Mẹ già ngã ngửa khi biết thu nhập thật của vợ chồng con trai

Thương gia đình anh chị kinh tế khó khăn nên một thời gian dài, bố mẹ bỏ tiền ra nuôi. Đến khi ra ở riêng thì mọi người mới biết thực lực kinh tế của anh chị rất mạnh.

Sau khi chị dâu sinh con, mẹ tôi đã nghỉ công việc lương tháng 6 triệu để ở nhà chăm sóc cháu. Lúc đó mẹ có suy nghĩ là phải đối xử tốt với con dâu, sau này về già có người phụng dưỡng.

Thương anh chị mới cưới kinh tế khó khăn nên bố mẹ tôi đỡ đần rất nhiều. Toàn bộ tiền ăn uống điện nước của anh chị trong 10 năm nay do bố mẹ tôi bỏ ra hết. Tháng nào lĩnh lương, bố tôi cũng mua thêm cho mỗi cháu 1 thùng sữa.

Do nhà bố mẹ không được rộng rãi, các cháu càng lớn thì càng chật chội. Thế là bố mẹ tính chuyện cho anh trai ra ở riêng. Chị dâu lưỡng lự vẫn muốn sống cùng ông bà. Bởi bố mẹ tôi tốt tính, làm gì cũng nghĩ cho con cháu. Chị dâu đi làm về chẳng phải động vào việc nhà, cuối tuần gia đình lại có thời gian rảnh về ngoại. Nếu có bố mẹ chồng tốt thế, tôi cũng không muốn ra ở riêng.

Me gia nga ngua khi biet thu nhap that cua vo chong con trai

Nhưng anh tôi rất muốn ra ngoài sống để bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi hưởng tuổi già. Mà anh tôi đã quyết thì chị dâu phải nghe, không thể phản đối được.

Sau khi mua được ngôi nhà cũ, cứ nghĩ anh chị sẽ sống tạm ở đó 1 thời gian. Nào ngờ anh chị đập bỏ ngay, xây 2 tầng và khi hoàn thiện được trang trí rất đẹp. Ngày lên nhà mới, tôi rất bất ngờ với nội thất bên trong, toàn những thứ đắt tiền. Vậy mà từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ anh chị kinh tế khó khăn.

Ngày hôm kia, tôi qua nhà ngoại chơi, mẹ thở dài than ngắn chuyện của chị dâu. Hôm ăn mừng nhà mới của anh trai, mẹ vô tình nghe được đồng nghiệp của chị dâu nói về thu nhập mỗi tháng của chị ấy mà thấy tức. 1 tháng chị kiếm được 30 triệu, thế mà chưa bao giờ biếu bố mẹ chồng cái gì. Làm nhiều tiền thế mà chị cũng không chủ động xin được trả tiền sinh hoạt, cứ mặc kệ bố mẹ chồng gánh vác.

Bấy nhiêu năm qua, vì lo cho con cái mà thỉnh thoảng mẹ tôi lại vay mượn thêm bên ngoài, giờ số nợ là 200 triệu. Ông bà lo tích cóp trả khoản lãi hàng tháng nên gốc vẫn còn đó. Nhìn thấy anh chị xây nhà đẹp và sắm sửa đồ nội thất đắt tiền, mẹ tôi muốn anh chị gánh nợ thay bố mẹ. Thế mà anh chị lại tuyên bố đó là do mẹ vay, anh chị không có trách nhiệm trả thay.

Nhưng với lương hưu của bố, không biết khi nào mới trả hết khoản nợ đó. Thấy bố mẹ rơi vào tình huống khó xử, tôi không biết phải làm sao nữa?

Mẹ tôi quyết định đón người đàn ông từng phụ bạc mình về chung sống

Sau nhiều năm sống một mình, mẹ tôi quyết định đón bố tôi - người đã từng bỏ rơi mình, về nhà chung sống.

Tôi lớn lên mà không có bố. Theo lời mẹ kể, bố mẹ tôi quen nhau khi hai người còn đang học đại học. 2 người yêu nhau nhiều lắm, đến khi bà mang thai thì ông ấy không nhận con, ruồng bỏ bà, cho là con của người đàn ông khác. Khi ấy, mẹ còn là cô sinh viên mới ra trường, không chồng mà đã có thai, nên phải chịu mọi điều tiếng từ người thân, hàng xóm để nuôi tôi khôn lớn. Hai mẹ con ở nhờ nhà bà ngoại, nhưng phải chịu sự ghét bỏ, xoi mói từ chính những người thân ruột thịt của mình. Vì thế, ngay từ nhỏ, tôi đã vô cùng căm ghét người cha chưa một lần gặp mặt ấy.

Sau khi mẹ tôi mất, bố nhất quyết đòi vào viện dưỡng lão

Mẹ tôi đột ngột qua đời, khiến bố tôi vô cùng buồn bã. Anh cả tôi ngỏ ý đón ông về nhà để chăm sóc, nhưng bố tôi nhất quyết đòi vào viện dưỡng lão.

Bố mẹ tôi lấy nhau được gần 50 năm, có với nhau 2 mặt con. Từ nhỏ đến lớn, gia đình chúng tôi luôn yên ấm, thuận hòa. Hai anh em tôi đều đã dựng vợ, gả chồng, ra sống riêng. Bố mẹ tôi sống trong căn nhà hai tầng nho nhỏ, ngày thường chỉ có hai ông bà tự chăm sóc nhau. Các anh chị em tôi chỉ thỉnh thoảng về thăm bố mẹ được dịp cuối tuần.

Bố mẹ chúng tôi yêu thương nhau vô cùng. Lúc nào, chúng tôi cũng thấy hai ông bà nấu ăn cho nhau, cùng nhau đi tập thể dục trong khu công viên gần nhà. Mẹ tôi cũng có giọng hát rất hay, bà thường hát cho ông, hát cho con cháu nghe khiến cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ.