Hãi hùng cảnh lôi xác cá nhám voi ra khỏi vùng ngập rác

Cư dân địa phương ở cảng cá Navotas, TP Manila – Philippines, đã kéo xác một con cá nhám voi ra khỏi vùng nước ngập ngụa rác thải và bao ni lông.

Daily Mail mới đây đưa tin xác con cá nhám voi nói trên trôi dạt vào cảng Navotas vào lúc 4 giờ (giờ địa phương) ngày 18-8. Người dân địa phương đã cùng nhau kéo xác con cá nhám voi nặng gần 2 tấn và dài gần 5 m này ra khỏi vùng nước bị ô nhiễm.
Ông Arsilo Catipay, cảnh sát địa phương, cho biết ngư dân đã phát hiện con cá nhám voi này – thường được cư dân địa phương gọi là "butanding".
Hai hung canh loi xac ca nham voi ra khoi vung ngap rac
Xác con cá nhám voi được kéo ra khỏi vùng nước bị ô nhiễm nặng. Ảnh: Viral Press 

Hai hung canh loi xac ca nham voi ra khoi vung ngap rac-Hinh-2
 Ảnh: Viral Press
"Xác con cá nhám voi nổi lên ở khu vực cách bờ khoảng 5 m. Ngư dân đã yêu cầu sự trợ giúp từ Lực lượng Cảnh sát biển Philippines. Con cá nhám voi được đưa lên bờ vào lúc 8 giờ" – ông Catipay chia sẻ.
Giới chức đã đưa xác con cá nhám voi nói trên đến Cơ quan Phát triển Thủy sản Philippines để tìm hiểu nguyên nhân nó chết.
Theo Cục Thủy sản Philippines, xác con cá nhám voi này nhiều khả năng được sóng cao xuất hiện trong trận bão tuần rồi đưa vào bờ.
Cá nhám voi là loài vật nằm trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.
Theo Daily Mail, Philippines có nhiều vùng nước thuộc diện ô nhiễm nặng nhất thế giới, với nhiều con sông ở thủ đô Manila ngập ngụa rác và chảy thẳng ra biển.
Hai hung canh loi xac ca nham voi ra khoi vung ngap rac-Hinh-3
Nguyên nhân con cá nhám voi chết chưa được công bố. Ảnh: ViralPress 

Hai hung canh loi xac ca nham voi ra khoi vung ngap rac-Hinh-4
 Ảnh: ViralPress

Chuyện lạ hôm nay: Dị nhân giả bà mối xấu và sự thực cảm động

(Kiến Thức) -  Tại Lâm Nghi, Sơn Đông, Trung Quốc, có một cụ bà 72 tuổi ngày ngày giả làm bà mối xấu xa, diễn trò để mua vui cho mọi người rất nổi tiếng. Cũng vì những màn vào vai quá đạt, cụ bà này còn được gọi là bà mối xấu tính.

Theo thông tin đăng tải, cụ bà này có tên Chu Thục Quyên, mặc dù năm nay 72 tuổi nhưng vẫn rất đam mê diễn xuất.
Ngày ngày, bà Chu mặc quần áo màu mè, sặc sỡ, đội trên đầu một bộ tóc giả, cài một cành hoa, tay cầm tẩu thuốc, trên môi vẽ một nốt ruồi đen, giống như tạo hình của một bà mối xấu xa, lươn lẹo, không thật thà.

Ngoài vẻ hung dữ, chó Pitbull còn vẻ đẹp không ngờ này

(Kiến Thức) - Chó Pitbull bị đánh giá là giống chó dữ, mới đây, giống chó này còn cắn chết anh trai của chủ ở Hà Nội khiến nhiều người kinh hãi. Thế nhưng, sẽ thế nào nếu chó Pitbull rũ bỏ hình ảnh hung dữ, khoác lên mình vẻ đẹp mỹ miều?

Ngoai ve hung du, cho Pitbull con ve dep khong ngo nay
Chó Pitbull thường bị coi là giống chó đáng sợ và hung dữ khiến nhiều người e ngại khi nhận nuôi. Loài vật này cũng từng gây ra nhiều vụ tấn công người gây kinh khiếp, như vụ chó Pitbull cắn chết anh trai chủ ở Hà Nội mới đây, nhưng một nhiếp ảnh gia đã cho thấy rằng giống chó Pitbull xứng đáng nhận được sự ấm áp và yêu thương giống như những con chó khác.
Ngoai ve hung du, cho Pitbull con ve dep khong ngo nay-Hinh-2
Nhiếp ảnh gia người Pháp Sophie Gamand sống và làm việc tại New York, đã thăm các trại cứu hộ động vật trên khắp nước Mỹ và chụp những bức ảnh tuyệt đẹp chó pitbull đội vòng hoa, cố gắng thể hiện một vẻ đẹp mềm mại khác lạ của giống chó này.