Kỳ lạ: Nếu không nhờ cá mập cắn, anh chàng này đã mất mạng

(Kiến Thức) - Có thể anh chàng này quá may mắn, sau khi thoát chết khỏi hàm răng cá mập, không lâu sau, anh phát hiện ra chính con cá đã cứu mình một mạng.

Bị cá mập tấn công, không ít người nghĩ rằng đó là chuyện xui xẻo. Nhưng với anh chàng trong câu chuyện sau, việc tưởng chừng xui xẻo đó lại chính là sự may mắn. Nếu không nhờ cú chạm mặt sát thủ đại dương đó, có lẽ anh đã bị mất mạng.
Anh Eugene Finney bị cá mập tấn công hồi tháng 7/2015 khi đi nghỉ trên bãi biển Huntington. Khi ngâm mình dưới nước biển tận hưởng, anh bị những con cá mập trắng tấn công, lưng anh bị một vết cứa dài và những vết bầm tím khắp người.
Vết thương do cá mập tấn công.
Vết thương do cá mập tấn công. 
Tuy nhiên, do vết thương không quá nghiêm trọng nên anh Eugene đã không đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng sau đó, áp lực của chuyến bay làm cho vết đau của Eugene tệ đi, khiến anh không thể nằm hay thở.
Đến khám tại bệnh viện St. Elizabeth’s ở Brighton, anh mới biết mình có một khối u to ở thận phải. Bác sĩ thông báo, có thể anh đã bị ung thư.
Mời quý độc giả xem video: Để ung thư không phải là dấu chấm hết
Khi nghe tin dữ và chờ đợi bác sĩ chụp CT lần thứ hai, anh Eugene cảm thấy thời gian trôi qua như hàng thế kỷ. Cuối cùng, bác sĩ trở ra và tươi cười thông báo cho anh rằng do khối u còn nhỏ, được phát hiện sớm nên khả năng chữa trị thành công là rất lớn.
 
Khi đó, anh Eugene mới nghĩ đến những vết thương trên cơ thể và vụ tấn công của con cá mập và thầm cảm ơn vì nhờ vậy, anh mới sớm phát hiện được căn bệnh ung thư đúng thời điểm vàng để chữa trị.
Eugene tin rằng anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới, vết sẹo trên lưng giờ như lời nhắc nhở khiến cho Eugene luôn nhớ đến những chuyện đã xảy ra, có thể đã xảy ra và giúp anh biết trân trọng hơn những gì mình đang có.

Vợ tiên đoán vài câu, chồng thoát chết ngoạn mục, nghe lời vợ răm rắp

(Kiến Thức) - Nhờ nghe lời vợ dặn, ông Trần thoát chết ngoạn mục sau nhiều lần gặp tai nạn thảm khốc, câu chuyện kỳ lạ khiến không ít người kinh ngạc.

Ông Trần Bác Chính, người Đài Bắc vốn là một nghệ sĩ nổi tiếng, mới đây, ông tiết lộ những câu chuyện thoát chết kỳ lạ của mình, khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.
Ông Trần Bác Chính có vợ là bà Chiêm Ngọc Cầm, kỳ lạ ở chỗ bà Ngọc Cầm đã nhiều lần tiên đoán rất chuẩn, giúp chồng thoát chết ngoạn mục.

Kỳ dị cá mập yêu tinh, 10 năm chỉ 10 người nhìn thấy

(Kiến Thức) - Cá mập yêu tinh cực kỳ hiếm, trong vòng 10 năm trở lại đây, chỉ có duy nhất 10 người từng nhìn thấy loài động vật xấu xí này.

Cá mập yêu tinh có lẽ là con vật xấu xí và kỳ dị nhất trong số các loài cá mập có mặt trên Trái đất này. Đúng như tên gọi của nó, cá mập yêu tinh có bề ngoài vô cùng kỳ dị với làn da màu hồng, chiếc mũi vừa khoằm vừa dài giống hệt cái mỏ chim và bộ hàm có khả năng co duỗi ra ngoài. (Ảnh Ocean)
Cá mập yêu tinh có lẽ là con vật xấu xí và kỳ dị nhất trong số các loài cá mập có mặt trên Trái đất này.  Đúng như tên gọi của nó, cá mập yêu tinh có bề ngoài vô cùng kỳ dị với làn da màu hồng, chiếc mũi vừa khoằm vừa dài giống hệt cái mỏ chim và bộ hàm có khả năng co duỗi ra ngoài. (Ảnh Ocean)
Bên cạnh đó, cá mập yêu tinh còn sở hữu một cái sừng dài hơn cả mõm, trông giống cái bay. (Ảnh Earthtouchnews)
 Bên cạnh đó, cá mập yêu tinh còn sở hữu một cái sừng dài hơn cả mõm, trông giống cái bay. (Ảnh Earthtouchnews)
Không giống như các loài động vật khác, cá mập yêu tinh có bộ gan chiếm tới 25% trọng lượng cơ thể. (Ảnh Twimg)

Không giống như các loài động vật khác, cá mập yêu tinh có bộ gan chiếm tới 25% trọng lượng cơ thể. (Ảnh Twimg) 

Cá mập yêu tinh cực kỳ hiếm. Trong vòng 10 năm trở lại đây, chỉ có duy nhất 10 người từng nhìn thấy loài động vật xấu xí này. (Ảnh Strangesounds)
 Cá mập yêu tinh cực kỳ hiếm. Trong vòng 10 năm trở lại đây, chỉ có duy nhất 10 người từng nhìn thấy loài động vật xấu xí này. (Ảnh Strangesounds)
Cá mập yêu tinh sống ở vùng biển sâu. Thức ăn của chúng gồm mực ống, cá, cua, các vi khuẩn dưới biển sâu. (Ảnh Telegraph)

Cá mập yêu tinh sống ở vùng biển sâu. Thức ăn của chúng gồm mực ống, cá, cua, các vi khuẩn dưới biển sâu. (Ảnh Telegraph) 

Con cá mập yêu tinh lần đầu tiên được đánh bắt vào năm 1897 bởi một ngư dân người Nhật Bản tại ngoài khơi bờ biển Yokohama. (Ảnh Nbcnews)
 Con cá mập yêu tinh lần đầu tiên được đánh bắt vào năm 1897 bởi một ngư dân người Nhật Bản tại ngoài khơi bờ biển Yokohama. (Ảnh Nbcnews)
Cá mập yêu tinh được mệnh danh là “hóa thạch sống” hay “khủng long sống” do chúng quá hiếm. Ngoài ra, người ta còn gọi nó với tên gọi cá mập ma cà rồng. (Ảnh Business insider)
Cá mập yêu tinh được mệnh danh là “hóa thạch sống” hay “khủng long sống” do chúng quá hiếm. Ngoài ra, người ta còn gọi nó với tên gọi cá mập ma cà rồng. (Ảnh Business insider) 
Mời quý độc giả xem video: Ngoạn mục cảnh cá mè thi nhau nhảy lên bờ