Mở nắp bồn cầu, thanh niên suýt ngất thấy đầu trăn khổng lồ lấp ló

(Kiến Thức) - Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một nam nhân viên ngân hàng đi vệ sinh, sau khi mở nắp bồn cầu, anh này choáng váng sợ hãi khi phát hiện một chiếc "đầu trăn khổng lồ" đang ngoi lên quan sát.

Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra ở một ngân hàng huyện Pa Mok, tỉnh Ang Thong, Thái Lan.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một nam nhân viên ngân hàng đi vệ sinh, sau khi mở nắp bồn cầu, anh này choáng váng sợ hãi khi phát hiện một chiếc "đầu rắn lớn" đang ngoi lên quan sát.
Mo nap bon cau, thanh nien suyt ngat thay dau tran khong lo lap lo
 
Sợ đến mức không kịp làm gì, nam nhân viên xoay người bỏ chạy báo cáo cấp trên và gọi điện cho cảnh sát.
Nhận được tin báo, cảnh sát và đội cứu hộ nhanh chóng tới hiện trường. Tại đây, cảnh sát xác nhận, con vật ẩn nấp trong bồn cầu là một con trăn khổng lồ.

Mời quý vị xem video: Rùng mình chàng trai tay không thu phục rắn hổ mang to như con trăn

Họ dùng gậy và dây thừng để kéo con trăn ra thế nhưng vì cơ thể quá dài, càng kéo, con trăn lại càng quấn chặt lấy ống thoát nước, nhất định không chịu rời đi.
Cuối cùng, cảnh sát và đội cứu hộ phải đào cả bồn cầu lên và đập vỡ, mới bắt được con trăn khổng lồ.
Mo nap bon cau, thanh nien suyt ngat thay dau tran khong lo lap lo-Hinh-2
 
Qua cân đo, con trăn khổng lồ dài tới 4m, nặng hơn 40kg, thực sự là một trong những con trăn bị bắt được có kích thước khủng nhất.
Qua điều tra, cảnh sát bước đầu nhận định, con trăn trèo vào từ đường ống thoát nước, sau đó chui vào bồn cầu của tòa nhà.
Được biết, sau khi bị cảnh sát bắt, con trăn khổng lồ đã được đem thả về thiên nhiên hoang dã, cách xa khu dân cư.

Kinh dị trăn giết chết chủ theo cách vô cùng đáng sợ

Một người đàn ông Indonesia 42 tuổi trong khi tắm cho con trăn của mình đã bị con vật cưng siết cổ đến chết. Con trăn giết chủ khiến ai cũng bất ngờ.

Nạn nhân được xác định là Jana, 42 tuổi, được tìm thấy bởi đứa con ở phía sau nhà hôm 21/6. Ông Jana sống ở làng Citiru, quận Kutawaredin của thành phố Bandung, Indonesia.

Trăn "khủng" được phóng sinh liên tục về lại chùa, ở lì không đi

Sợ người lạ không biết nguồn gốc con trăn, bắt ăn thịt nên sư trụ trì ngôi chùa dưới chân nùi Dài lớn đã cho người đóng chuồng nuôi giữ lại.

Theo tin tức mới nhất trên Dân trí, ngày 21/5, ông Võ Văn Phúc - Chủ tịch UBND thị trấn Ba Chúc cho biết, đang tiếp tục vận động sư trụ trì chùa Ông Chín thả con trăn "khủng" về môi trường tự nhiên.

Loài rết huỳnh quang, phát sáng để... ân ái viên mãn

(Kiến Thức) - Căn cứ vào những loài động vật khác, các nhà khoa học phán đoán, việc phát sáng rực rỡ của loài rết huỳnh quang Motyxia Sequoiae rất có thể là một loại phòng ngự, cảnh cáo thiên địch không nên tới gần và để giao phối.

Bạn còn nhớ hành tinh Pandora trong bộ phim "Avatar" chứ? Nơi đó có rất nhiều loài thực vật, động vật có khả năng phát sáng, cũng thật nhiều cảnh huỳnh quang mơ màng, ấn tượng.
Mặc dù Pandora là một thế giới hư cấu, thế nhưng trên Trái đất cũng không thiếu những loài động vật, thực vật có khả năng phát quang sinh học, một trong số đó là loài rết huỳnh quang này.