Vợ tôi có một cô bạn thân tên Liên. Hai người chơi với nhau từ hồi đại học nên rất thân thiết. Liên là người năng động, tháo vát, vợ tôi còn bảo ai may mắn mới cưới được cô ta.

Ảnh minh họa.
Tất nhiên là tôi đủ tỉnh táo để từ chối cám dỗ ấy. Không những vậy, tôi còn dọa sẽ nói chuyện này cho vợ biết. Nhưng Liên rất tinh ranh, cô ta cười khẩy nói: "Em chỉ giúp bạn em thử lòng anh thôi. Cơm em nấu xong rồi, anh ăn đi nhé! Tốt nhất là anh đừng nói cho vợ biết. Cô ấy mà hiểu lầm, em sẽ nói anh cũng đụng chạm em đấy".
Nói xong, cô ta đứng lên ra về như chưa có chuyện gì. Mặc dù chuyện ngày hôm nay đã giải quyết êm thấm nhưng tôi rất sợ con người Liên. Biết đâu khi không có vợ tôi, cô ta lại tiếp tục giở trò thì sao? Tôi nên làm gì để Liên lộ nguyên bộ mặt thật và tránh xa chúng tôi đây?