Kinh ngạc phát hiện con trai yêu “máy bay”, lại còn là người phụ nữ ấy...

(Kiến Thức) - Tôi không biết phải nói gì khi phát hiện con trai yêu "máy bay", nhất là người phụ nữ ấy. Con trai tôi vốn chín chắn, liệu đó là qua đường hay nghiêm túc?

Tôi lấy chồng sớm, nên khi ngoài 40 thì con trai tôi cũng đã học đại học. Nhờ chịu khó tập luyện, nên trông tôi cũng khá trẻ, vì vậy nhiều khi đi với con trai ra đường, người ta vẫn tưởng hai chị em, thậm chí có khi còn tưởng cặp đôi.

Con trai tôi vốn độc lập, trưởng thành từ sớm. Từ khi học cấp 3, nó cũng đã mày mò tìm đủ cách làm thêm, kiếm tiền. Vì vậy, khi con vào đại học, chủ động học, chủ động đi làm thêm, vợ chồng tôi cũng hoàn toàn thấy yên tâm. Cứ nghe hàng xóm lấy con mình ra làm tấm gương “con nhà người ta” tự lập giỏi giang cho con họ noi theo, làm cha mẹ như tôi dù tỏ ra khiêm tốn cũng không khỏi phổng mũi.

Cứ nghĩ vài năm nữa, con trai lấy vợ, có con, tôi sẽ lên chức bà nội tuổi năm mươi, thấy không khỏi sung sướng, cũng bõ công những ngày tháng tuổi trẻ, chưa kịp hiểu đời đã bập vào chồng con.

Thế nhưng đẹp trai, giỏi giang như vậy mà mãi tôi không thấy con trai mang bạn gái về giới thiệu. Theo kinh nghiệm, tôi cũng sợ đứa tự lập như con trai mình sẽ lại có xu hướng thích những cô gái già trước tuổi. Mọi người còn trêu chọc tôi, có khi con trai thích "máy bay" cũng nên.

Tôi cũng e sợ cái cảnh con lấy vợ hơn tuổi, nó trẻ măng thế kia, vợ giờ đã già hơn, con cái vào rồi lại già như chị, như mẹ, liệu rằng thế có dễ khiến vợ chồng chán nhau, nảy sinh nhiều vấn đề khác.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người chín chắn như con trai tôi biết mình muốn gì, và nếu nó đã quyết định nghiêm túc, tôi sẽ phải tôn trọng.

Thế mà dù chuẩn bị tâm lý tới đâu, tôi vẫn choáng váng khi biết sự thật. Vô tình hôm ấy tôi để quên điện thoại nên buộc phải quay lại công ty muộn. Đi qua văn phòng sếp thấy vẫn có ánh đèn, tôi định hỏi thăm sếp một câu thì sững người trước cảnh trước mặt qua khe cửa. Con trai tôi. Chính là con trai tôi đang hôn sếp của tôi say đắm.

Kinh ngac phat hien con trai yeu “may bay”, lai con la nguoi phu nu ay...
Ảnh minh họa 

Tôi như chết đứng rồi cuống cuồng bỏ chạy. Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì, chỉ thấy người nóng rực lên và muốn trốn chạy tất cả. Liệu rằng nếu nhìn thấy cảnh chồng ngoại tình có cảm giác đau đớn, khó thở như vậy?

Tôi phải làm gì lúc này? Trong đầu tôi lùng bùng hàng ngàn câu nói của mọi người và cả những bài báo kinh khủng tôi đọc. Giới trẻ giờ thích lái máy bay bà già. Đó chỉ là nhu cầu thể xác hay là tình yêu? Đây chỉ là một cuộc vui qua đường hay là gì?

Con tôi là một người chín chắn, liệu rằng đó có phải chỉ là cuộc vui của nó? Quả thật chị sếp chỉ ngang tầm tuổi tôi, lại chăm chỉ luyện tập và giữ gìn sắc đẹp nên trông quyến rũ không khác các cô gái hơn 30. Con tôi lại thích người giỏi giang, chín chắn, nên cũng rất có thể nó đã thực lòng yêu người phụ nữ này.

Tôi sẽ phải nói gì với con trai mình? Còn người phụ nữ kia thì sao? Bình thường chị rất tốt với tôi, và tôi còn đang có việc quan trọng nợ ơn chị. Nhưng việc này có phải đã đi quá tất cả?

Nửa đêm, đồng nghiệp nữ nhắn tin mua quà tặng chồng tôi

Thi thoảng chồng lại mang về ít đồ ăn và nói có nhân viên mới đến nhờ mang về cho các con tôi...

Chồng tôi 40 tuổi, làm việc cho một công ty của Nhật Bản tại khu công nghiệp. Anh cũng có chút chức tước, nên bên dưới có khoảng 30-40 nhân viên, trong đó đa số là nhân viên nữ.

Nua dem, dong nghiep nu nhan tin mua qua tang chong toi
Đồng nghiệp của chồng quan tâm đến anh (Ảnh minh họa)

Tôi tìm vào điện thoại của chồng thì thấy có một cô gái thường xuyên nhắn tin và mang đồ ăn cho anh. Có hôm mới sáng dậy, tôi đã thấy cô ấy nhắn tin là đã để gói bánh ở chỗ ngồi của anh rồi. Tôi hỏi tại sao nhắn sớm vậy, hai người có ý gì với nhau không, thì chồng giải thích rằng cô ấy hôm nay phải đi làm ca 3, nên có thể tan ca thì nhắn cho anh.

Tôi thắc mắc sao cô ấy biết cả chỗ anh ngồi, rồi để trên bàn làm việc thì giải thích rằng, nhân viên thì sao không biết sếp trực tiếp của mình ngồi ở đâu. Anh coi đó là chuyện bình thường và nói tôi hay suy diễn linh tinh.

Nua dem, dong nghiep nu nhan tin mua qua tang chong toi-Hinh-2
Cô ấy còn gửi quà tặng anh (Ảnh minh họa)

Chồng nói bản thân anh và cô ấy không có gì, anh cũng không quan tâm đến quà gì của cô gái ấy cả. Nhiều lần anh bảo cô ấy đừng cho bánh, hoa quả, nhưng cô ấy vẫn bảo gửi về cho các con nên không thể từ chối.

Anh còn nói tôi đừng đoán già, đoán non và suy diễn nữa. Trước anh cũng đã từng phản bội tôi một lần, và anh cảm thấy rất ân hận vì sau đó tôi biết chuyện. Anh sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm cũ một lần nữa, vì đã thấm thía khi đứng trước bờ vực tan vỡ gia đình và cảm nhận những tổn thương gây ra cho tôi.

Chồng nói tôi yên tâm tin tưởng ở tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho gia đình. Nhưng tôi không còn niềm tin ở anh nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện anh đã phản bội tôi thêm lần nữa, và người đó chính là cô gái kia./.

Lắp camera ở nhà, phát hiện thân phận thật của người giúp việc

Giờ nghỉ trưa hôm ấy, tôi mở camera ở nhà lên xem thì thấy chị Thoa đang ru con gái tôi ngủ. Nhưng con bé không hiểu làm sao cứ hờn khóc ngằn ngặt mãi.

Tôi vừa sinh con được 6 tháng và mới đi làm lại. Vì thế tôi phải thuê người giúp việc chăm sóc con, cũng bởi ông bà hai bên đều bận bịu không giúp được chúng tôi. 

Chồng tôi về dưới quê nhà anh tìm được một chị giúp việc khiến tôi rất ưng ý. Chồng bảo chị ấy là bà con xa của một người hàng xóm dưới quê, tình cờ nghe thấy anh bảo cần người giúp việc nên người hàng xóm ấy đã giới thiệu chị cho chồng tôi.

Cú lừa ngoạn mục của gã 'sở khanh' khiến tôi đau đớn

Đến cuối cùng, tôi mới nhận ra rằng anh người yêu tài giỏi, thành đạt của tôi chỉ là một gã sở khanh bịp bợm không hơn không kém.

Tôi năm nay 25 tuổi, hiện làm công việc marketing với mức lương đủ ăn, đủ tiêu. Tôi quen biết anh trong một lần lên bar. Anh hơn tôi 11 tuổi, thành đạt, giỏi giang. Quan trọng, anh ta là một gã sở khanh, "đỉnh cao bịp bợm".

Hồi gặp nhau, anh thấy tôi xinh xắn, cá tính nên xin số, xin Facebook làm quen. Tôi lúc đó cũng ngà ngà say, thấy anh đẹp trai, phong độ nên cũng đồng ý. Sau hôm đó, anh nhắn tin tán tỉnh tôi nhiều. Anh nói rằng rất thích tôi.