Mẹ chồng tương lai đóng cửa, con dâu phải ngủ ngoài thùng xe tải

Từ lần gặp đầu tiên, nàng dâu đã không nhận được sự chào đón của mẹ chồng tương lai. Vì vậy cặp đôi phải ngủ ngoài thùng xe tải.

Từ lần gặp đầu tiên, nàng dâu đã không nhận được sự chào đón của mẹ chồng tương lai. Vì vậy cặp đôi phải ngủ ngoài thùng xe tải.
Xuất hiện trong ‘Mẹ chồng nàng dâu’ tập 167 là bà Trần Thị Ngọc Mỹ (52 tuổi, giáo viên mầm non ở TP Kom Tum) và chị Nguyễn Thị Thùy Dung (30 tuổi, làm nghề nail). Cô nàng người miền Tây này đã về làm dâu được 1 năm.
Ngày đầu gặp mặt con dâu, bà Ngọc Mỹ thừa nhận họ vấp phải tình huống ‘hơi éo le’. Bà kể, vì con trai yêu Mỹ Dung nhưng không nói gì, đột ngột dẫn về khiến bà Mỹ bất ngờ.
Bà từng nói, con mới chia tay vợ cũ xong (4, 5 năm trước) con nên tập trung làm ăn, từ từ hãy lấy vợ mới. Nhưng anh lại bất ngờ dẫn Thùy Dung về khiến bà Mỹ không cho vào nhà. Con trai bà có xe tải nhỏ nên anh dắt Thùy Dung ra thùng xe ngủ.
Thùy Dung cũng nhớ lại về ngày đầu tiên: ‘Lúc đó, mẹ chuẩn bị đi công chuyện nên đóng cửa. Em hỏi: Sao mẹ thấy con tới mà đóng cửa?. Mẹ nói: ‘Có gì nói đi, tôi đóng cửa đi công chuyện’.
Chồng em giận quá, quay đầu xe bảo: ‘Vợ chồng mình lên Sài Gòn ở đi, không ở đây nữa’. Sau đó, trên đường đi, chồng em cũng an ủi: ‘Tính mẹ vậy, em đừng có buồn’.
Tại chương trình, bà Mỹ cho biết thêm: ‘Sau này, tôi hỏi: ‘Lần đầu tiên con găp mẹ như vậy, con có buồn không?’ thì Dung trả lời: ‘Con không buồn’.
Nhưng MC Quyền Linh phủ nhận: ‘Buồn chứ, nói như vậy là dối lòng’.
Dù vậy cuộc sống sau đó của họ khá hòa hợp. Mẹ chồng nàng dâu thường rủ nhau đi uống cà phê, trà sữa…
Họ cũng có những kỷ niệm vui như cả hai cùng đi siêu thị, nàng dâu vô tư chọn đồ khiến mẹ chồng… tái mặt vì lo không đủ tiền.
Có 2 con dâu nên bà Mỹ chia sẻ: ‘Nhà có 2 nàng tiên mệt lắm’, sợ các con phân bì, bà phải đối xử công bằng hoặc ‘cho cô này cái gì lại phải giấu cô kia’.
Mẹ chồng khen nàng dâu ‘rất được lòng mình’ khi Thùy Dung biết nấu ăn ngon, biết sắp xếp bữa ăn gia đình hài hòa.
Nàng dâu cũng khéo léo chăm sóc mẹ từ những điều rất nhỏ như vào mùa nóng, cô thường bật quạt, bật điều hòa trước cho mẹ. Những điều này đã khiến bà cảm động.
Me chong tuong lai dong cua, con dau phai ngu ngoai thung xe tai
 Mẹ chồng và nàng dâu Thùy Dung.
Ngoài ra, họ còn chia sẻ, hai mẹ con còn hợp nhau chuyện… hát hò. Ngày cưới của cặp đôi ở nhà gái, bà Mỹ xin phép thông gia song ca bài ‘Con gái của mẹ’ khiến nhà gái xúc động.
Về làm dâu, cô nàng tăng 4 kg khiến mẹ đẻ của cô phải thốt lên: ‘Mẹ chồng nuôi tốt quá’.
Trong chương trình, chồng của Mỹ Dung cũng chia sẻ, vợ chồng anh đều từng trải qua đổ vỡ, anh hứa sẽ mang hạnh phúc và mong cả hai ‘nắm tay nhau, cùng đi mãi mãi’. Nghe chồng nói, Mỹ Dung bật khóc. ‘Anh làm việc cực khổ, em thương lắm’, cô chia sẻ.
Cũng tại chương trình, bà Mỹ bày tỏ tình cảm với con dâu. Bà thừa nhận hối hận vì từng để các con phải ngủ ngoài thùng xe tải.
‘Để các con ngủ ngoài xe, tôi đau lòng lắm. Tôi cứ tưởng chúng đi thuê khách sạn, nếu biết ngủ ngoài thùng xe, tôi đâu có đành lòng’, bà nói.

Lộ nhan sắc trước dao kéo của "bồ" chủ tịch Taobao khiến dân tình phát khiếp

(Kiến Thức) - Những hình ảnh trước khi tân trang nhan sắc của Trương Đại Dịch - bồ chủ tịch Taobao được dân mạng Trung Quốc "đào xới".

Lo nhan sac truoc dao keo cua
 Thời gian gần đây, vụ việc chủ tịch Taobao Tưởng Phàm cặp kè với "tuesday" là Trương Đại Dịch gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Ngay lập tức, nhan sắc của hot girl đình đám này được mang ra so sánh với "chính thất" Hoa Hoa.

Giảm cân thành công, nữ nhân viên văn phòng thành người mẫu nổi tiếng

Có ngoại hình đáng mơ ước nhờ kiên trì giảm cân suốt 5 năm qua, Kim Da Eun (Hàn Quốc) trở thành người mẫu, huấn luyện viên thể hình được yêu mến.

Giam can thanh cong, nu nhan vien van phong thanh nguoi mau noi tieng
 Kim Da Eun nổi danh mạng xã hội Hàn Quốc với câu chuyện "vịt hóa thiên nga" hậu giảm cân. Đối mặt với vấn đề thừa cân, Da Eun từng rơi vào trầm cảm vì những lời chế giễu. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn trong tình trạng thừa cân. Vì tạng người dễ mập, Da Eun nhiều lần thất bại trong việc giảm cân. Đỉnh điểm, cô nặng đến 86 kg.

Biết con dâu gửi "biếu Tết" nhà đẻ 200 triệu, mẹ chồng lao vào tát cháy má

Hoảng quá, cô đỡ bà về giường. Nghĩ mẹ chồng lại bị ngất xỉu do tụt huyết áp như mọi khi, Lan mau mải đi pha nước gừng nóng, xoa dầu gió cho bà.

Trong lúc yêu, Lan đã thỏa thuận với Hưng là sau cưới kiểu gì hai người cũng sẽ ra ở riêng. Chưa có điều kiện mua nhà thì thuê trọ vài năm, vợ chồng cố gắng phấn đấu làm ăn rồi mua căn hộ cho người thu nhập thấp cũng được. Hưng đã đồng ý như vậy nhưng sau cưới, thấy bố mẹ chồng sức khỏe kém, nhà lại chỉ có Hưng là con trai nên Lan không đành lòng để ông bà sống một mình. Vậy là cô lại ngủi lòng cùng Hưng ở lại sống chung với bố mẹ anh cho tiện chăm sóc các cụ.