Khiếp đảm cậu bé bị tắc kè cắn môi không rời

(Kiến Thức) - Hình ảnh cậu bé bị tắc kè cắn môi không rời ở Thái Lan khiến người xem cảm thấy lo sợ.

Khiep dam cau be bi tac ke can moi khong roi
 Cậu bé nhăn nhó vì bị tắc kè cắn môi. (Nguồn: Daily Mail)

Những hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy cậu bé nhăn nhó khóc vì bị tắc kè cắn vào môi không chịu rời ra tại thành phố Lampang, Thái Lan.

Cậu bé sau đó đã được đưa tới trung tâm y tế Koo Phai Wang Neua. Tại đây, các nhân viên y tế cuối cùng đã khiến con tắc kè hung dữ phải buông đôi môi nạn nhân ra.

Khiep dam cau be bi tac ke can moi khong roi-Hinh-2
Tắc kè chỉ chịu tha cho cậu bé khi nạn nhân được đưa tới trung tâm y tế (Nguồn: Daily Mail)

Loài tắc kè thường sống trong các khu rừng nhiệt đới, vách núi, cây, nhưng chúng cũng xuất hiện trong nhà dân.

Khám phá hay không phải ai cũng biết về tắc kè hoa

(Kiến Thức) - Tắc kè hoa không có tai ngoài nhưng chúng không bị điếc. Chúng cũng có khả năng phát hiện được tia tử ngoại.

Kham pha hay khong phai ai cung biet ve tac ke hoa
Tắc kè hoa có 2 -3 ngón ở mỗi chân giúp chúng bám chắc vào các cành cây trong khi di chuyển. Chúng cũng sử dụng chiếc đuôi của mình để bám vào cành cây khi di chuyển và giữ thăng bằng khi cần thiết. 
Kham pha hay khong phai ai cung biet ve tac ke hoa-Hinh-2
Tắc kè hoa có đôi mắt độc nhất vô nhị, có thể nhìn hai hướng khác nhau cùng một lúc. Hai mắt của nó có thể di chuyển độc lập với nhau. Điều này cũng đồng nghĩa, tắc kè hoa có tầm quan sát đủ 360 độ. 

Báo đốm chết thảm sau khi rước đuốc Olympic Rio

Một con báo đốm cái đã bị bắn chết ngay khi vừa tham gia thực hiện bộ ảnh rước đuốc Olympic 2016.

Theo thông cáo báo chí của quân đội Brazil, một con báo đốm cái có tên Juma đã tham gia phục vụ lễ rước đuốc Olympic 2016 ở thành phố Manaus, Brazil hôm 20/6. Để đảm bảo an toàn cho những người tham gia buổi lễ, ban tổ chức đã xích cổ báo Juma, đồng thời cử hai binh sĩ Brazil đứng hai bên giữ hai đầu dây trong lúc chờ làm lễ.