Ly hôn vợ lấy con gái Giám đốc, sững sờ trong đêm tân hôn

Đêm hôm đó chính là lần đầu tiên tôi thấy cơ thể Luyến. Nhìn em trong nhà tắm vén dần chiếc váy lên qua eo, tôi sững sờ tới không nói nên lời. 

Tôi là nam, năm nay 33 tuổi, tôi biết thông thường chỉ có chị em mới thường than thở, xin lời khuyên của nhau nhưng giờ đây tôi lại bước vào 1 tình huống bế tắc rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Chẳng là, tôi đã có 1 đời vợ trước. Vợ cũ là bạn thời đại học của tôi, sau này 2 đứa phát triển thành tình yêu rồi kết hôn với nhau. Thời gian đầu mọi thứ rất tốt, 2 vợ chồng đi làm đủ ăn đủ tiêu, 1 phần nhỏ để dành mua nhà. Nói là để dành chứ từ hồi có con, 2 đứa chật vật, đầu tháng lấy lương, cuối tháng vay nợ... quay vòng còn chẳng đủ nuôi con chứ chưa nói tới việc mua nhà.
Chán nản, tôi sinh ra hay cáu gắt, tôi nhìn đâu cũng thấy điểm xấu của vợ. Tôi chán ghét ăn những món ăn vừa mặn vừa nghèo nàn của cô ấy. Tôi không hài lòng với cách nói chuyện oang oang hay những lúc vợ mắng con là tôi lại ngán ngẩm. Nhìn mọi thứ bề bộn trong căn nhà trọ ọp ẹp, tôi ước gì tôi được giải thoát.
Ly hon vo lay con gai Giam doc, sung so trong dem tan hon
Ảnh minh họa. 
Có lẽ ông trời nghe thấy ước nguyện của tôi nên giải thoát cho tôi thật. Tôi bắt đầu qua lại với con gái Giám đốc trong 1 lần tân gia nhà ông. Ban đầu tôi không có tình ý gì, chỉ là thấy cô bé đó cũng dễ thương thì nói chuyện qua loa. Nhưng ai ngờ đâu cô ta thích tôi tới phát điên, làm mọi cách theo đuổi, còn nhờ bố của mình tác động.
Từ ngày được con gái sếp để ý, công việc của tôi tốt hẳn lên, tôi được điều qua bộ phận khác có tương lai hơn lại nhàn hạ, quen biết nhiều người có tầm ảnh hưởng. Quả thực, nếu không phải do Luyến - tên cô gái đó, thì chắc chắn tôi không bao giờ với được tới vị trí kia.
Có công việc, có chút tiền, tôi vốn đã ghét vợ giờ lại càng ghét hơn, chỉ cần có dịp gì tôi lại sẽ dằn mặt vợ. Ngược lại, với Luyến tôi cưng chiều hết mực, chỉ cần nàng thích tôi sẵn sàng lên cả mặt trăng chứ đừng nói là chở nàng đi ăn, đi chơi, mua quà, dỗ ngọt...
Chuyện này đến tai vợ tôi, cô ấy làm náo loạn 1 trận rồi đòi chia tay ngay trong đêm. Đơn ly hôn thật ra tôi đã viết cách đó cả tháng, chỉ chờ cơ hội để đưa, và đây là cơ hội tốt nhất. May mắn cho tôi, vợ cũ không chút níu kéo, 1 phát kí tên ngay, tôi trở thành người đàn ông độc thân, có thể đường hoàng đến với Luyến.
Chỉ sau đúng 1 tháng ly hôn vợ, tôi tái hôn. Ai nghe cũng sốc, tôi ban đầu cũng ngại nhưng nghĩ tới tương lai sau này không phải ở nhà thuê, có thể 1 bước thăng tiến thì lại cười thầm trong bụng. Để xứng với Luyến, tôi gọi về dụ bố mẹ bán miếng đất ở quê đi, đưa tôi tiền mua 1 căn nhà ngoài này rồi còn vay thêm 1 khoản lớn để sửa sang nhà cửa, làm đám cưới, mua hồi môn.
Sau nhiều khó khăn, đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ, tôi rước được nàng về, bố mẹ 2 bên mừng lắm. Thế nhưng, ngay đêm tân hôn tôi đã hối hận khi thấy vợ mới vén váy lên.
Trước đây, dù cặp kè với nhau nhưng 2 đứa tôi rất tôn trọng đối phương, không đi quá giới hạn cũng chưa từng có hành vi nào không đứng đắn. Đêm hôm đó chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể Luyến. Nhìn em trong nhà tắm vén dần chiếc váy lên qua eo tôi sững sờ tới không nói nên lời.
Bên dưới chiếc váy lụa là phần cơ thể nhăn nhúm, Luyến thấy tôi đang nhìn thì cắn môi, hỏi tôi có thấy sợ không. Không sợ sao được khi Luyến chính là người từng đòi tự tử vì tôi khi học đại học.
Nhớ lại, trước khi tôi yêu vợ cũ đã từng có thời gian nói chuyện qua mạng với 1 cô em cùng trường. Cô bé đó rất thích tôi, còn hẹn ra ngoài tỏ tình nhưng lúc đó cô ta quá xấu, tôi thất vọng nên từ chối, còn đi kể chuyện đó với những người bạn khác khiến cô gái kia đau lòng. Trong cơn tức giận, cô lao ra ngoài đường rồi bị 1 chiếc xe lướt qua tông trúng, đưa vào viện thì bác sĩ nói bị rách đùi, gãy xương phải mổ.
Đó là lần cuối tôi gặp cô gái đó, tôi chỉ nhớ trên đùi cô có 1 hình xăm chữ la mã, vì khi bị tai nạn quần rách ra tôi mới thấy, tôi ám ảnh tới tận bây giờ nên nhìn cái tôi liền nhận ra ngay. Ai ngờ đâu cô gái đó chính là Luyến.
Luyến cũng thú nhận cô đã phẫu thuật thẩm mỹ để trông đẹp hơn, tuy nhiên vết rách ở đùi thì không thể xóa được, đó là lý do vì sao Luyến không bao giờ mặc váy ngắn.
Tôi nghe mà chết lặng, nếu tôi chưa biết thì không sao, giờ biết rồi, mỗi lần nhìn Luyến tôi đều tưởng tượng ra khuôn mặt xấu xí trước đó của cô, nhớ lại buổi chiều lúc cô lao ra đường, dáng vẻ điên tình đó... có khi nào sau này Luyến sẽ lặp lại không. Có rất nhiều câu hỏi nghi vấn trong đầu, có lúc tôi muốn bỏ quách đi cho xong nhưng giờ tôi bỏ đi thì công việc khó khăn, vợ cũ cũng đã ly hôn mất rồi, chưa kể khoản vay mua nhà, mua hồi môn... tôi phải làm sao đây? Nên "cố đấm ăn xôi" tiếp hay từ bỏ?

Phi công người Anh dự kiến sớm được ra viện, về nước

(Kiến Thức) - Báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo chống dịch quốc gia cho biết, bệnh nhân 91-phi công người Anh sẽ sớm được ra viện và về nước khi phục hồi thêm về chức năng vận động. Bệnh nhân còn cần thêm ít thời gian nữa để phục hồi.

Theo báo cáo, phi công người Anh mắc COVID-19 đã tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, tiếp tục tập đứng với sự trợ giúp của nhân viên y tế.
Bệnh nhân cai thở máy ngày thứ 6, đã tự thở với ôxy hỗ trợ ở mức thấp 0,5 lít qua ống mũi, thở chậm hơn. Anh giao tiếp tốt bằng lời nói, tự ho khạc đàm qua miệng, sức cơ hai tay bình thường, sức cơ hai chân cải thiện 4/5.

Nam phi công tiếp tục tiến triển, đã tự ăn qua miệng, tự ngồi dậy

Bản tin lúc 6h ngày 19/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đến nay đã trải qua 64 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Bệnh nhân 91- nam phi công tiếp tục tiến triển, đã tự ăn qua miệng, tự xoay trở trên giường và tự ngồi dậy,
 

Tổng số ca mắc:

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?