Hé lộ hung thủ sát hại dã man vợ chồng chủ nhà nghỉ

(Kiến Thức) - Hung thủ sát hại dã man vợ chồng chủ nhà nghỉ Hồng Anh chỉ có một đối tượng và danh tính kẻ này sẽ được thông báo trong chiều nay. 

Ngày 18/9, trao đổi với PV Kiến thức, một lãnh đạo cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã xác định được danh tính hung thủ xuống tay sát hại ông chủ nhà nghỉ Hồng Anh cùng vợ xảy ra vào khoảng 8h10 ngày 12/9, tại nhà nghỉ này trên quốc lộ 5, thôn Trai Túc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc.
Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc.
Theo vị lãnh đạo này, cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn thiện, xác minh các thủ tục cần thiết để tiến hành bắt hung thủ về quy án trước pháp luật. Để đảm bảo công tác điều tra, cơ quan công an tỉnh chưa công bố danh tính hung thủ cụ thể.
Vị lãnh đạo này cũng tiết lộ, ban đầu cơ quan công an đã xác định thủ phạm sát hại vợ chồng chủ nhà nghỉ Hồng Anh chỉ có một người. Tuy nhiên, tên tuổi và địa chỉ của đối tượng này vị lãnh đạo cơ quan điều tra tỉnh Hưng Yên chưa tiết lộ.
Tuy nhiên, ông khẳng định, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang gửi các hung khí và vật chứng có liên quan đến cái chết của vợ chồng chủ nhà nghỉ Hồng Anh đến Viện khoa học hình sự Bộ Công an để xác định vân tay, xác minh chính xác hung thủ. Không có gì thay đổi, chiều cùng ngày (18/9) danh tính hung thủ sẽ được xác định cụ thể.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 8h10 ngày 12/9, cơ quan công an huyện nghe tin báo có vụ án mạng xảy ra ở nhà nghỉ Hồng Anh trên quốc lộ 5 xã Trưng Trắc. Ngay lập tức, cơ quan công an huyện đã cắt cử cán bộ chiến sĩ đến, đồng thời phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 1 người chết và 1 người bị thương. Người bị thương được cơ quan công an cùng người thân khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Theo bà Loan, nhân viên dọn phòng nhà nghỉ Hồng Anh, vào khoảng 8h ngày 12/9, bà đến nhà nghỉ để làm việc thì phát hiện nhiều vết máu vương vãi dưới sàn nhà từ tầng 1 dẫn lên tầng trên. Khi lên đến tầng 2, thấy vết máu nhiều hơn, sợ hãi bà Loan vội chạy ra ngoài hô hoán.
Nghe tiếng hô hoán của bà Loan, những người dân khu vực liền chạy sang xem thế nào. Họ vào nhà nghỉ để kiểm tra thì phát hiện chủ nhà nghỉ là ông Nguyễn Văn Thú (60 tuổi) tử vong tại phòng 301 với nhiều vết thương trên người. Còn vợ là bà Nguyễn Thị Chung (58 tuổi) nằm bất tỉnh ở cầu thang lên tầng 3 của ngôi nhà với một vết thương ở bụng.
Những người chứng kiến cho biết, khi đến nhà nghỉ Hồng Anh, họ nhìn thấy 1 chùm chìa khóa dính đầy máu ở trước cửa. Ngay lúc đó, có 3 nam thanh niên đi từ trên tầng xuống. Những người chứng kiến thấy vậy liền chạy ra ngoài và khóa cửa, giữ 3 nam thanh niên lại. Hiện 3 thanh niên đã được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.
Trung úy Nguyễn Thành Lâm (Công an huyện Văn Lâm) cho biết, ông Thú tử vong do bị đâm đa chấn thương. Còn bà Chung bị đâm vào sườn, hiện được cấp cứu tại Bệnh viện 108, Hà Nội.
Vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ, đồng thời bắt hung thủ về quy án theo đúng pháp luật .

Tin mới nhất về cơn bão số 8 gần bờ

(Kiến Thức)- Chiều tối mai, 18/9, bão số 8 đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung bộ với sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 9, cấp 10, gây mưa to ở khu vực này.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 16 giờ ngày 17/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
Dự báo đường đi của bão số 8. Ảnh: nchmf.gov.vn
 Dự báo đường đi của bão số 8. Ảnh: nchmf.gov.vn

Đi ăn xin bằng xe… Air Blade ở Đắk Lắk

Hai kẻ ăn mày "hạng sang”, lợi dụng lòng tốt của mọi người. Trường hợp hy hữu này xảy ra trên địa bàn xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Cứ mỗi sáng hằng ngày, có một phụ nữ trung niên, điều khiển xe Air Blade, biển kiểm soát 47L1-031.96 lại chở một ông lão khoảng 70 tuổi, bị khuyết một tay, ăn mặc sạch sẽ, lịch sự đi vào các quán cà phê, tiệm ăn sáng… xin tiền. Để tránh bị phát hiện, người phụ nữ này thường bỏ ông lão xuống một đoạn khá xa, đỗ xe chỗ khuất, chờ ông lão… “tác nghiệp”.
Nhiều người tốt bụng, chia sẻ với hoàn cảnh ông lão, cho tiền vào mũ.
 Nhiều người tốt bụng, chia sẻ với hoàn cảnh ông lão, cho tiền vào mũ.