Kỳ lạ rùa “khủng” xuất hiện ở Nghệ An

(Kiến Thức) - Theo quan sát, phía trên lưng rùa có 13 mảnh, phía viền có 25 mảnh, đầu rùa vàng óng, móng vuốt sắc nhọn. Một số người đến xem cho rằng, con rùa này có thể đến 50 năm tuổi.

Ngày 25/9, gia đình bà Thái Thị Năm (SN 1969, ở xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bắt được một con rùa “khủng” khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ khắp huyện đổ về xem.
Rùa “khủng” xuất hiện ở Nghệ An.
Rùa “khủng” xuất hiện ở Nghệ An.
Bà Năm kể lại: "Khoảng 2h sáng tôi chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng chó sủa liên hồi. Cứ tưởng là có kẻ trộm lẻn vào nhà, tôi thức chồng tôi dậy bật điện nhưng chó vẫn cứ sủa mà vẫn không thấy một bóng người. Chồng tôi cầm đèn rọi thì phát hiện một con rùa đang bò trước cổng nhà. Sau đó chồng tôi bắt nhốt vào thùng".
Một số người đến xem cho rằng, con rùa này có thể đến 50 năm tuổi.
 Một số người đến xem cho rằng, con rùa này có thể đến 50 năm tuổi.
Sáng dậy, cả xóm nghe tin đã kéo đến nhà xem rất đông, đặt lên bàn cân con rùa nặng 12kg. Theo quan sát, phía trên lưng rùa có 13 mảnh, phía viền có 25 mảnh, đầu rùa vàng óng, móng vuốt sắc nhọn. Một số người đến xem cho rằng, con rùa này có thể đến 50 năm tuổi.
Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem rùa “khủng”.
 Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem rùa “khủng”.
Bà Năm cho biết: “Nghe tin một số người nơi khác đã trả giá đến 90 triệu đồng nhưng gia đình tôi không bán. Đây là lộc trời cho không chỉ gia đình tôi mà của cả làng nên chúng tôi sẽ không bán với bất cứ giá nào”.

Trưởng phòng TN-MT làm việc ở quán cà phê

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Pleiku đã giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho một doanh nghiệp tư nhân tại quán cà phê là nhà riêng của doanh nghiệp này. 

Ngày 24/9, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã có văn bản đề nghị UBND TP. Pleiku tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật, bố trí sắp xếp công tác khác đối với ông Lê Huy Quang-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Pleiku vì đã vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của công chức nhà nước.

Trước đó, ngày 27/8, ông Lê Huy Quang đã bị Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh lập biên bản vi phạm quả tang về chấp hành giờ giấc làm việc và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho một doanh nghiệp tư nhân tại quán cà phê (nhà riêng của doanh nghiệp này).

Người đàn bà “mặt quỷ“ ở xứ Thanh

Người đàn bà có khuôn mặt "quái dị" vì u bã đậu với một tuổi thơ bất hạnh, cuộc sống chật vật vẫn đang từng ngày vượt lên số phận và không ngừng chăm chút cho đứa con của mình. 

Người đàn bà mang khuôn mặt của "quỷ" nhưng giàu nghị lực và có tâm hồn thánh thiện. Dù trải qua nhiều bất hạnh và cay đắng, chị Lê Thị Thành, 47 tuổi ở, thôn Minh Hải, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục sống có ích và không ngừng chăm chút cho đứa con là niềm hy vọng lớn của đời mình.