Nếu muốn bảo toàn phúc đức, tuyệt đối đừng nói lời này

Cổ nhân dạy:"Trời cuồng ắt có mưa, người ngông ắt gặp họa". Vốn dĩ xưa nay, người ngông cuồng không bao giờ có được kết cục tốt đẹp.

Lời ngông cuồng

Neu muon bao toan phuc duc, tuyet doi dung noi loi nay

"Trời cuồng ắt có mưa, người ngông ắt gặp họa". Vốn dĩ xưa nay, người ngông cuồng không bao giờ có được kết cục tốt đẹp. Vậy nên, người càng thông tuệ, càng tránh xa hai chữ "kiêu căng". Núi cao có núi cao hơn, người tài còn có người giỏi hơn. Dù bạn đang đứng ở vị trí cao đến đâu, cũng hãy luôn giữ cho mình sự khiêm tốn, biết điều. Bằng không, càng tự cao tự đại sẽ chỉ tự đẩy mình vào bước đường cùng mà thôi.

Những người luôn giữ hòa khí với người khác thường là người được người khác tôn trọng. còn người ngông cuồng, dù vinh quang được chốc lát, nhưng sau lưng lại có khối người ghét bỏ.

Lời ngông cuồng đừng nên nó. Con người một khi đã mở miệng thốt ra những lời ngông ngạo, trong mắt người khác, bạn lập tức sẽ thành kẻ tự phụ, và tự mình đánh mất những mối tơ duyên tốt đẹp. 

Thấ bại lớn nhất đời người chính là tự cao tự đại

Neu muon bao toan phuc duc, tuyet doi dung noi loi nay-Hinh-2

1. Người tự cao là người luôn khinh thường người khác vì nghĩ mình giỏi hơn người. Từ đó dẫn đến chủ quan mà quyết định sai lầm, tự mình đưa mình vào thế khó. 

2. Người khiêm tốn không tự kiêu, luôn ý thức được về bản thân mình, luôn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến người khác, từ đó hoàn thiện bản thân, nâng cao kiến thức.

3. Người khiêm tốn biết cách kiểm soát bản thân, từ lời nói, cho đến hành động đều phải chuẩn mực. Từ đó rất được mọi người yêu mến, ít người đối địch, sống thong dong tự tại.

4. Họa phúc của một người còn phải xem người đó khiêm tốn hay kiêu ngạo.

Cổ nhân dạy: 3 việc tuyệt đối không làm để bảo toàn phúc đức

Người chuyên nói xấu sau lưng sẽ mãi là kẻ thất bại, chỉ đứng ở phía sau người khác. Muốn bảo toàn phúc đức, hãy chuyên tâm làm tốt việc của mình.

Không nói xấu sau lưng

Người chuyên nói xấu sau lưng sẽ mãi là kẻ thất bại, chỉ đứng ở phía sau người khác. Chỉ có kẻ tiểu nhân đắc chí mới chăm chăm xét nét điểm yếu, lỗi sai, bới lông tìm vết để phán xét, tự đề cao bản thân mình. Trong khi đó, người thông tuệ có hiểu biết luôn biết phân biệt đúng sai, biết nhìn vào điểm mạnh người khác để suy xét lại bản thân, không ngừng học hỏi để tiến bộ.

Cổ nhân dạy: Ông trời sẽ không bao giờ phụ một vị quý nhân

Nhân hậu là phong thủy đẹp nhất đời người. Người nhân hậu, không sớm thì muộn cũng sẽ nhận được sự ưu ái xứng đáng của trời xanh.

Ông trời sẽ không phụ lòng những người nhân hậu

Tần Mục Công là một trong năm ngũ bá của thời Xuân Thu. Một lần, Tần Mục Công đi vi hành thì gặp phải một chuyện đau lòng: một nhóm đã giết thịt con ngựa quý của ông. Nhóm người đó khi bị quan quân bắt lại vô cùng hoảng sợ. Nhưng Tần Mục Công không những không truy cứu mà còn mời họ uống rượu, khiến họ cảm thấy hổ thẹn muôn phần.

Nghèo đói mức nào, cũng đừng biến mình thành loại người này

Thà làm người nghèo, chứ không làm kẻ tiểu nhân. Bởi kẻ tiểu nhân chính là kẻ đáng khinh nhất trên đời.

Không làm kẻ tiểu nhân!

Cổ nhân dạy"Muốn làm nên việc lớn, cần chú trọng tiểu tiết." Tiểu tiết chính là, phàm làm việc gì cũng cần nên cẩn thận, quan sát trước sau, thấu hiểu lẫn nhau, không so đo, nghi kị, hoặc dùng nó làm bàn đạp để lật đổ người hơn mình.