Kinh ngạc bé gái song sinh chào đời còn nguyên trong túi ối

Sau khi lấy bé đầu tiên ra khỏi bụng mẹ, bác sĩ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện bé gái thứ 2 còn nằm nguyên trong túi ối.

Tờ Zing.vn đưa tin, các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM cho biết vừa phẫu thuật lấy song thai cho chị Liên (35 tuổi) sinh con lần 2. Điều đặc biệt là sau khi lấy bé đầu tiên ra khỏi bụng mẹ, bác sĩ phát hiện bé gái thứ 2 còn nằm nguyên trong túi ối.
Bác sĩ Thân Trọng Thạch, phẫu thuật viên chính, chia sẻ đây là trường hợp khá hy hữu, với tỷ lệ khoảng 1/80.000 ca.
“Số trẻ được đẻ ra trong bọc điều (bọc ối) nguyên vẹn không nhiều. Hơn chục năm trong nghề, tôi mới tiếp nhận hai trường hợp. Đây là ca rất đặc biệt bởi sản phụ mang song thai, sinh mổ và thiếu máu”, bác sĩ Thạch nói.
Bé gái song sinh còn nằm nguyên trong bọc điều.
Bé gái song sinh còn nằm nguyên trong bọc điều. 
Năm năm trước chị Liên đã sinh mổ lần một. 16h ngày 16/12 các bác sĩ dự kiến mổ bắt con lần hai cho sản phụ. Tuy nhiên, qua kết quả xét nghiệm tiền phẫu, phẫu thuật viên phát hiện bệnh nhân thiếu máu nặng nên hoãn chờ truyền máu.
Truyền máu xong, chị Liên được đưa vào phòng mổ. Ca mổ diễn ra khá căng thẳng. Sau khi bé đầu tiên chào đời, các bác sĩ bất ngờ và ấn tượng với bé thứ 2 còn nguyên trong túi ối. Hiện sức khỏe của 3 mẹ con sản phụ tương đối tốt.
Đầu tháng 8/2016, thế giới ghi nhận một hiện tượng y học rất hiếm gặp tại Tây Ban Nha. Đó là em bé đã ra khỏi bụng mẹ nhưng được bao bọc trong túi nước ối còn nguyên.
Trước đó, sáng 16/2, các bác sĩ tại Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An cũng từng vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một bé gái chào đới vẫn còn nguyên trong túi ối.
Theo thông tin trên Trí thức trẻ, vào chiều ngày 10/2, sản phụ Hồng (27 tuổi, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An) được chuyển đến Bệnh viện Sản -Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Ngay lập tức, các bác sỹ tiến hành siêu âm thì phát hiện cổ tử cung mở 2cm, ngôi ngược và có khả năng sinh non, thai nhi mới chỉ khoảng 1.000gr.
Đến 0h ngày 14/2, sản phụ Hồng đẻ ra một bọc ối vẫn còn nguyên chưa bị vỡ, cháu bé vẫn nằm cuộn tròn bên trong, hình thái như ở trong bụng mẹ.
* Tên các sản phụ đã thay đổi

Về nhà lúc nửa buổi, tôi chết đứng với bí mật động trời của em chồng

Cả nhà đều đi vắng, nhưng cửa lại không khóa, tôi tim đập chân run, rón rén bước vào, nào ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Lấy nhau được 2 năm, hiện tại vợ chồng tôi vẫn sống cùng bố mẹ chồng và vợ chồng em trai. Bố chồng tôi là người nặng tư tưởng nho giáo, thích sống theo nếp xưa, tam đại, tứ đại đồng đường. Bởi vậy mà ông ra quy định tất cả các con sau khi kết hôn, đều phải sống chung với bố mẹ chồng ít nhất 3 năm.
Ban đầu, tôi khá lo lắng vì phải sống chung với bố mẹ chồng và cả em chồng, nhưng mẹ tôi lại là người khá thoải mái và Nhi - cô e dâu rất hợp tính tôi, nên cuộc sống không có gì bất tiện. Còn Tuấn, em chồng tôi, dù hơn tôi 5 tuổi, nhưng vẫn luôn luôn 1 điều chị xưng em với tôi.

Sự thật thú vị về các em bé được chào đời từ “bọc điều”

Theo quan niệm dân gian, các em bé được sinh ra trong bọc điều đều được coi là có dấu hiệu may mắn, sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc, may mắn và thuận lợi.

Mới đây, một đoạn clip về cảnh tượng bé sơ sinh chào đời vẫn còn nguyên trong bọc ối- dân gian gọi là "bọc điều" - đã được cộng đồng mạng chia sẻ cực kỳ dữ dội.

Sinh bọc điều là bé sơ sinh dù đã chào đời nhưng em bé vẫn nằm gọn trong túi nước ối chưa vỡ của người mẹ. Theo quan niệm xưa, đẻ bọc điều được coi là dấu hiệu của sự may mắn và những trẻ chào đời như thế này sẽ luôn được chở che, bảo vệ, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Thậm chí, nhiều người còn tin rằng, chúng còn có thể trở thành những vĩ nhân trong tương lai. Tuy nhiên, đây là trường hợp khá hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1/80.000 ca và tại Việt Nam cũng đã ghi nhận những ca sinh đặc biệt này.

Thấy con trai ngoại tình, bố chồng nói những câu khiến nàng dâu rơi nước mắt

Bố chồng tôi thường ngày rất ít nói nhưng tối đó, bố đã nói những câu làm tôi rớt nước mắt và không bao giờ quên được.
 

Tôi và chồng cưới nhau đã 10 năm. Chồng tôi làm lái xe tải đường dài, còn tôi làm y tá ở bệnh viện huyện.Tình cảm 2 đứa không chỉ sâu đậm mà còn gắn bó và thêm cả trách nhiệm với nhau, với 2 đứa con gái. 2 con gái của tôi rất ngoan. Vì ở chung với ông bà nội nên 2 đứa quấn ông bà nội vô cùng.