Người đàn ông cầm rắn chết tạo dáng chụp ảnh và kết thảm thương

Chỉ vài phút sau khi người đàn ông cầm con rắn chết trên tay để chụp hình cùng thì con vật bất ngờ cắn lại khiến ông này tử vong ngay tại hiện trường.

Video cho thấy người đàn ông họ Pan, 47 tuổi, đang đứng bên đường ở huyện Đồn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc và cầm con rắn dài gần 1 m trên tay trái. Chân phải người đàn ông này giẫm lên con vật tưởng như đã chết. Những người đứng xung quanh thì quay video người đàn ông với con rắn chết.
Nguoi dan ong cam ran chet tao dang chup anh va ket tham thuong
 
Tuy nhiên, vài phút sau đó, con rắn sau đó bất ngờ cắn Pan. Ông này nằm ngửa trên mặt đất rồi bất động, trong khi những người chứng kiến sự việc giết con vật bằng cách chặt nó làm đôi.
Cảnh sát địa phương cho biết một xe cấp cứu đã được huy động để đưa Pan tới Bệnh viện Nhân dân Đồn Xương cấp cứu. Tuy nhiên, do đoạn đường tới bệnh viện mất tới 40 phút nên nạn nhân tử vong vì trúng nọc độc rắn. Đội cứu hộ có đem theo thuốc kháng nọc độc rắn nhưng không dùng vì Pan tử vong ngay tại hiện trường. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Kỳ quặc tên trộm viết nhật ký tự động viên “làm việc lớn“

(Kiến Thức) - Trong cuốn nhật ký này, tên trộm kỳ quặc ghi lại toàn bộ chi tiêu mỗi ngày và chi tiết những lần đi trộm thành công của mình. Đặc biệt, tên trộm này thường xuyên viết nhật ký để tự động viên bản thân "đi trộm" chăm chỉ hơn.

Theo thông tin đăng tải, vào khoảng giữa tháng này, một gia đình ở Quý Châu, Trung Quốc đã bất cẩn quên khóa cửa sổ, tạo điều kiện cho một tên trộm hoạt động.
Phát hiện chủ nhà sơ ý, tên trộm kỳ quặc lẻn vào và lấy đi điện thoại di động, ví tiền. Tổng cộng thiệt hại khoảng 2000 tệ (khoảng 7 triệu đồng).

Nắng gắt, rắn hổ mang "rủ" trăn gấm vào nhà "xài" điều hòa

(Kiến Thức) - Thời tiết nắng nóng gay gắt khó chịu được cho là nguyên nhân khiến đàn rắn hổ mang cả chục con rồng rắn đi vào nhà dân "an tọa", hướng xái tí mát mẻ từ điều hòa của người dân Thái Lan.

Theo thông tin đăng tải, đàn rắn hổ mang gồm cả chục con cùng con trăn gấm chui vào nhà người dân để trú ấn, tránh cái nắng 35 độ C ngoài trời. Chúng di chuyển tới phòng tắm ẩm ướt, các phòng ngủ có điều hòa, bể nước vì tin rằng đó là những nói hoàn hảo để tránh nóng.