Nạn nhân trong vụ nổ đầu đạn pháo đã tử vong

Vụ nổ khiến ông Đức bị mất một cánh tay, cơ thể bị thương nặng nên không qua khỏi.

Chiều 27/12, gia đình nạn nhân trong vụ nổ đầu đạn tại Bình Dương cho biết, do vết thương quá nặng nên ông Quách Hữu Đức (45 tuổi, ở khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương) đã tử vong.
Trước đó, khoảng 17h ngày 26/12, ông Đức (45 tuổi, ở khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương) đã lấy quả đầu đạn pháo 105 ly, dài 40 cm cưa đục.
Hiện trường vụ nổ.
Hiện trường vụ nổ.
Một lát sau, người dân khu vực trên nghe một tiếng nổ lớn chạy đến đến hiện trường thì ông Đức đang nằm thoi thóp, bị mất một cánh tay, cơ thể bị thương nhiều chỗ.
Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương, sau đó đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.
Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đến trưa ngày hôm sau ông Đức đã tử vong.
Tại hiện trường, xưởng mộc của ông Đức bị sập tường, tốc mái tôn; 4 căn nhà xung quanh cũng bị bể kính, nứt tường do sức nổ của trái đạn pháo. May mắn là không có người nào đứng gần nên không có thêm thương vong.

Nổ đạn kinh hoàng, 8 học sinh thương vong

Tin ban đầu cho biết, khoảng 13h30 ngày 16/4, 8 học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, gồm em Châu Ngọc Trung, Trần Hoài Giang, Nguyễn Võ Mạnh Kha, Phạm Tín, Phạm Quý, Nguyễn Thanh Lý, Nguyễn Vong Dương và Nguyễn Đắc Hoà rủ nhau ra khu vực trường bắn Núi Lửa chơi.
Một trong 6 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện
 Một trong 6 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Tại đây, các em phát hiện trên mặt đất chồi lên một phần quả đạn dài khoảng 40cm đã gỉ sét. Cả nhóm loay hoay đào quả đạn này lên rồi tò mò chuyền tay nhau xem. Các em đã thay nhau ném mạnh quả đạn xuống đất 3, 4 lần. Lần cuối, quả đạt phát nổ kinh hoàng làm em Châu Ngọc Trung tử vong tại chỗ.

Tìm cánh tay người thân sau khi đục đầu đạn

Tới 19h30 ngày 26/12, người thân ông Quách Hữu Đức vẫn nỗ lực tìm cánh tay của ông Đức trong vụ nổ đầu đạn pháo xảy ra vào khoảng 16h50 cùng ngày

Sức ép từ vụ nổ quá lớn đã làm vỡ cửa kính của các hộ dân xung quanh.
Sức ép từ vụ nổ quá lớn đã làm vỡ cửa kính của các hộ dân xung quanh.

Vụ nổ xảy ra tại số nhà 55/1A, khu phố Thạnh Hòa B (Thuận An, Bình Dương).