Người đàn ông choáng váng khi biết mình đã phát hiện kho báu lớn nhất nước Anh!

 Năm 1992, trong lúc tìm cái búa bị mất, một người nông dân tại Anh đã vô tình tìm thấy một kho báu vô cùng giá trị.

Cách đây 29 năm, vào ngày 16 tháng 11 năm 1992, tại làng Hoxne thuộc hạt Suffolk, vương quốc Anh, một người nông dân đã gặp một việc khiến cuộc sống của mình thay đổi rất lớn. Khi đó, người nông dân Peter Whatling phát hiện cái búa của mình bị rơi đâu đó trên cánh đồng trong trang trại. 

Tuy nhiên, trang trại quá lớn, thật khó để tìm được cái búa, vì thế Peter đã nhờ bạn mình là Eric Lawes tìm giúp bằng chiếc máy dò kim loại của ông.

Đi được một vòng, thiết bị bắt đầu kêu inh ỏi, Eric tìm xung quanh không thấy cái búa đâu thì nhận ra tín hiệu máy báo là tới từ lòng đất. Lòng hiếu kỳ dâng lên, ông quyết định đào thử xem sao. Đào được một lúc, ông nhanh chóng nhận ra mình đã khai quật được một kho báu.

Nguoi dan ong choang vang khi biet minh da phat hien kho bau lon nhat nuoc Anh!

Sau khi đào được một vài đồng tiền vàng, dây chuyền vàng, thìa bạc, Eric quyết định liên hệ với hội khảo cổ địa phương và sở cảnh sát. Hội đồng khảo cổ học quận Suffolk đã tiến hành xác định khu vực tìm thấy và tổ chức một cuộc khai quật quy mô lớn.

Các chuyên gia đã tìm thấy gần 15.000 đồng xu La Mã, 200 đồ vật bằng vàng và rất nhiều thìa bạc. Nhà khảo cổ học Judith Plouviez cho rằng "Đây là một phát hiện thú vị và đáng kinh ngạc". Một nhà khảo cổ học khác, Rachel Wilkinson lại cho rằng "Đây là kho báu lớn nhất được tìm thấy ở Anh ở thời điểm đó".

Nguoi dan ong choang vang khi biet minh da phat hien kho bau lon nhat nuoc Anh!-Hinh-2

Dựa vào các chữ viết trên đồng tiền, các chuyên gia đã xác định được kho báu này có niên đại vào thời kỳ sau khi Anh tách khỏi Đế chế La Mã, tức là nó được chôn vào năm 408 hoặc 409 sau Công Nguyên. 

Sở dĩ họ nhận định như vậy là bởi các đồng xu được tìm thấy đều đã bị cắt ở góc. Và những mảnh bị cắt rời này được sử dụng để tạo ra những đồng tiền tương tự như những đồng tiền La Mã của thời đại đó.

Các nhà khảo cổ cũng tin rằng kho báu này thuộc về một gia đình Romano – Anh. Trong thời điểm khi xã hội có nhiều biến động, những người La Mã đang định cư ở Anh này đã quyết định chôn tài sản quý giá nhất của mình xuống đất. Tất cả số cổ vật thu được đều được đóng gói trong những chiếc hộp bằng gỗ lót da một cách cẩn thận.

Nguoi dan ong choang vang khi biet minh da phat hien kho bau lon nhat nuoc Anh!-Hinh-3

Ủy ban xét duyệt kho báu đã định giá giá trị của nó là 1,75 triệu bảng Anh (hiện nay tương đương với 2,66 triệu bảng Anh tức là khoảng hơn 80 tỷ VND). Số tiền được trả cho Eric Lawes với tư cách là người tìm ra kho báu. Eric đã hào phóng chia sẻ một phần tiền thưởng của mình với Peter Whatling.

Kho báu đã được Bảo tàng Anh đưa về trưng bày và đặt tên cho nó là Hoxne Hoard. Một điều thú vị nữa là chiếc búa của Peter cũng được tìm thấy trong quá trình khai quật, hiện nó cũng được trưng bày cạnh những món cổ vật trong kho báu.

Đi qua ruộng, máy dò kim loại của người đàn ông kêu inh ỏi

Chúng ta từng chứng kiến rất nhiều kho báu được phát hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng tìm thấy trong lúc đi ngang qua ruộng thì quả thực là đầy bất ngờ,

Sự việc xảy ra khi David Sperher đi ngang qua cánh đồng trong thung lũng Tarrant của hạt Dorset, vương quốc Anh để trở về nhà sau một ngày lang thang tìm kiếm kho báu.

David mới đi được nửa đường thì đột nhiên, máy dò kim loại trên tay anh kêu inh ỏi. Ma xui quỷ khiến, David dừng lại và bắt đầu đào bới cẩn thận. Sau đó, anh nhận ra dường như mình đã tìm thấy một thứ gì đó rất đặc biệt.

Trong lúc đi ngang qua cánh đồng, David đã vô tình tìm thấy chiếc vòng cổ bằng vàng có niên đại 3.500 năm. (Ảnh: Kknews)

Vật thể đó có màu vàng, sáng bóng, trên bề mặt được chạm khắc đơn giản. Nó có hình lưỡi liềm, nhìn thoáng qua món đồ không có gì nổi bật, tuy nhiên David tin chắc rằng mình đã đào được thứ đáng giá.

Ngay lập tức, David gọi điện cho chủ tịch Câu lạc bộ săn tìm kho báu thung lũng Tarrant - David Iggs kể về việc mình tìm thấy món đồ. Họ đã bàn bạc và quyết định gửi món đồ tới Viện bảo tàng Anh nhờ xác minh lai lịch. Sau khi kiểm định, câu trả lời của bảo tàng Anh khiến David Sperher vô cùng kinh ngạc.

Món đồ anh nhặt được là một chiếc vòng cổ được làm bằng vàng có niên đại thuộc thời kỳ đồ đồng. Nó được coi là biểu tượng của quyền lực và địa vị và chỉ có các thủ lĩnh bộ lạc mới có thể đeo chiếc vòng hình lưỡi liềm này. Chiếc vòng cổ do David tìm thấy nặng 71,5 gram.

Cận cảnh của chiếc vòng cổ hình lưỡi liềm có giá trị hơn 600 triệu VND. (Ảnh: Kknews)

Đặc biệt, ở vương quốc Anh mới chỉ tìm thấy 4 cái vòng tương tự. Nó là chiếc vòng đầu tiên được tìm thấy bằng máy dò kim loại và là chiếc thứ 5 được phát hiện kể từ năm 1869. Với tỷ lệ hiếm như vậy, có thể thấy David rất may mắn.

Theo đánh giá của bảo tàng Anh, chiếc vòng này trị giá 20.000 bảng Anh (khoảng hơn 600 triệu VND). Người đại diện của bảo tàng chia sẻ, do một phần của chiếc vòng bị phá hủy bởi máy cày, nếu không giá trị của nó còn cao hơn mức giá đó.

Tuy nhiên, David vẫn rất phấn khích, anh cho biết mình sẽ chia một nửa số tiền thu được từ việc đấu giá chiếc vòng cho chủ sở hữu của thửa ruộng.  

Mua đồ cũ, người đàn ông tìm thấy điều choáng váng khó tin

(Kiến Thức) - Khi về nhà, anh Mohamo phân loại quần áo cũ để bán lẻ thì tìm thấy kho báu là một chiếc ví dài màu đen để trong túi áo khoác cũ. Trong chiếc ví có 550.000 yên Nhật (khoảng hơn 117 triệu đồng).

Mới đây, sự việc anh Mohamo Adam, 29 tuổi, một người đàn ông làm nghề buôn bán quần áo hàng thùng ở Wakaf Bharu, Tumpat, phía bắc Kelantan, Malaysia trúng lớn khi tìm thấy kho báu trong một chiếc áo cũ đã gây xôn xao dư luận.
Theo thông tin đăng tải, anh Mohamo Adam gần đây đã mua hai túi đồ lớn tại cửa hàng bán buôn quần áo cũ với tổng giá trị là 750 Đài tệ (khoảng 560.000 đồng).