Lạ kỳ nam thanh niên đi xe đạp… cướp tiệm vàng

(Kiến Thức) - Một vụ án mà hung thủ sử dụng phương tiện gây án là xe đạp, rồi dùng gạch tấn công, cướp tiệm vàng đang được Công an TP HCM điều tra thụ lý.

Khoảng gần 20h ngày 21/10, trong cơn mưa lất phất và đường phố thưa vắng người, khi tiệm vàng Tiến Trang đang chuẩn bị đóng cửa thì một thanh niên đi xe đạp đến gởi bảo vệ rồi bước vào giao dịch.
Tiệm vàng Tiến Trang (trên đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM) là nơi xảy ra vụ cướp
Tiệm vàng Tiến Trang (trên đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM) là nơi xảy ra vụ cướp 
Khi chủ tiệm đang xem và phát hiện chiếc nhẫn khách đưa bán là giả thì đối tượng bất ngờ lấy viên gạch giấu trong người đập vỡ kính tủ...
Hung thủ dùng gạch đập vỡ kính và hốt vàng vứt ra đường
Hung thủ dùng gạch đập vỡ kính và hốt vàng vứt ra đường 
Ngay lập tức, chủ tiệm tri hô cho bảo vệ và người dân xung quanh khu vực để khống chế đối tượng.
Công an P. Tân Hưng Thuận đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để di lý đối tượng về trụ sở để làm việc.
Cơ quan Công an xác định đối tượng là Nguyễn Thanh N. (30 tuổi, ngụ P. Trung Mỹ Tây, Q. 12).
Nhiều người quen biết cho biết, gia đình N. là khách hàng thường đến mua vàng tại tiệm vàng Tiến Trang và có kinh tế khá giả. Nhận định có khả năng N. thực hiện hành vi cướp là do ảo giác ma túy.
Công an đang làm rõ hành vi gây án của đối tượng N.

Xót thương cậu học trò nghèo quên mình cứu bạn

(Kiến Thức) - Những người hàng xóm không thể quên được hình ảnh cậu thiếu niên, hàng ngày sau giờ học, phụ mẹ chăm sóc người chị bị bại não nằm liệt một chỗ.

Suốt 2 ngày qua, người thân của em Nguyễn Thành Đạt (15 tuổi, ngụ xã Bình Nhâm, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn chưa thể gượng dậy trước cái chết oan nghiệt của em cùng người bạn học
Hình ảnh dễ thương của Đạt giờ đã không còn nữa
Hình ảnh dễ thương của Đạt giờ đã không còn nữa 

Chết chưa kịp ăn chén chè của mẹ

Người dân không lấy lãnh đạo làm gương nữa rồi?

(Kiến Thức) - "Mất niềm tin", "giảm sút niềm tin" là những cụm từ các đại biểu QH nhắc nhiều lần trước tình trạng người dân tự xử: giết người trộm chó, chống đối chính quyền...

Ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, ông "đồng cảm với những ý kiến đó". Người ta luôn có xu hướng lấy lãnh đạo làm tấm gương, nhìn vào đó như tinh hoa của xã hội... Nhưng bây giờ không còn được như thế nữa rồi...". 
Đại biểu Quốc hội đúng quá rồi!

Triều cường, mưa lớn lại “nhấn chìm” TP HCM trong biển nước

(Kiến Thức) - Người dân TP HCM lại thêm một ngày chịu đựng triều cường "tấn công" và mưa lớn nhiều giờ...

Từ chiều 21/10, các tuyến đường như Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Xí, Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh)…, nước ngập qua đầu gối, tràn vào nhà dân.
Từ chiều 21/10,

các tuyến đường như Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Xí, Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh)…, nước ngập qua đầu gối, tràn vào nhà dân.