Sự thật “thịt heo có sâu” ở Sóc Trăng

Ngày 17/9, cơ quan chức năng của H.Trần Đề (Sóc Trăng) khẳng định tin "thịt heo có sâu" xuất hiện gần đây trên địa bàn là tin đồn thất thiệt.

Ông Phạm Văn Vững, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn H.Trần Đề (Sóc Trăng), cho biết trong thời gian gần đây ở ấp Thanh Liêm, xã Đại Ân 2 (H.Trần Đề) xuất hiện tin đồn là "thịt heo có sâu" đã gây hoang mang trong người dân. Tuy nhiên, qua kiểm tra, các ngành chức năng xác định "thịt heo có sâu" hoàn toàn là tin đồn thất thiệt.
Theo phản ánh của người dân, mới đây trong bữa cơm, chị Lê Thị T. (ngụ ấp Thanh Liêm, xã Đại Ân 2) thấy con vật lạ nằm lẫn trong miếng thịt kho, nhỏ như cọng bún, dài hơn hai lóng tay, dai như dây thun… Do trước đó đã xuất hiện tin đồn nên chị T. càng thêm tin tưởng và khẳng định đó là con sâu lẫn trong miếng thịt kho. Chị T. đã đem cho nhiều người xem tận mắt, như là một bằng chứng về lời đồn đại "thịt heo có sâu" lâu nay.
Theo ông Vững, hơn một tuần xảy ra tin đồn thất thiệt, đời sống của người dân địa phương đã bị đảo lộn. Đặc biệt, nhiều tiểu thương kinh doanh thịt heo ế ẩm, buộc phải chuyển sang mua bán các thực phẩm khác. Người chăn nuôi heo ở địa phương cũng lao đao, bán không ai mua.
Để xác minh thực hư, đại diện các ngành chức năng H.Trần Đề đã xuống tận các hộ gia đình, tiếp cận nơi khởi phát nguồn tin đồn.
Tuy nhiên, khi đến hiện trường, đoàn công tác không thu được mẫu thịt kho nào để phân tích, tìm hiểu tính xác thực, do người dân đã đổ bỏ hết.
Song, theo ông Vững, qua kiểm tra đã xác định, do người dân nhìn thấy ấu trùng của ruồi giấm trên thịt heo, cũng như thức ăn chế biến từ thịt heo, nên cứ tưởng đó là sâu… heo.

Người “về từ cõi chết” trong vụ chìm tàu Vũng Tàu

(Kiến Thức) - Bơ phờ, hốc hác, hoảng loạn tinh thần...là hình ảnh của các nạn nhân vừa "từ cõi chết" trở về trong vụ chìm tàu thảm khốc trên biển Vũng Tàu làm 8 người mất tích.

Sau nhiều giờ lênh đên trên biển, rạng sáng nay 17/9, 4 trong 16 ngư dân gặp nạn đã được tàu cứu nạn SAR 272 đưa về Trung tâm phối hợp cứu nạn Hàng hải (TP.Vũng Tàu) để chuyển đi bệnh viện cấp cứu.
Sau nhiều giờ lênh đên trên biển, rạng sáng nay 17/9, 4 trong 16 ngư dân gặp nạn đã được tàu cứu nạn SAR 272 đưa về Trung tâm phối hợp cứu nạn Hàng hải (TP.Vũng Tàu) để chuyển đi bệnh viện cấp cứu.
"Chúng tôi đã được cứu sống rồi. Chỉ thương bạn thuyền giờ chưa biết sống chết ra sao giữa biển khơi rộng lớn", anh Nguyễn Văn Thanh vừa bước ra khỏi tàu đã nói.
"Chúng tôi đã được cứu sống rồi. Chỉ thương bạn thuyền giờ chưa biết sống chết ra sao giữa biển khơi rộng lớn", anh Nguyễn Văn Thanh vừa bước ra khỏi tàu đã nói. 

Chuyện về làng hết Trung thu mới dám... cười

(Kiến Thức) - Có một nơi cách Hà Nội chỉ chừng 30 cây số, dường như sự phấp phỏng, hồi hộp về một Trung thu tạnh ráo... chỉ dành cho người lớn. Bởi nếu không, họ chỉ còn biết khóc ròng vì ế ẩm.

""Giáp hạt" là chuyện ở đâu ấy chứ"
Làng Ông Hảo (làng Hảo), xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có nghề truyền thống làm trống, mặt nạ sư tử chơi Trung thu. Ông Vũ Huy Gia, Bí thư Chi bộ thôn bảo, nghề có tự bao giờ, người làng ông chẳng rõ. Đến bố ông, nếu còn sống thì năm nay cũng đã ngoài 100 tuổi, khi được hỏi cũng lắc đầu xua tay, chỉ biết là từ nhỏ đã thấy dân làng làm nghề cùng với cấy lúa, chăn nuôi.

13 giờ truy bắt sinh viên cướp tiệm vàng

Sau gần 13 giờ truy bắt, đến sáng 16/9, lực lượng hình sự Công an Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) đã bắt được tên cướp táo tợn cướp tiệm vàng tối 15/9.

Trung tá Kiều Văn Vương - Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê - cho biết lúc 19g10 đêm 15/9, tiệm vàng Ngọc Hồng (đường Trường Chinh, quận Thanh Khê) bị một đối tượng xông vào dùng đá đập vỡ tủ kính, cướp đi số vàng trị giá 170 triệu đồng rồi tẩu thoát.
Mai Văn Phương tại cơ quan công an - Ảnh: Đoàn Cường.
 Mai Văn Phương tại cơ quan công an - Ảnh: Đoàn Cường.