Mẹ trói 2 con bằng xích sắt, sự thật khiến ai cũng xót xa

Sợ rằng nếu không có ai chăm lo, ba đứa trẻ sẽ gây họa nên người mẹ đành phải nhịn đau, xích 2 trong 3 người con lại.

Theo thông tin đăng tải, ba thiếu niên sống cùng cha mẹ tại một ngôi làng ở Kangar, Malaysia, được dân làng tìm thấy gần cây cầu gần nhà vào nửa đêm 24/3 vừa qua. Khi đó, cả ba đứa trẻ đều rất yếu và hai người trong số đó bị xích lại bằng xích sắt. Không biết xử trí thế nào, dân làng đưa cả ba đến đồn cảnh sát.
Sau khi hỏi han, cảnh sát biết được, ba thiếu niên là anh em ruột, tuổi từ 13 - 16, mặc dù ba anh em không có vết thương đáng kể trên người nhưng cả ba lại bị chính mẹ ruột xích lại.
Me troi 2 con bang xich sat, su that khien ai cung xot xa
 
Tin tức lan rộng, mẹ ruột của 3 thiếu niên bị mắng chửi và chỉ trích dữ dội. Thế nhưng, ngay sau đó, bác ruột của 3 thiếu niên cho biết, em gái cô xích con lại như thế là vì bảo vệ an toàn cho bọn trẻ và ngăn chúng chạy lung tung khi cô phải đi làm.
Người bác cũng nói thẳng, vì phải bươn chải kiếm sống, mẹ ruột của 3 thiếu niên đã tính đến việc gửi hai con bị khiếm thính và thiểu năng trí tuệ đến một trung tâm tình thương.
Song, khi hỏi thăm khắp nơi, cô lại sợ các con sẽ bị bắt nạt vì khiếm khuyết. Hơn nữa, 3 đứa trẻ ở cùng nhau rất nghịch ngợm, thường chạy loạn, có lần cãi vã, có em rơi xuống sông.
Sợ rằng nếu không có ai chăm lo, ba đứa trẻ sẽ gây hoạ nên đành phải xích 2 trong 3 lại. Người này cũng nhấn mạnh rằng em gái cô chưa bao giờ đánh các con, trên người các em có vết bầm tím nhẹ trên cơ thể là do các con tự gây ra.
Hiện, cảnh sát địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ nghi vấn có hành vi bạo hành trẻ em hay không.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: TP Hồ Chí Minh: Xét xử vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong

Nguồn video: VTV

Ngã ngửa trước tên gọi độc dị của loạt món ăn cực phẩm

Là món cực phẩm nhưng chúng lại sở hữu cái tên vô cùng độc dị. Sự lạ lẫm này khiến thực khách tò mò song đôi khi cũng khiến họ e ngại.

Nga ngua truoc ten goi doc di cua loat mon an cuc pham
 Cơm âm phủ. Tương truyền, cơm âm phủ xuất hiện từ thời nhà Nguyễn. Trong một lần vi hành, nhà vua ghé nhà bà lão xin dùng bữa. Dù gia cảnh không giàu nhưng cụ bà đãi khách bằng chén cơm trắng, xung quanh nhiều món ăn kèm thái sẵn. Nhà vua dùng bữa trong cảnh đèn dầu tối tăm nên người gọi đó là món “cơm âm phủ”. (Ảnh minh họa)

Hồi môn ít, con dâu bị mẹ chồng bạo hành như thời trung cổ

Của hồi môn ít, cô Preeti Jagud thường xuyên bị mẹ chồng dọa giết, cả gia đình nhà chồng thường đánh đập cô dã man mỗi khi bực tức.