Không - thời gian biến dạng, vật thể 13 tỉ năm trước hiện hình

Vật thể từ vũ trụ sơ khai là ngôi sao xa nhất mà kính viễn vọng không gian Hubble từng chụp được: Cách chúng ta tận 28 tỉ năm ánh sáng.

Theo tạp chí Live Science, ngôi sao được đặt biệt danh "Earendel", từ tiếng Anh cổ có nghĩa là "Ngôi sao buổi sáng", vì nó là một trong những vật thể thuộc về buổi bình minh của vũ trụ. Tên chính thức của nó là WHL0137-LS.
Earendel nằm cách Trái Đất đến 28 tỉ năm ánh sáng nhưng một may mắn tình cờ đã giúp Hubble "bắt" được nó trong thời gian phơi sáng 9 giờ, do ngôi sao cổ đại này tình cờ nằm phía sau một cụm thiên hà.
Khong - thoi gian bien dang, vat the 13 ti nam truoc hien hinh
Lực hấp dẫn từ các thiên hà khổng lồ ở tiền cảnh đã làm biến dạng không - thời gian, tạo nên hiệu ứng giống như thấu kính hấp dẫn giúp phóng đại ánh sáng của ngôi sao lên hàng chục ngàn lần, đủ để các thiết bị của Hubble nắm bắt được.
Báo cáo công bố trên Nature cho biết sự xuất hiện của ngôi sao không phải là tạm thời. Nó đã tồn tại ở điểm đó với độ phóng đại cao trong suốt 3,5 năm, tạo cho người Trái Đất một cơ hội vàng để "nhìn qua cửa sổ" vào vũ trụ sơ khai khó nắm bắt.
Earendel có thể nặng gấp 50-500 lần Mặt Trời và sáng hơn hàng triệu lần. Được sinh ra khi vũ trụ chỉ mới 900 triệu năm tuổi, tức Earendel đã gần 13 tỉ năm tuổi và hình ảnh chúng ta thấy được thật ra là hình ảnh của quá khứ gần 13 tỉ năm đó, phải mất một thời gian rất lâu để đến được Trái Đất. Các nhà nghiên cứu cho rằng Earendel có thể được đưa vào nhóm sao thế hệ đầu tiên của vũ trụ.
Đài CNN dẫn lời tiến sĩ Vicroria Strait từ Trung tâm Bình minh vũ trụ ở Copenhagen (Đan Mạch), đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết khi ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy được từ Earendel phát ra, nó chỉ cách thiên hà chứa Trái Đất khoảng 4 tỉ năm ánh sáng. Tuy nhiên, do vũ trụ ngày một nở rộng sau vụ nổ Big Bang, bây giờ nó cách chúng ta tận 28 tỉ năm ánh sáng.

Mẹ bị báo hoa mai giết, khỉ con ngơ ngác ôm chặt xác mẹ

Thấy mẹ bị báo hoa mai bắt đi, khỉ con vội chạy theo, nó cố gắng bám vào xác mẹ mình, mặc cho con báo hoa mai hăm dọa.

Thiên nhiên hoang dã rất nên thơ nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt, cuộc sống nơi thảo nguyên rừng rậm hoạt động theo quy luật mạnh được yếu thua, rất tàn nhẫn, các loài động vật luôn phải đấu tranh để sinh tồn. Cách đây không lâu, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Shafeeq Mulla người Zabia đã tới Công viên Quốc gia Nam Luangwa, để tác nghiệp.

Trong quá trình này, nhiếp ảnh gia Shafeeq Mulla đã ghi lại được hình ảnh ấn tượng khi báo hoa mai săn mồi. Theo nhiếp ảnh gia, anh phát hiện một con báo hoa mai có tên Olimba săn thành công một con khỉ vervet. Thời điểm bị bắt gặp, con khỉ vervet có vẻ đã tắt thở, nó bị cắn vào cổ và không thể cử động được. Xót xa thay, con khỉ vervet này vừa mới lên chức mẹ chưa được bao lâu, nó vẫn còn đang chăm con nhỏ.

Giật mình bằng chứng về giác quan thứ 6 ở những người nổi tiếng

Có rất nhiều người có thể linh cảm trước khi thảm họa xảy ra, khiến nhiều người càng tin hơn vào sự tồn tại của giác quan thứ 6 mà khoa học chưa thể lí giải.

Giat minh bang chung ve giac quan thu 6 o nhung nguoi noi tieng
 Nhà văn người Mỹ Mark Twain có giấc mơ tiên đoán trước được cái chết của anh trai mình. Mark Twain (tên thật Samuel Langhorne Clemens) đã thấy rõ đám tang của anh trai mình trong giấc mơ.