghĩ rằng con trai 4 tháng tuổi chưa thể đi đâu, làm gì nguy hiểm nên cặp vợ chồng để con trong nôi rồi đi làm. Không ngờ, trong lúc bé trai ở nhà một mình, cậu bé bị chó hoang đột nhập vào nhà và tấn công dữ dội. Khi được tìm thấy, bé trai bị thương rất nặng ở trán và mặt.
Bo me di vang, be trai o nha mot minh bi cho can tu vong
 Ảnh minh hoạ.