Kỳ thú mê cung tuyết lớn nhất thế giới

Với diện tích 2.789,114 m2, mê cung lập kỷ lục của Masse lớn hơn mê cung tuyết lớn nhất thế giới hiện nay, nằm tại Công viên lịch sử Fort William ở Thunder Bay, Ontario và rộng 1.696 m2.

Mất 6 tuần, 150 xe tải chở tuyết và 12 người làm việc toàn thời gian, và cuối cùng, Clint Masse, người Canada đã được trao kỷ lục Guinness thế giới vì đã tạo ra mê cung tuyết lớn nhất thế giới.
Ky thu me cung tuyet lon nhat the gioi
 
Masse là cái tên không mới đối với những sáng tạo như vậy. Ông từng thiết kế và dựng lên những mê cung ngô trong 21 năm ở St. Adolphe, Manitoba.
Lần này Masse đã chi 57.000 CAD (khoảng 42.676 USD) để trả cho lao động, xe tải, tuyết nhân tạo, máy phát điện và nhiên liệu . "Tôi nghĩ rằng tôi có một chút điên rồ. Tôi đã nói với vợ tôi, Angie, rằng tôi có thể xây dựng một cái gì đó từ tuyết với giá 57.000 CAD không?", Masse kể.
Với diện tích 2.789,114 m2, mê cung lập kỷ lục của Masse lớn hơn mê cung tuyết lớn nhất thế giới hiện nay, nằm tại Công viên lịch sử Fort William ở Thunder Bay, Ontario và rộng 1.696 m2.

Khỉ tuyết tung người đánh nhau như võ sĩ

Một nhiếp ảnh gia người Anh đã ghi được khoảnh khắc đặc biệt khi hai chú khỉ tuyết tung người đưa ra những cú đấm siêu đẳng trong sở thú Tama, Nhật Bản.

Khỉ tung người đánh nhau như võ sĩ
 Khỉ tung người đánh nhau như võ sĩ

Theo tờ Daily mail, David Williams, nhiếp ảnh gia người Anh, đang sống tại Nhật Bản ghi lại trận đấu võ tranh giành địa bàn của hai chú khỉ Nhật Bản trong sở thú Tama ở Tokyo.

Linh dương “mở đường máu” thoát khỏi nanh vuốt báo đốm

(Kiến Thức) - Khi nhìn thấy báo đốm, linh dương Impala đã ý thức được sự uy hiếp tính mạng cận kề. Nó nhanh chóng chạy trốn và ra sức bật nhảy trên không trung, tránh đi những cú vồ khủng khiếp và mạnh mẽ của báo đốm.

Linh duong “mo duong mau” thoat khoi nanh vuot bao dom
Mới đây, Jeffrey Wu, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến từ Toronto, Canada ghi được những hình ảnh tuyệt vời về cuộc chiến trên không giữa một con linh dương Impala và một con báo đốm.  

Hài hước "50 sắc thái" động vật hoang dã khi tuyết rơi

(Kiến Thức) - Khi trời chuyển lạnh, tuyết rơi dày, có một số động vật hoang dã vô cùng vui vẻ, chơi đùa thỏa thích trên tuyết thế nhưng cũng có những loài động vật chẳng ưa gì tuyết lạnh, chúng co cụm và khó chịu ra mặt.

Hai huoc
 Mặc dù sống tại thung lũng tuyệt đẹp, có suối nước nóng quanh năm thế nhưng những con khỉ tuyết Nhật Bản này lại chẳng thích thú gì lắm khi tuyết rơi dày. Ngoài thời gian ngâm mình dưới suối nước nóng, loài động vật hoang dã ôm chặt lấy nhau để giữ ấm.