Hình ảnh mới nhất về núi băng trên sao Diêm Vương

Hình ảnh độ phân giải cao mới nhất chụp núi băng nằm ở rìa phía Tây Nam sao Diêm Vương vừa được phi thuyền New Horizons gửi về Trái đất.

Dãy núi băng nằm ở rìa phía Tây Nam của hành tinh và có độ dài khoảng 0,8 - 1,6 km và nằm cách dãy núi Norgay Montes ở phía Tây Bắc khoảng 109 km.
Dãy núi này cũng nằm ở phía tây của đồng bằng băng ở giữa sao Diêm Vương có tên Sputnik Planum. Trong khi đó, mặt bị che khuất của dãy núi, vùng xích đạo tối tăm được đặt tên là Cthulhu. Các nhà nghiên cứu của NASA cho rằng, Sputnik Planum có thể chỉ mới hình thành cách đây chưa tới 100 triệu năm, trong khi vùng tối tăm Cthulhu có thể đã hình thành hàng tỷ năm trước.
Hinh anh moi nhat ve nui bang tren sao Diem Vuong
 Hình ảnh độ phân giải cao chụp núi băng trên sao Diêm Vương.
"Có một sự khác biệt rõ rệt giữa kết cấu của vùng đồng bằng băng giá ở phía Đông và vùng bóng tối có địa hình gồ ghề ở phía Tây. Đồng thời cũng có nhiều phức tạp giữa các vùng vật chất tối và sáng mà chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu", người đứng đầu nhóm Địa chất, Địa vật lý và Hình ảnh của phi thuyền New Horizons, ông Jeff Moore, cho biết.
Hình ảnh trên được chụp bởi thiết bị Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) trên tàu New Horizons vào ngày 14/7 khi tàu ở độ cao khoảng 77.248 km so với sao Diêm Vương. Tới ngày 20/7 vừa qua, những dữ liệu hình ảnh trên mới được gửi về tới Trái Đất.
NASA dự kiến sẽ sớm tung ra thêm nhiều hình ảnh mới về sao Diêm Vương mà New Horizons chụp được vào ngày thứ Sáu (24/7) tới.

Xem "trái tim sao Diêm Vương" qua ảnh mới nhất từ NASA

Nhìn xa, khu vực hình trái tim sao Diêm Vương có vẻ ấm áp và mờ ảo, nhưng thực chất là một vùng cằn cỗi, đầy băng đá.

Khu vực có hình trái tim của sao Diêm Vương đã thu hút cư dân Trái đất kể từ khi hình ảnh của nó do tàu du hành New Horizons chộp được NASA công bố vào tuần trước.

Xem
 Tweet của đội ngũ New Horizons về vùng hình tim đăng trên Twitter hôm 11/7 có nội dung: Tôi <3 Diêm Vương Tinh.
Tuy nhiên, có lẽ trên thực tế, khu vực này không "đáng yêu" như thế.
Theo hình ảnh chụp với khoảng cách gần hơn, một vùng của “trái tim” này thực chất là khu đồng bằng băng đá rộng lớn có thể bao gồm đá carbon monoxide - theo dữ liệu mà cơ quan không gian công bố hôm Thứ 6 (17/7).
Xem
 Một vùng của "trái tim Diêm Vương Tinh" được các nhà khoa học đặt tên là "Đồng bằng Sputnik".
Các nhà khoa học chính thức đặt tên khu vực băng đá này là “Đồng bằng Sputnik” và tin rằng tuổi đời của nó không quá 100 triệu năm - bởi lẽ nó không chứa bất kỳ hố trũng nào.
“Không dễ gì để giải thích về địa hình này” - Jeff Moore, trưởng Đội về địa chất, địa vật lý và hình ảnh (GGI) của New Horizons tại Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA tại Moffett Field, California, nói trong một thông cáo.
Xem
 Địa hình vùng đồng bằng trên bề mặt Diêm Vương Tinh bao gồm những đoạn có hình dáng bất thường, các vùng lõm, các vùng lõm chứa vật chất tối và những bề mặt lỗ chỗ.

“Việc khám phá những đồng bằng rộng lớn, không hố trũng và còn rất trẻ này trên Diêm Vương Tinh vượt quá những sự mong đợi của chúng tôi trước khi bay ngang qua.”

Nhóm đồng bằng được bao quanh bởi các ngọn núi cao 3.35 km mà các nhà khoa học tin rằng được làm từ băng đá hơn là khí methane hay nitrogen đông lạnh - những khí này được tìm thấy ở những nơi khác xung quanh Diêm Vương Tinh.

“Với nhiệt độ của Diêm Vương Tinh, lớp băng đá này hoạt động giống đá cứng hơn” - Bill McKinnon, đội phó của GGI từ ĐH Washington, St. Louis giải thích trong một tuyên bố riêng biệt.

Rùng mình với những địa điểm hãi hùng nhất thế giới (2)

(Kiến Thức) - Những địa điểm hãi hùng này chắc chắn sẽ thử thách lòng dũng cảm của cả những ai can đảm nhất.

Rung minh voi nhung dia diem hai hung nhat the gioi (2)
Cánh cổng địa ngục ở Derweze, Turkmenistan là một trong những địa điểm hãi hùng nhất thế giới. Trong khi đang tiến hành khoan vào một hang động chứa đầy khí tự nhiên vào năm 1971, các nhà địa chất Liên Xô đã vô tình khoan vào một túi khí khiến giàn khoan sụp đổ. Để tránh khí rò rỉ gây ngộ độc, người ta đã quyết định cách tốt nhất là đốt nó. Các nhà địa chất cũng cho rằng chỉ một vài ngày sau hố lửa này sẽ tắt nhưng thực tế nó vẫn cháy đến tận ngày hôm nay. Người dân địa phương đã đặt tên cho nơi đây là "The Door to Hell" có nghĩa là cánh cổng dẫn đến địa ngục.