Lấy phải người đàn ông dối trá, vô tâm, vợ cần làm gì?

Người đàn ông bên cạnh bạn bỗng trở nên sắt đá, vô tâm thậm chí dối trá với bạn. Bỏ thì thương, vương thì tội, trong lúc này phụ nữ cần phải làm gì đây?

Phụ nữ khi sinh ra đã là phái yếu, cần được che chở, bao dung, bảo vệ. Yêu và cưới đôi khi cũng là những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Cưới rồi chính là khi tất thảy những nồng nhiệt thời tuổi trẻ đều được thay bằng nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Dần dần, người đàn ông bên cạnh bạn bỗng trở nên sắt đá, vô tâm thậm chí dối trá với bạn. Bỏ thì thương, vương thì tội, trong lúc này phụ nữ cần phải làm gì đây?
1. Đối thoại trực tiếp với chồng mình
Những mâu thuẫn trong hôn nhân hầu hết sẽ xảy ra khi vợ chồng không còn tiếng nói chung nữa. Chuyện nhỏ như kiến cũng có thể bùng nổ như một ngọn núi lửa khi hai người chẳng hiểu ý nhau. Bởi vậy, bạn hãy dành thời gian để nói chuyện với chồng mình. Anh ấy sẽ chia sẻ tâm tư, những trăn trở trong lòng, từ đó bạn sẽ hiểu tại sao bỗng nhiên thái độ anh ấy lại thay đổi như thế?
Bạn hãy dành thời gian để nói chuyện với chồng mình. - Ảnh: Internet
Bạn hãy dành thời gian để nói chuyện với chồng mình. - Ảnh: Internet 
Có nhiều ông chồng chán hôn nhân đến nỗi…không muốn về nhà. Luôn mượn hết lí do này tới lí do kia để ra ngoài. Có thể ngay lúc này, bạn không thể giữ anh ấy, nhưng con cái thì lại có thể. Họ có thể động lòng vì sự lí lắc ngây thơ, vì câu “bố ơi, hãy ở nhà” của con. Và đây sẽ là cơ hội để cả gia đình bạn nhìn lại, hàn gắn và vun vén cho những ngày sau.
2. Giải quyết nguyên nhân
Nếu chồng bạn thay đổi chỉ vì những stress bên ngoài, bạn hoàn toàn có thể thông cảm và song hành khắc phục cùng anh ấy. Bởi trong cuộc đời không ai là không có lúc phạm sai lầm cả, quan trọng là vợ chồng bạn có thể sẻ chia và vượt qua hay không mà thôi.
Thế nhưng, nếu anh ta luôn mượn lí do để vắng nhà vì…đã có người phụ nữ khác thì bạn lên giải quyết triệt để vấn đề này. Không ai dám mạnh miệng rằng mình sẽ liyhôn ngay lập tức khi phát hiện chồng có người khác bởi còn con cái, còn nhiều sợi dây ràng buộc giữa bạn và anh ta. Bởi vậy, nếu cuộc chơi kia chỉ là thoáng qua, bạn có thể cho anh ta thời gian sửa chữa và tha thứ. Còn nếu trong lòng anh ta đã không còn gia đình nữa, buông bỏ cũng là điều bạn nên quyết đoán, dù rất khó khăn.
3. Vượt qua sự trống trải tâm lí
Những nỗi buồn do người đàn ông mang lại, bạn hoàn toàn có thể khỏa lấp phần nào bởi chính bản thân mình. Hãy thay đổi trước hết là tâm hồn, yêu đời và tươi mới hơn để anh ta cảm thấy giật mình khi nhìn lại bạn. Cuộc sống không chỉ có đàn ông mới có thể vui, bạn có thể học một khóa nấu ăn mới, học cắm những lọ hoa trông nghệ thuật hơn, đưa con đi chơi mỗi cuối tuần dù có thể, chồng bạn không có mặt. Đứa trẻ sẽ thật buồn nếu như bị thiếu sót tuổi thơ chỉ vì căng thẳng của bố mẹ chúng. Bởi vậy, trở nên bận rộn cũng là một cách giúp bạn khỏa lấp sự vô tâm của người chồng.
Không ai muốn khuyên một người từ bỏ gia đình của họ. Nhưng nếu sau khi bạn đã đối thoại, đã cố gắng thay đổi mà trái tim chồng bạn vẫn hướng về nơi khác, thì giải thoát cho nhau chính là lựa chọn đúng đắn để bạn không bị cầm tù trong chính căn nhà của mình. Và hãy nhớ không đứa trẻ nào muốn chứng kiến ba mẹ luôn cãi vã không hạnh phúc. Hãy tỉnh táo và lựa chọn con đường đúng đắn cho bản thân.

Ức muốn chết sự thật đằng sau người chồng yêu vợ hết mực

Anh vẫn dành tình yêu và sự quan tâm đến tôi, thậm chí còn chu đáo hơn với tôi vào những ngày lễ, sinh nhật... nhưng không thể ngờ đó chỉ là vỏ bọc cho sự lừa dối.

Yêu nhau được 2 năm thì tôi và chồng tổ chức đám cưới, sau đám cưới, chúng tôi có những tháng ngày hạnh phúc vô bờ. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của chồng dành cho mình, vì thế lại càng yêu anh nhiều hơn.
 

Đòi ly hôn chồng để theo tình nhân, cô gái lãnh hậu quả khủng khiếp

Không chỉ vợ mà chính bản thân tôi cũng sốc trước những lời tuyên bố của gã tình nhân già: “Tôi không bao giờ ly hôn vợ giàu để lấy cô, cô chỉ là gái mua vui qua đường”.

Tin vào mối tình qua đường, sẵn sàng ly hôn vứt bỏ hạnh phúc, cô gái trẻ nhận lại hậu quả có lẽ tới già cũng không quên, TTVN cho hay:
Tôi với vợ đã quen nhau 8 năm và cũng đã cưới nhau được 3 năm, chúng tôi có hai cô công chúa xinh xắn. Thu nhập của hai vợ chồng tuy không cao nhưng khá ổn định, đủ trang trải cuộc sống.

22 tuổi, yêu người đàn ông lớn hơn 10 tuổi và cái kết sốc ngất

Chỉ mới 22 tuổi nhưng lại quen một người đàn ông lớn hơn mình 10 tuổi và có con riêng, tôi cứ nghĩ là mình đủ trưởng thành để chấp nhận tất cả, nhưng hóa ra tôi đã lầm…

Là một phóng viên mảng ăn uống của một tờ báo dành cho giới trẻ, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều nhân vật trong ngành nhà hàng, khách sạn đến các cô chú bán quán ăn ven đường. Chẳng hiểu cơ duyên thế nào mà tôi lại gặp Tuấn Anh – giám đốc bộ phận ẩm thực của một khách sạn lớn trong Q.1 ở Sài Gòn.

Biết được sự thật khiến tôi chỉ còn cảm xúc đau đớn. (Ảnh minh họa)
 Biết được sự thật khiến tôi chỉ còn cảm xúc đau đớn. (Ảnh minh họa)